Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Cuba đang phục sinh

Giáo Hội Cuba đang phục sinh.

(Avvenire 11.12.98) - Berlin - 11.12.98 - Trong những ngày vừa qua, Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục giáo phận La Havana, thủ đô Cuba, viếng thăm Cộng Hòa Liên Bang Ðức, để tham dự buổi khai mạc lễ nghi quyên tiền của các người Công Giáo Ðức thuộc Hội Adveniat, trong nhà thờ chính tòa Paderborn, do Ðức Cha Franz Grave, giám mục phụ tá giáo phận Essen, phụ trách Hội Adveniat, hướng dẫn. Tại Paderborn, Ðức Hồng Y tuyên bố: "Giáo Hội tại Cuba đang phục sinh, đang sống". Hội Adveniat là một tổ chức của các người Công Giáo Ðức không thuộc chính phủ, được thành lập năm 1961, tại Essen, với mục đích giúp đỡ tài chánh cách riêng cho các nước Châu Mỹ Latinh để cổ võ việc phát triển và thăng tiến con người. Từ ngày thành lập tới nay, Adveniat đã thu dược 3,700 tỉ lire Ý cho 150 ngàn dự án. Hiện nay cơ quan này đang xúc tiến việc cứu trợ các nạn nhân của các nước Trung Mỹ Châu mới đây bị tàn phá bởi trận bão "Mitch".

Ðức Hồng Y viếng thăm Ðức Quốc cũng để cảm ơn về những giúp đỡ tài chánh của Adveniat cho Giáo Hội Cuba và cho các Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh. Ngài nói: "Nhờ các giúp đỡ của Tây Phương và của tổ chức Adveniat Ðức, Giáo Hội Cuba đang sống lại từ nắm tro tàn. Nhờ các giúp đỡ này chúng tôi đang qua khỏi một vụ hạn hán thiêng liêng kéo dài từ nhiều năm". Ðức Tổng Giám Mục La Havana nói tiếp: "Chúng tôi đang ở trên làn sóng dài của chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II, một chuyến viếng thăm, ngoài việc củng cố đức tin và hy vọng, còn khuyến khích tôi lặp lại lời ÐTC yêu cầu Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba". Trong cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Ðức, ông Herzog, Ðức Hồng Y nói: "Ngày nay tại chính Hoa Kỳ đã có những dấu hiệu tích cực về việc bãi bỏ lệnh cấm vận". Dĩ nhiên bên cạnh sự lạc quan này, còn có nhiều khó khăn. Hiện nay chính phủ Fidel Castro vẫn còn giam giữ khoảng 350 năm tù chính trị, sau khi phóng thích 300 tù nhân, do lời yêu cầu của ÐTC trong chuyến viếng thăm Cuba cuối tháng Giêng năm nay (1998). Trước những khó khăn, một điều chắc chắn đối với Ðức Hồng Y Ortega là: "Cuba xét chung đang sống một Mùa Vọng mới".


ÐTC nghe giảng phòng trong Mùa Vọng

ÐTC nghe giảng phòng trong Mùa Vọng.

Vatican - 11.12.98 - Sáng thứ Sáu trong tuần thứ 2 Mùa Vọng, 11.12.98, cùng với các nhân viên trong Giáo Triều, Giáo phận Roma và các Bề trên Tổng Quyền ở Roma, ÐTC hiện diện trong buổi suy ngắm về Mùa Vọng, do Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, hướng dẫn.

Ðề tài của bài suy ngắm là: "Việc mạc khải lớn lao của Chúa Cha". Tình Phụ Tử của Thiên Chúa được tỏ ra trong việc này là "Người đã yêu thế gian đến nỗi gửi Con Một Người xuống thế qua trung gian Ðức Trinh Nữ Maria". Cha Cantalamessa giải thích thêm như sau: "Tình yêu Thiên Chúa là nội dung chính yếu của tất cả Thánh Kinh". Thiên Chúa là Tình Yêu, một tình yêu "của người cha, của người mẹ". Cha nhắc lại lời Ðức Gioan Phaolô đệ nhất: "Thiên Chúa cũng là người mẹ. Một vị Thiên Chúa không phải chỉ để yêu thương, nhưng là Vị Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước tiên". Cha kết thúc: "Lễ Giáng Sinh, nay đã gần kề, là thời giờ để tái khám phá mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page