Kinh Thánh Tân Ước

Khải Huyền Của Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 05 -

 

Trao sách bảy ấn cho Chiên Con

1 Và tôi đã thấy trong tay hữu Ðấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. 2 Và tôi đã thấy một Thiên Thần dũng mạnh rao lớn tiếng: "Ai đáng mở sách và tháo ấn?" 3 Nhưng không có ai trên trời, dưới đất, hay trong gầm đất, đã có thể mở và coi sách ấy. 4 Nên tôi đã khóc nức nở, vì chẳng có lấy được một người đáng mở và coi sách ấy. 5 Và một Lão công nói với tôi: "Ðừng khóc! Này, Ngài đã thắng, sư tử họ Yuđa, chồi lộc Ðavít, để được mở sách và bảy ấn của nó".

6 Và tôi đã thấy giữa ngài và bốn Sinh vật, và giữa các Lão công. Chiên Con đứng như đã bị tế sát, có bảy sừng và bảy mắt -- tức là bãy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp cõi đất. 7 Ngài đến và lĩnh lấy (sách) tự tay hữu Ðấng ngự trên ngai. 8 Và khi Ngài đã lĩnh sách, thì bốn Sinh vật cùng hai mươi bốn Lão công phục mình trước mặt Chiên Con, mỗi người tay nâng đàn, ta đỡ kim bôi đầy ắp hương thơm -- tức là lời cầu nguyện của các thánh -- 9 và các vị xướng bài ca mới, rằng:

"Ngài đáng lĩnh sách và mở ấn:

vì Ngài đã chịu tế sát

và đã mua chuộc cho Thiên Chúa bằng máu Người, người thuộc mọi dòng họ, tiếng nói, và mọi dân mọi nước;

10 và đã làm họ thành vương quốc tư tế cho Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm vua trên toàn cõi đất".

11 Tôi cứ mãi nhìn, và tôi đã nghe tiếng các Thiên thần đông đảo vòng quanh ngai, bên các Sinh vật và các Lão công, và số họ là vạn vạn ngàn ngàn, 12 và họ hoan hô cả tiếng:

"Chiên Con đã chịu tế sát đáng lĩnh quyền năng, phú quí,

khôn ngoan, dũng lực,

danh dự, vinh quang, và chúc tụng!"

13 Và tất cả tạo thành trên trời, dưới đất, trong gầm đất, nơi lòng biển, cùng toàn thể vạn vật nơi các chốn ấy, tôi nghe chúng tung hô:

"Kính bái Ðấng ngự trên ngai cùng Chiên Con

chúc tụng, danh dự và vinh quang,

cùng uy lực cho đến đời đời kiếp kiếp".

14 Và bốn Sinh vật đáp rằng: "Amen!" Và các Lão công phục mình thờ lạy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page