Sứ Ðiệp của
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu
gởi toàn thể Dân Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


2. Thời gian của ân sủng

Việc chúng tôi đến gặp chung với nhau, lần đầu tiên, từ tất cả mọi nơi của Á Châu, làm cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục nầy trở thành kinh nghiệm duy nhất và là biến cố nền tảng trên đó những giáo hội địa phương chúng ta có thể xây dựng thêm. Ngay từ lúc đầu tiên, chúng tôi đã họp nhau quanh Ðức Thánh Cha để dâng Hy Tế Thánh Thể gần bên mộ Thánh Tông Ðồ Phêrô. Chúng tôi đã cầu nguyện và hát các bài ca trong những ngôn ngữ khác nhau của Á Châu. Chúng tôi đã khẩn cầu các vị tử đạo và những vị thánh của dân tộc chúng ta và chúng tôi đã thờ lạy Chúa bằng những cử chỉ rút ra từ những nền văn hóa riêng của chúng ta. Chúng tôi đã lắng nghe Thánh Tông Ðồ Gioan chia sẻ với chúng ta mạc khải mà Ngài đã lãnh nhận: "Hãy lắng nghe điều mà Chúa Thánh Thần muốn nói cho các cộng đoàn giáo hội.." (KH 3,6) tại Á Châu. "Hãy viết ra thành sách những gì con nhìn thấy, và gởi nó đến cho 7 giáo hội…" (KH 1,11).

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu nầy đã quy tụ chung lại với nhau những tham dự viên từ khắp các nơi Á Châu, cũng như những đại diện từ các đại lục khác nữa. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa, vì ý thức sâu xa sự hiệp thông mà chúng tôi đã cảm nghiệm được trong Chúa Kitô; chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì sự chia sẽ thành thực về những quan tâm mục vụ và vì tình liên đới sâu xa mà chúng tôi đã cảm nghiệm được. Sự hiện diện của các đại diện đến từ các quốc gia như Miến Ðiện, Việt Nam, Lào và Cămpuchia, cũng như những đại diện đến từ các quốc gia Trung Á, Mongolia và Siberia, (sự hiện diện nầy) là lý do đặc biệt để chúng tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Trước đây, nhiều người từ những nơi vừa kể trên đã gặp phải những khó khăn để tham dự vào những cuộc họp tương tự. Chúng tôi lấy làm buồn vì hai giám mục, được chờ đợi để mang đến cho chúng ta tiếng nói của giáo hội tại Trung Hoa Lục Ðịa, mà không thể đến với chúng ta; nhưng chúng tôi đã cầu nguyện cho hai vị giám mục nầy và hưởng nhờ lời cầu nguyện của các Vị.

Tất cả những chứng tá về công việc cao cả đã được thực hiện bởi hàng ngàn nhà truyền giáo tại Á Châu, từ thời các tông đồ cho đến thời đại chúng ta, (những chứng tá nầy) đã gợi lên trong chúng tôi ý thức sâu xa về sự biết ơn. Chúng tôi cảm tạ vì tất cả những trợ giúp nhận được từ những cơ quan truyền giáo khác nhau, chẳng hạn như các Hội Giáo Hoàng và những tổ chức khác nữa trong Giáo Hội; những tổ chức nầy trợ giúp một cách quảng đại giáo hội tại Á Châu.

Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì sự linh ứng và vì mẫu gương anh hùng mà chúng ta nhận lấy được từ nhiều nhà truyền giáo và những vị tử đạo tại Á Châu. Chúng tôi cũng cám ơn Chúa thay cho những anh chị em chúng ta, những kẻ mà ngày hôm nay tiếp tục sứ mạng của giáo hội trong những hoàn cảnh đầy thách thức tại những quốc gia khác nhau. Những khó khăn thăng trầm mà họ đã trải qua, được nhắc đến nhiều lần khác nhau, trong thời gian họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

3. Lời Chúc các dân tộc Á Châu

4. Lắng nghe Chúa Thánh Thần

5. Sứ Mạng của Giáo Hội

6. Kêu gọi thực thi Công Bằng và Hòa Bình

7. Những lý do để hy vọng

8. Lời Cầu Nguyện kết thúc

Giống như khi chúng ta khai mạc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, thì giờ đây chúng ta bế mạc Khóa Họp cũng một cách như vậy, nghĩa là với Hy Tế Thánh Thể, trong đó, nhờ qua những lời Truyền Phép, Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu của Chúa Kitô, và trong đó cộng đoàn được biến đổi thành "Một Thân Xác, Một Tinh Thần" trong Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ như thế với Chúa Giêsu giờ đây cần được tiếp tục một cách mạnh mẽ hơn, trên khắp lục địa Á Châu. Ðây là công việc của Chúa Thánh Thần, Ðấng luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta để trợ giúp chúng ta.

Chúng ta nhìn về Mẹ Maria; trong thân xác Mẹ, Chúa Kitô nhận được xác thể nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi cầu xin MẸ khẩn cầu cho chúng ta, ngõ hầu, giống như Chúa Giêsu, Con Mẹ, Giáo Hội có thể mỗi ngày một hơn trở thành một giáo hội phục vụ, để tiếp tục sứ mạng yêu thương và phục vụ cho dân chúng Á Châu, ngõ hầu "họ được sống, và sống dồi dào" ( Gn 10,10).


Back to Radio Veritas Asia Home Page