Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Người Hồi Giáo Indonesia đốt cháy một nhà thờ Công Giáo

Người Hồi Giáo Indonesia đốt cháy một nhà thờ Công Giáo.

(AFP, Reuters 4/12/98) - Indonesia (Jakarta) - Thứ Sáu 4/12/98, một người Hồi Giáo Indonesia quá khích đã đốt cháy một nhà thờ Công Giáo tại Ujung Pandang, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi. Ðây là hành động nhắm trã đũa vụ những người Công Giáo đốt phá các đền thờ Hồi Giáo tại Kupang thuộc Ðông Nusa Tenggara hồi tuần trước, và là một trong những vụ đụng độ giữa hai phía Hồi Giáo và Công Giáo tại Indonesia suốt hai tuần vừa qua.

Nhà thờ Kare bị đốt nằm trên đường dẫn tới phi trường ở Ujung Pandang. Các giới chức quân sự tại đây xác nhận tin này nhưng không đưa ra lời phê bình nào. Nhiều người có mặt trong nhà thờ lúc xảy ra vụ hỏa hoạn đã được di chuyển đến nơi an toàn. Trong năm nay, bạo động xảy ra thường xuyên tại Indonesia, nơi đang có cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Những vụ đụng độ giữa hai nhóm tín hữu Công Giáo và Hồi Giáo đang gia tăng giữa lúc chính quyền Indonesia đang phải đương đầu với những cuộc biểu tình của sinh viên và dân chúng đòi cải tổ chính trị. An ninh và trật tự trong nước ngày một trở nên tồi tệ hơn. Tình trạng căng thẳng giữa các phe nhóm tôn giáo tại Indonesia đã âm ỉ từ lâu, nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của quân đội dưới quyền lãnh đạo của cựu tổng thống Suharto. Kể từ khi ông Suharto từ chức dạo tháng 5/1998 vừa qua, và quân đội Indonesia bị nhiều tai tiếng vì cách đối xử dã man với các sinh viên biểu tình, tranh chấp giữa các tôn giáo hiện đang bộc phát trở lại.


Người Kitô Ấn Ðộ biểu tình trên toàn nước để phản đối những vụ tấn công vào các cộng đoàn Kitô Giáo

Người Kitô Ấn Ðộ biểu tình trên toàn nước để phản đối những vụ tấn công vào các cộng đoàn Kitô Giáo.

(AFP 4/12/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Sáu 4/12/98, người Kitô Ấn Ðộ đã biểu tình trên toàn nước để phản đối những vụ tấn công ngày một gia tăng vào các cộng đoàn Kitô Giáo, kể từ sau khi liên minh Ấn Giáo lên nắm quyền tại Ấn Ðộ dạo tháng 3/1998 năm nay.

Nhiều vị dân biểu quốc hội thuộc các tôn giáo chính cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với người Kitô giáo bằng cách tham gia cuộc biểu tình tổ chức tại thủ đô New Delhi. Tất cả các trường học, đại học và cơ quan của Kitô giáo đóng cửa trong khi các bệnh viện do người Kitô điều khiển vẫn mở cửa, nhưng các nhân viên trong bệnh viện đều mang băng đen trên người. Ðức Tổng Giám Mục Alan De Lastic của New Delhi cầm đầu cuộc biểu tình tại thủ đô. Một buổi cầu nguyện ngắn đã được tổ chức tại lăng của lãnh tụ Mahatma Gandhi Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic qui trách nhiệm những vụ tấn công người Kitô giáo lên chính phủ Ấn Giáo cũng như các tổ chức Ấn Giáo cực đoan, và ngài đặt ra câu hỏi rằng chính phủ đã làm gì để ngăn chặn làn sóng bạo động nhắm vào các cộng đoàn Kitô giáo ở Ấn Ðộ. Sau đó, lên tiếng với đoàn người biểu tình gần quốc hội Ấn Ðộ, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của phe Ấn Giáo là các nhà truyền giáo đang chiêu dụ người Ấn Giáo theo Kitô Giáo.


Thành phố Saint Louis, Hoa Kỳ đình hoãn án tử hình nhân chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha

Thành phố Saint Louis, Hoa Kỳ đình hoãn án tử hình nhân chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Saint Louis, Hoa Kỳ [Zenit 4/12/98] - Tối Cao Pháp Viện tại Thành Phố Saint Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ, đã đình hoãn một vụ xử tử hình được dự trù vào đúng ngày Ðức Thánh Cha viếng thăm thành phố.

Hôm 12/11/98 vừa qua, tòa đã quyết định xử tử ông Darrel Mease, 42 tuổi can tội giết một nguời bạn và 2 người khác, vào ngày 27/01/1999 năm tới. Tuy nhiên, việc thi hành bản án đã được dời tới ngày 10/02/1999.

Người phát ngôn của tòa án không đưa ra lý do tại sao có quyết định này, nhưng giới luật gia tại Missouri tin rằng chính vì không muốn có một vụ xử tử diễn ra trong những ngày Ðức Thánh Cha viếng thăm thành phố Saint Louis mà tòa án tại đây đã quyết định dời lại.

Ðược biết Ðức Thánh Cha sẽ từ Mehicô đến Saint Louis chiều ngày 26/01/98. Liền sau đó, ngài sẽ có một cuộc gặp gỡ với giới trẻ. Ðức Thánh Cha chỉ dừng lại tại Hoa Kỳ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo chương trình dự trù, ngài cũng sẽ gặp gỡ với tổng thống Bill Clinton.

Trong thông điệp "Tin Mừng Sự Sống", Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định rằng ngày nay không còn có lý do gì để biện minh cho án tử hình. Trong chương trình mừng Ðại Năm Thánh 2000, ngài đã kêu gọi các nước trên thế giới hãy đình hoãn lại các cuộc xử tử.


ÐTC nghe Giảng Phòng Mùa Vọng

ÐTC nghe Giảng Phòng Mùa Vọng.

Trong khung cảnh của năm dành cho Thiên Chúa Cha, để chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000, Cha Cantalamessa đã khai triển về mối liên hệ giữa Tình Cha của Thiên Chúa, là Ðấng Thánh, với việc kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô tiến đến sự thánh thiện. Dĩ nhiên đây là lời kêu gọi khó khăn và vất vả, đòi hỏi nơi các tín hữu một "việc vươn lên" và mang ý nghĩa đặc biệt trong việc chuẩn bị Mùa Vọng của Ngàn Năm thứ ba. Cha nói: "Xem ra chúng ta không thể khởi sự cách tốt hơn Mùa Vọng và Năm dành cho Chúa Cha, nếu không bằng việc đón nhận lời mời khẩn cấp tiến đến sự thánh thiện, lời mời được gặp thấy trong Thánh Kinh từ đầu đến cuối. Và cũng có lẽ là cách tốt hơn cả, để chuẩn bị chúng ta bước vào Ðại Toàn Xá của Năm 2000. Tất cả các việc khác chỉ là việc phụ thuộc. Cái mà Thiên Chúa cũng như Giáo Hội chờ đợi từ Năm Thánh, là sự tăng trưởng trên con đường thánh thiện của các con cái của Người. Nếu không, Chúa Giêsu phải lắc đầu và nói với chúng ta như Người đã nói với Marta: "Con lo lắng quá nhiều sự, chỉ có một sự cần thiết mà thôi". Cái mà Thiên Chúa quan tâm hơn cả là cái gì? Chúng ta không cần tìm đâu xa. Thánh Phaolô đã nói rõ cho chúng ta biết: "Ðây là thánh ý Thiên Chúa: anh chị em hãy nên thánh".


ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ hỏa hoạn tại Manila

ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ hỏa hoạn tại Manila.

Vatican - 04.12.98 - Trong điện văn, do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh ký và gửi đi hôm thú Sáu 04.12.98 cho Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục giáo phận Manila, ÐTC bày tỏ sự đau đớn sâu xa của ngài đối với các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xẩy ra hôm thứ Năm 03.12.98 tại Viện Mồ Côi ở thành phố Manila. Ngài phú thác các trẻ em và các người lớn bị thiệt mạng trong tai nạn này cho tình thương xót của Thiên Chúa.

Rồi ÐTC bảo đảm với các người còn sống và tất cả những ai liên hệ đến viện mồ côi lời cầu nguyện trong giờ phút khó khăn này. Sau cùng ÐTC ban phép lành cho tất cả các nạn nhân, như là một bảo đảm cho sức mạnh thiêng liêng và như việc biểu lộ đức tin nơi Chúa Giêsu.

Theo nhà cầm quyền, vụ hỏa hoạn này là một trong các vụ bi thảm nhất trong tất cả lịch sử của Philippines. Ðã có ít ra 28 người thiệt mạng, trong số này có 23 trẻ em. Ðược xây cất năm 1913 ở trong khu phố bình dân của thành phố Manila, viện mồ côi đón nhận các trẻ em bi bỏ rơi hoặc các trẻ em do các bà mẹ đi làm gửi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page