Bàn về
chuyến thăm Cuba của ÐTC
như là một phép lạ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


THỜI SỰ: Bàn về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba như là một phép lạ

THỜI SỰ: Bàn về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba như là một phép lạ.

"ÐTC tại Cuba, một phép lạ". Ðó là tựa đề của một bài bình luận đăng trên nhật báo Công Giáo Ý Tương Lai (Avvenire), số ra ngày thứ Năm mồng 5.02.98: Chuyến viếng thăm mục vụ lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II tại Cuba kết thúc đã được hai tuần rồi; nhưng dân chúng địa phương vẫn tiếp tục nói đến chuyến viếng thăm này, không những như một biến cố lịch sử, nhưng còn như một phép lạ. Phép lạ không những của sự biến đổi thiêng liêng trong tâm hồn, mà cả của sự thay đổi bên ngoài trong xã hội dân sự nữa. Những ai đã ra lo lắng về những hậu quả chính trị của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba, thì nay cảm thấy an tâm hơn. Họ đã nhìn thấy rõ rằng: ÐTC Gioan Phaolô II đã đến không phải để lật đổ một chế độ cai trị, nhưng là để củng cố đức tin của tín hữu và đem lại hòa giải, hòa bình cho dân tộc Cuba.

Người dân trong nước, Công Giáo hay không Công Giáo, cũng hiểu như vậy. Chuyến viếng thăm của ÐTC không nhằm mục đích chính trị, không nhằm ủng hộ phe đối lập chống lại chính phủ hiện hữu của Cuba. Các phe đối lập, kể cả triệïu người dân Cuba tị nạn tại Miami bên Hoa Kỳ, chống chế độ của lãnh tụ Fidel Castro, không thể lợi dụng chuyến viếng thăm của ÐTC cho các mục tiêu chính trị riêng của họ.

Ngày mồng 2 tháng 2 vừa qua, khi đến Pamplona, Tây Ban Nha, để lãnh Bằng "Tiến sĩ danh dự" do Ðại Học của thành phố trao tặng, và trong cuộc họp báo, được giới báo chí hỏi về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưỏng Bộ Giáo lý Ðức Tin, trả lời như sau: "Mục đích của chuyến viếng thăm là mục vụ, chớ không phải chính trị. Mục đích mục vụ này đã được minh xác trước và sau chuyến viếng thăm. Dĩ nhiên đức tin Kitô có những phản chiếu, những ảnh hưởng trên chính trị. Nhưng ý muốn của ÐTC tại Cuba là xin con người hãy mở rộng cửa đón nhận Chúa Kitô."

Các tín hữu Công Giáo Cuba cũng đang làm bản thống kê về chuyến viếng thăm lịch sử vừa qua của ÐTC tại nước họ. Trong tuần qua, Hãng Thông Tấn quốc tế Fides, của bộ Truyền Giáo, đã cho phổ biến nhiều bức thư dân chúng Cuba gửi đến trụ sở của Hãng ở Roma. Tất cả đều nói lên lòng mộ mến đối với chuyến viếng thăm vừa qua.

Bà Clara, 65 tuổi viết như sau: "Với biến cố này, Cuba đã cho thế giới biết các con cái thực của mình, không sợ hãi, lo lắng gì cả, mà chỉ lo lắng được tự do, đặt hết hy vọng vào Thiên Chúa và Ðức Trinh Nữ Maria. Một dân tộc với một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô và nơi Giáo Hội và có tinh thần tôn giáo, thì thời gian lâu dài, và hoàn cảnh khó khăn không thể làm hư đi được."

Cô Giselle, 25 tuổi, nói lên lòng biết ơn sâu xa đối với ÐTC, vì đã thực hiện cái mà chính các tín hữu Kitô từ bao năm vẫn chỉ coi là "một giấc mơ" mà thôi. Cô nói: "Từ đầu, chúng tôi đã nghĩ rằng không bao giờ có thể thực hiện được một việc vĩ đại như vậy tại Ðất Nước chúng tôi và cho tới khi nào chúng tôi không thấy tận mắt ÐTC ở giữa chúng tôi, chúng tôi không tin". Cô nói tiếp: "Phần riêng tôi, không bao giờ tôi nghĩ rằng người dân có thể tụ họp đông đảo như vậy và tất cả đều muốn thấy ngài. Các phương tiện truyền thông tại Cuba, trong thời gian qua, chỉ lặp đi lặp lại những thành công của Cách mạng và những khó khăn của chế độ Tư Bản gây nên tại các nước khác. Dân chúng bị thông tin sai lạc do những thông tin của Nhà Nước, đến nỗi họ không còn biết ÐTC là ai nữa. Giờ đây, ngài đã đến giữa chúng tôi: cao thượng, già yếu; những lời xác tín của ngài với sức mạnh của giọng nói, đã gây biết bao xúc động nơi người dân Cuba; họ đã vỗ tay hoan hô nhiệt liệt; Và Chủ Tịch Fidel Castro cũng ngồi đó như một người trong dân lắng nghe ÐTC. Thật là kỳ diệu cho tất cả người dân Cuba. Là người Công Giáo, chúng tôi không phải chỉ giới hạn mình trong việc thực hành điều mà mà chủ tịch Fidel Castro yêu cầu, nhưng chúng tôi muốn đi xa hơn nữa, là cầu nguyện cho Ông."

Một sự lạ lùng khác đã được nhật báo Tương Lai (Avvenire) số ra ngày mồng 3.02.98 kể lại. Ðó là vào ngày Chúa Nhật mùng 1 tháng 2 năm 1998, nhà thờ chính tòa La Havana đầy người đến dự thánh lễ, không còn một chỗ trống. Cha Rolando Cabrera, thư ký của Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục giáo phận, giải thích cho Báo Washington Post rằng: "Chuyến viếng thăm của ÐTC đã để lại một ước muốn thay đổi. Ở đây có một cái gì đó phải được thay đổi".

Về vấn đề phong tỏa kinh tế do Hoa Kỳ áp đặt từ gần 40 năm nay, Giáo sư Giorgio Rumi viết trong báo Nguời Quan Sát Roma (L'Osservatore Romano), số ra ngày 2.02.98 rằng: "Ðảo Cuba bé nhỏ này không còn là một nguy hiểm nữa. Siêu cường quốc Hoa kỳ cần tỏ ra quảng đại".

Từ chuyến viếng thăm của ÐTC tới nay, người Công Giáo Hoa kỳ, dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chăn và các người Công Giáo Châu Mỹ Latinh, do các Giám Mục của họ huy động, đang tổ chức chiến dịch thể hiện tình liên đới với người dân Cuba, không phân biệt tôn giáo, bằng việc giúp đỡ tiền bạc, thuốc men và thực phẩm. ÐTC đã nói trong chuyến viếng thăm: "Cuba phải mở cửa cho thế giới và thế giới phải mở cửa cho Cuba".


Back to Radio Veritas Asia Home Page