Tin Tức và Thời Sự
hạ tuần tháng 8/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tiên Ðoán chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Cuba

ÐHY John O' CONNOR, TGM NEW YORK, Hoa Kỳ, tiên đoán là chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Cuba sẽ kéo theo những thay đổi

(CNS 27/8/97). Trong những ngày vừa qua, từ 10 đến 14 tháng 8 nầy, ÐHY John O' CONNOR, TGM New York, Hoa Kỳ, đã viếng thăm Argentina. Trong nhiều bài ghỏng vấn báo chí, cũng như thuyết trình trong nhiều dịp khác nhau, trong thời gian viếng thăm nầy, ÐHY đã bàn về nhiều vấn đề thời sự khác nhau, chẳng hạn như về Khóa Họp THÐGM Mỹ Châu, sẽ được họp tại Roma từ ngày 16 tháng 11 cho đến 12 tháng 12 năm nay; về những căng thẳng giữa Giáo Hội Chính Thống Nga và những giáo hội Kitô khác, về mối tương quan giữa các giám mục Hoa Kỳ với những người công gíáo, nhất là những nhà chính trị công giáo, ủng hộ phá thai. Nhưng ngoài những vấn đề trên, còn có một vấn đề được nhiều người chú ý đến là vấn đề liên quan đến chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Cuba từ ngày 21 đến 25 tháng giêng năm tới 1998. ÐHY trình bày những nhận định riêng của Ngài về chuyến viếng thăm nầy, và cho rằng nó sẽ kéo theo những thay đổi, thay đổi trong mối tương quan mới giữa Hoa Kỳ và Cuba, và nhất là thay đổi trong mối quan hệ giữa Nhà Nước Cuba và Giáo Hội Công giáo tại đây. Theo ÐHY John O' Connor, thì ÐTC Gioan Phaolô II sẽ lên tiếng kêu gọi nhà nước Cuba dẹp bỏ hoàn toàn những giới hạn hiện nay, còn đang đè nặng trên những thực hành đức tin Kitô tại Cuba. ÐHY TGM NewYork cho biết là chính ngài đã được gặp Ông Fidel Castro vào năm 1988 tại Cuba và, năm nay, 1997, ngài đã có chương trình sẳn để gặp lại Ông Fidel Castro lần nữa, nhân chuyến viếng thăm của Ông tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng vào giờ chót, đã không có cuộc gặp gỡ, vì lảnh tụ Fidel Castro đã không đến Liên Hiệp Quốc. Bù lại, Ông Fidel castro đã sai Ông Alarcon, chủ tịch quốc hội Cuba thay thế. Bởi thế cho nên, hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua, ÐHY đã được dịp gặp riêng tại NewYork, Ông Ricardo Alarcon, Chủ Tịch Quốc Hội Nhân dân Cuba, để bàn về chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC tại Cuba. Trước khi gặp ông Alarcon, ÐHY John O' Connor cho biết là ngài đã tham khảo ý kiến của các giám mục Cuba và của Tòa Thánh Vatican. Những tiếp xúc trên, cộng thêm với những nhận định riêng, đã cho phép ÐHY quả quyết rằng hiện nay, tại Cuba, Nhà Nước đã bắt đầu có những biện pháp cởi mở hơn đối với những sinh hoạt tôn giáo, để chuẩn bị bầu khí cho cuộc viếng thăm mục vụ của ÐTC vào tháng giêng năm tới. Chính vì vậy, mà ÐHY tin tưởng là sẽ có những thay đổi tại Cuba, theo sau chuyến viếng thăm của ÐTC. Chúng ta hãy chờ xem.

Văn kiện mới của Toàn Thánh về Trách Nhiệm của các nhà Thần Học

Về Văn Kiện mới của Tòa Thánh nói về Trách Nhiệm của Các Nhà Thần Học và Những Quyền Lợi của Các Tín Hữu được biết đúng về giáo lý Ðức Tin.

Tại Vatican, vào ngày thứ sáu hôm qua, 29/8, đã được đồng loạt phổ biến nơi phòng Báo Chí Tòa Thánh và trên Báo Nguời Quan Sát Roma, một văn kiện mới của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, nói về Trách Nhiệm của các nhà thần học và những quyền lợi của các tín hữu được biết đúng về giáo lý đức tin. Ðây là một Văn Kiện Ngắn, dài 6 trang đánh máy thường, với 29 điều khoản, và đã được ÐHY Joseph Ratzinger tổng trưởng, và Ðức TGM Tarcisio Bertone, đồng ký tên ngày 29 tháng 6 vừa qua, đúng ngày lễ kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô. Và Văn Kiện đã được ÐTC phê chuẩn và truyền công bố. Khi nói: Văn Kiện về trách nhiệm của các nhà thần học và những quyền lợi của các tín hữu được biết đúng về giáo lý đức tin, là chúng ta nói giải thích theo nội dung chính của Văn Kiện. Nhưng nếu chúng ta đọc ngay vào tên tựa chính thức của Văn Kiện , thì chúng ta phải nói là: Văn Kiện về những quy luật cho việc khảo sát các giáo lý. Các giáo lý được nói ở đây, là những giáo lý, hay lý thuyết của các nhà thần học. Nguời ta còn nhớ vụ mới đây Linh Mục Tissa, tu sĩ dòng tận hiến cho Mẹ Vô Nhiễm, bên Sri Lanka, đã viết và phổ biến giáo lý sai lầm về Mẹ Maria, mà không chịu rút lại, nên đã bị Tòa Thánh tuyên bố là "bị dứt phép thông công" theo nghĩa rộng, nghĩa là cha tự động bị dứt phép thông công vì cố ý đi lạc xa giáo lý của giáo hội. Liền sau khi Tòa Thánh công bố là cha bị dứt phép thông công, thì Cha Tissa và những kẻ bênh vực cha đã dùng đến nhiều phương tiện truyền thông tố cáo ngược lại Tòa Thánh là không có tinh thần đối thoại, là bóp chết tự do của thần học gia, là hành động độc tài độc đoán, không theo thể thức phán đoán khách quan, vân vân. Chúng ta không bàn lại vấn đề của Cha Tissa nơi đây, nhưng chỉ muốn nói rằng, Tòa Thánh nói chung, và Bộ Giáo Lý Ðức Tin, nói riêng, muốn công bố cho mọi người biết Thể Thức Làm Việc của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, khi phải khảo sát, và đưa ra phán đoán về giáo lý, lý thuyết, lập trường của các thần học gia trong giáo hội công giáo. Ðọc qua những Thể Thức phải trải qua, được ghi ra trong Văn Kiện nầy, chúng ta sẽ thấy và hiểu hơn, là trước khi đưa ra một phán quyết về tư tưởng của một thần học gia nào đó, Bộ Giáo Lý Ðức Tin, đã phải trải qua nhiều giai đoạn, nhờ vào sự cộng tác của nhiều người, nhiều cơ cấu khác nhau, để rồi đi đến kết luận rõ ràng có liên hệ đến Thần học gia nào đó. Trong thời gian nghiên cứu khảo sát về lập trường tư tưởng, thì thần học gia có liên hệ cũng được thông báo và mời giải thích, để tránh sự độc đoán từ mọi phía. Vì thế, 29 số của Văn kiện đã bàn về những điểm như sau: 1. Sự khảo sát sơ khởi. 2. Sự nghiên cứu nghiêm chỉnh của cơ quan chuyên môn. 3. Sự khảo sát theo phương thức thông thường. 4. Sự khảo sát theo phương thức khẩn cấp. 5. Những biện pháp cuối cùng. Từ việc khảo sát sơ khởi cho đến biện pháp cuối cùng, nguời ta phải đi qua con đường tìm hiểu và sửa lại những sai lầm, có thể nói là lâu và dài. Tất cả là vì "trách vụ cỗ vỏ và bảo vệ an toàn giáo lý đức tin và nếp sống trong toàn thế giới công giáo". Chúng ta sẽ bàn sâu thêm về các điểm nội dung chính của Văn Kiện trong các bài tiếp sau.

Yêu cầu những người bắt cóc LM dòng Tên hãy trả tự do cho cha

Tổng Giáo Phận Thành Phố Mêhicô lên tiếng yêu cầu những người bắt cóc linh mục dòng tên WIFREDO GUINEA hãy trả tự do cho cha.

Tin Mehico ( RG 28/8/97): Hôm ngày 17 tháng 6 vừa qua, linh mục dòng tên WIFREDO GUINEA, 71 tuổi, đã bị nhóm người lạ mặt có vũ trang bắt cóc, mà tới nay chưa có tin tức gì cả, mặc dù Tổng Giáo Phận Mêhicô đã trả một số tiền chuộc đáng kể. Vì thế, tối hôm thứ tư vừa qua 27/8, qua làn sóng phát thanh, Tổng Giáo Phận đã lên tiếng yêu cầu những người bắt cóc cha hãy mau trả tự do cho cha, trong trường hợp cha còn sống, hay nếu đã giết cha chết rồi, thì cũng xin cho biết tin chính xác, để không ai còn hoang mang lo lắng nữa. Cha WIFREDO GUINEA dòng tên, là Giám Ðốc của Nhà Xuất Bản có tên là "Thiện Bản" (buona stamps), của dòng tên tại Mêhicô, từ 30 năm nay. Cha không hề dính dáng gì đến các hoạt động chính trị đảng phái, nhưng chỉ dấn thân hết sức mình cho công việc phổ biến Lời Chúa bằng sách vở và phổ biến các Sách Phụng Vụ, tại Mêhicô và trong các quốc gia châu Mỹ latinh.

Bản văn Tuyên Ngôn chung về Sự Công Chính Hóa

Giáo Hội Tin Lành Luthêrô bên Hoa Kỳ đã chấp thuận bản văn của tuyên ngôn chung với Giáo Hội Công Giáo về sự công chính hóa.

Tin WASHINGTON, Hoa Kỳ (RG 27/8/97): Các giám mục công giáo bên Hoa Kỳ đã vui mừng đón nhận tin Giáo Hội Tin Lành Luthêrô Hoa Kỳ đã chấp nhận bản Tuyên Ngôn Chung, xác nhận rằng, những người Công Giáo và anh chị em tin lành Luthêrô cùng chia sẽ một giáo lý đức tin như nhau về Sự Công Chính Hóa, và như thế hủy bỏ những lời kết án và dứt phép thông công lẩn nhau, của thời cải cách vào thế kỷ thứ 16. Biến cố nầy là một sự vui mừng to lớn cho phong trào đại kết nói chung, và cho hai cộng đoàn Công Giáo và tin lành Luthêro tại Hoa Kỳ nói riêng. Bản Tuyên Ngôn chung về sự công chính hóa nầy là kết quả của nhiều năm làm việc và tham khảo của hai phái đoàn Công Giáo và tin lành Lutherô. Giáo Hội Tin Lành Luthêrô Hoa Kỳ là cộng đoàn thứ hai của Liên Hiệp Thế Giới bao gồm 123 Giáo Hội Tin Lành Luthêrô, chấp nhận bản Tuyên Ngôn Chung nầy, sau Giáo Hội Tin Lành Lutherô Thụy Ðiển.

ÐHY lên tiếng trách quốc hội và nhà nước Balan

ÐHY Joseph GLEMP của BaLan lên tiếng trách quốc hội và Nhà Nước BaLan muốn giáo dục giới trẻ theo những nguyên tắc vô thần.

Tin BaLan (RG 27/8/97): Giảng trong thánh lễ Kính Ðức Mẹ CZESTOCHOWA, hôm thứ ba vừa qua, 26/8, do Ðức Sứ Thần Tòa Thánh Chủ tế, và với sự tham dự của khoảng 150 ngàn tín hữu BaLan, ÐHY Joseph GLEMP, giáo chủ Giáo Hội Công Giáo BaLan, đã lên tiếng trách quốc hội và nhà nước BaLan muốn giáo dục giới trẻ BaLan theo những nguyên tắc vô thần, qua việc muốn loại bỏ môn tôn giáo ra khỏi chương trình giáo dục tại học đường. ÐHY bày tỏ sự buồn phiền của mình, trước xu hướng con người chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng lạc, đang làm cho con người càng ngày càng trở nên cô đơn hơn.

Bảy Giáo phận Công Giáo tại Ðài Loan tổ chức cấm phòng chuẩn bị ngày Quốc Tế Truyền Giáo

Bảy giáo phận công giáo tại Ðài Loan tổ chức cuộc cấm phòng đặc biệt để chuẩn bị mừng Ngày Quốc Tế Truyền Giáo 19 tháng 10 tới đây.

Tin Ðài Bắc ( RG 27/8/97): Trong tháng 9 tới đây, bảy Giáo Phận công giáo tại Ðài Loan sẽ tổ chức cuộc cấm phòng đặc biệt cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân dấn thân làm việc tông đồ, để chuẩn bị sống tháng 10 tới đây trong tinh thần truyền giáo, tại tất cả các giáo xứ ở Ðài Loan. Cuộc cấm phòng cũng là dịp để suy tư về ý nghĩa của ngày Quốc Tế Truyền Giáo, được cử hành vào Chúa Nhật 19 tháng 10 tới đây. Chương trình cấm phòng gồm có một buổi thuyết trình, một khóa học hội, một giờ cầu nguyện và suy tư về sứ điệp của ÐTC cho ngày Quốc Tế Truyền Giáo.

Công cuộc canh tân phụng vụ trong giáo hội

Công cuộc canh tân phụng vụ trong giáo hội chưa kết thúc.

Tin Italia (Sir 58,28/8/97): Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 8 vừa qua, Trung tâm Sinh Hoạt Phụng Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã tổ chức tại RAVENNA một khóa hội thảo về Phụng Vụ, có tên là "Tuẩn Lễ Phụng Vụ Toàn Quốc", để bàn về sự hiện diện của Chúa Kitô trong sinh hoạt Phụng Vụ. Ðây là tuần lễ Phụng Vụ Toàn Quốc Italia, lần thứ 48, và có mục đích chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia, sẽ được tổ chức tại thành phố BOLOGNA, từ ngày 20 đến 28 tháng 9 năm tới 1998, với chủ đề là: Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu chuộc duy nhất của thế giới, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Trung Tâm Sinh Hoạt Phụng Vụ đã được thành lập tại thành phố Parma, miền Bắc Italia, vào tháng 10 năm 1947, cách đây 50 năm. Linh Mục Di STÊFANO, tổng thư ký của Trung Tâm, nhắc lại rằng: một tháng sau khi Trung Tâm được thành lập, tức là vào tháng 11 năm 1947, Ðức cố Giáo Hoàng Piô XII, đã ban hành thông điệp quan trọng về phụng vụ, có tên là "Ðấng Trung Gian của Thiên Chúa" (Mediator Dei), để mở đường cho công cuộc canh tân phụng vụ được Công Ðồng Vaticanô II cỗ võ, 15 năm sau đó. Nhận định về công cuộc canh tân Phụng Vụ trong vòng 50 năm qua, Linh Mục Di Stefano đã quả quyết như sau: Công cuộc canh tân phụng vụ đã trải qua con đường dài, nhiều việc đã được thực hiện, nhưng con đường canh tân vẩn còn dài. Ngày nay, việc Cử Hành Phụng Vụ không còn chỉ liên quan đến vài người mà thôi, nhưng liên quan đến mọi thành phần của cộng đoàn. Thách thức của việc canh tân phụng vụ ngày hôm nay là tiếp tục cố gắng thích nghi phụng vụ, sao cho có nhiều thành phần hơn của cộng đoàn, tham dự vào việc cử hành phụng vụ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page