Kinh Thánh Tân Ước

Khải Huyền Của Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 11 -

 

Giao thời: 2 chứng nhân

1 Rồi đã ban cho tôi một thanh sậy; làm như cái trượng đo, mà rằng: "Ðứng dậy mà đo Ðiện thờ của Thiên Chúa và tế đàn, cùng những kẻ thờ phượng trong đó; 2 còn tiền đình bên ngoài thì hãy thảy bỏ ra ngoài đừng đo, vì đã phó mặc nó cho dân ngoại, và họ sẽ chà đạp thành thánh 42 tháng.

3 "Và Ta sẽ cho hai chứng tá của Ta tuyên sấm 1260 ngày -- mình mặc bao bị". 4 Các Ngài là hai cây dầu, và là hai trụ đăng đứng trước nhan Chúa tể trần gian. 5 Ai muốn hại các Ngài, thì lửa phun ra tự miệng các Ngài sẽ thiêu hủy địch thù của các Ngài; và ai muốn hại các Ngài, thì kẻ ấy bị giết như vậy. 6 Các Ngài có quyền khóa trời làm cho không mưa xuống suốt những ngày các Ngài làm tiên tri; các Ngài có quyền trên nước, để biến nước thành máu và gieo tai giáng họa cho trần gian mấy lần tùy ý.

7 Và khi các Ngài đã làm xong nhiệm vụ chứng tá, thì mãnh thú từ Vực thẳm lên sẽ giao chiến với các Ngài và thắng được các Ngài cùng giết các Ngài. 8 Tử thi các Ngài bị bêu nơi công trường Thành vĩ đại -- ám hiệu thì được mệnh danh là Sođôm hay Ai Cập -- nơi mà cả Chúa của các ngài đã bị đóng đinh thập giá. 9 Người thuộc đủ các dân, dòng họ, tiếng nói và các nước coi xem tử thi các Ngài ba ngày rưỡi, và người ta không cho phép chôn cất tử thi của các Ngài vào mộ. 10 Còn dân cư trên đất lại lấy thế làm mừng, mở hội liên hoan, và gởi quà biếu nhau, vì hai vị tiên tri ấy đã làm cho dân cư trên đất phải một phen điêu đứng. 11 Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào thi thể, và các Ngài đã chỗi dậy, chân đứng thẳng. Và các kẻ đứng xem đâm kinh hoàng tán đảm. 12 Và họ đã nghe một tiếng lớn tự trời nói với các Ngài: "Hãy lên đây!" Và các Ngài lên trời trong đám mây, trước mắt địch thù các Ngài chứng kiến. 13 Và ngay giờ ấy, xảy có động đất cả thể và một phần mười thành đã sập đổ; động đất làm bảy ngàn nhân danh thiệt mạng. Còn các người khác kinh hoảng và cao rao vinh quang Thiên Chúa trên trời.

14 Cái Khốn thứ hai đã qua; này kíp đến cái Khốn thứ ba.

Loa thứ bảy

15 Và Thiên thần thứ bảy thổi loa: Và xảy có những tiếng lớn trên trời, rằng:

"Vương quyền trên cả thế gian

đã thuộc về Chúa chúng ta và Ðức Kitô của Người.

Và Ngài sẽ làm vua đời đời kiếp kiếp!"

16 Và hai mươi bốn Lão công, những vị ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, phục mình xuống thờ lạy Thiên Chúa, 17 mà rằng:

"Chúng tôi đội ơn Người, lạy Chúa, Thiên Chúa toàn năng

Ðấng đang có và đã có,

vì Người đã cầm lấy quyền năng cao cả,

và đã đăng quang làm vua.

18 Các dân chấn nộ.

Nhưng đã đến sự thịnh nộ của Người,

đã đến thời phán xét vong linh,

và thưởng công cho các tôi tớ của Người,

tiên tri và chư thánh,

và những ai kính sợ Danh Người,

kẻ bé và người lớn,

và đánh bại những kẻ làm bại hoại cõi đất".

19 Và Ðiện thờ của Thiên Chúa trên trời đã mở. Và Khám Giao ước hiện ra trong Ðiện thờ của Người. Và đã xảy ra chớp lòa, sấm sét, động đất và mưa đá cả thể.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page