Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC nghỉ ít ngày tại Castelgandolfo

ÐTC nghỉ ít ngày tại Castelgandolfo.

Castelgandolfo - 26.12.98 - Như mọi năm, sau Lễ Giáng Sinh, ÐTC ra trại hè Castelgandolfo, cách Roma chừng 25 cây số, để nghì ít ngày. ÐTC trở lại Vatican vào ngày cuối năm, 31 tháng 12 năm 1998, để chủ sự lễ nghi hát kinh Chiều và kinh Tạ Ơn (Te Deum) trong nhà thờ Thánh Inhaxio, ở trung tâm Roma, thay vì nhà thờ Chúa Giêsu, hiện còn đang sửa chữa. Trưa 26.12.98, ÐTC đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tụ họp trong sân của Trại Hè. Ngài nói về Thánh Stephano, Vị Tử Ðạo đầu tiên của Giáo Hội. Theo Công Vụ Tông Ðồ, Stephano là một người đầy đức tin và Chúa Thánh Thần, là một trong bẩy Thầy Sáu được Các Tông Ðồ lựa chọn để phục vụ bàn thờ và người nghèo nàn. Bị bắt giam và bị ném đá cho đến chết. Trước khi chết, ngài cầu xin ơn tha thứ cho các thù địch mình, rồi nói: "Hãy xem, tôi đang thấy các tầng trời mở ra và Con Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa".

ÐTC giải thích: "Việc kính nhớ Thánh Stephano như thể kéo dài trong một ý nghĩa nào đó niềm vui của Lễ Giáng Sinh. Sự lựa chọn can đảm và trung thành của Thánh nhân theo Chúa Giêsu, thúc đẩy chúng ta minh chứng cách trung thành Tin Mừng, như ngài đã làm... Gương sáng của ngài hãy nâng đỡ cách riêng tất cả những ai, cả ngày nay nữa, bị bách hại vì đức tin ...".


Back to Radio Veritas Asia Home Page