Kinh Thánh Tân Ước

Khải Huyền Của Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 14 -

3. Chiên Con

 

144 ngàn người tháp tùng Chiên Con

1 Tôi còn mãi nhìn, thì này Chiên Con đứng trên núi Sion; và với Ngài, 144 ngàn người, mang Danh của Ngài và Danh của Cha Ngài viết trên trán họ. 2 Và tôi nghe có tiếng tự trời như tiếng, bàng đà thúc lũ, ví tày tiếng sấm lớn; và tiếng tôi nghe tựa hồ tiếng cả ban nhạc hạc cầm hòa tấu, 3 và họ xướng hát bài ca mới, trước ngai và trước mặt bốn Sinh vật, cùng các Lão công, và không ai có thể học lại bài ca ấy được, ngoài 144 ngàn người ấy, những người đã được mua chuộc từ cõi đất. 4 Họ là những kẻ không bị dây dớm với đàn bà, vì họ tinh khiết; họ được tháp tùng theo Chiên Con bất cứ Ngài đi đâu; họ đã được mua chuộc giữa loài người, làm tiên thường hiến dâng Thiên Chúa và Chiên Con. 5 Nơi miệng họ không tìm ra mảy may gian dối; họ là những kẻ vô tì tích.

Dọn án phạt

6 Và tôi đã thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, được lịnh rao truyền Tin Mừng vĩnh tồn cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi dòng họ, tiếng nói và dân tộc. 7 Ngài hô lớn tiếng rằng: "Hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn vinh Người, vì đã đến giờ phán xét của Người. Hãy thờ lạy Ðấng dựng nên trời, đất, biển, và các mạch nước". 8 Và một Thiên thần khác, vị thứ hai, tiếp đến mà rằng: "Nó sụp đổ rồi, nó sụp đổ rồi, Babylon vĩ đại, thành đã từng rót rượu lôi đình, rượu dâm bôn của nó cho mọi dân tộc uống". 9 Rồi một Thiên thần khác nữa, vị thứ ba, tiếp đến sau các vị trước, mà hô lớn tiếng: "Phàm ai thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó, cùng chịu thích tự trên trán hay nơi tay mình, 10 thì sẽ phải uống rượu lôi đình của Thiên Chúa không pha, rót đầy chén thịnh nộ của Người. Nó sẽ bị hành hình trong lửa diêm sinh, trước mặt các thánh Thiên thần và trước mặt Chiên Con. 11 Và khói hình phạt chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Ðêm ngày chúng không hề được an nghỉ, những kẻ thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó làm một với kẻ nào đã chịu thích tự tên nó. 12 Sự chịu đựng của các thánh là ở đó, những kẻ nắm giữ lịnh truyền của Thiên Chúa và lòng tin vào Ðức Yêsu".

13 Và tôi đã nghe một tiếng tự trời nói: "Hãy viết: Phúc cho những kẻ chết mà đã chết trong Chúa; ngay từ bây giờ -- phải! Thần khí nói -- họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi các nỗi gian lao của họ, vì các việc họ làm đi theo họ".

14 Và tôi còn mãi nhìn, thì này: một đám mây trắng; và trên đám mây, có người ngự, giống tợ Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. 15 Và một vị khác, một Thiên thần từ Ðiện thờ đi ra, kêu lớn tiếng cho Ðấng ngự trên đám mây: "hãy tra liềm của Ngài mà gặt đi! vì đã đến giờ gặt, vì đã chín rồi mùa màng cõi đất!" 16 Và Ðấng ngự trên mây đã quăng liềm xuống đất, và đất đã bị gặt!

17 Và một Thiên thần khác đã từ Ðiện thờ đi ra, cả Ngài nữa cũng cầm liềm sắc bén. 18 Và một Thiên thần khác, từ hương án đi ra, có quyền cai lửa, Ngài hô lớn tiếng cho đấng cầm liềm sắc, mà rằng: "Hãy tra liềm sắc bén của Ngài mà cắt nho nơi vườn nho cõi đất, vì chùm nho nào chùm nấy chín nẫu ra rồi".

19 Và Thiên thần kia đã quăng liềm xuống đất và cắt nho nơi vườn nho cõi đất, và đổ vào bồn thịnh nộ của Thiên Chúa, cái bồn vĩ đại. 20 Bồn ấy được để ngoài thành mà đạp, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiết ngựa, và lan đến một ngàn sáu trăm dặm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page