Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một linh mục Ba Lan bị sát hại tại Congo - Brazzaville

Một linh mục Ba Lan bị sát hại tại Congo - Brazzaville.

Roma [Apic 6/11/98] - Một linh mục thừa sai nguời Ba Lan bị sát hại tại Congo - Brazzaville.

Theo Báo nguời Quan sát Roma trong số ra ngày 6/11/98, linh mục Jan Czuba, 39 tuổi đã bị sát hại tại một địa điểm truyền giáo cách Brazzaville, Congo khoảng 100 cây số. Báo Người Quan Sát Roma không xác định những kẻ sát hại vị linh mục là ai.

Cha Jan Czuba, thuộc địa phận Tarnow, Ba Lan, chịu chức linh mục năm 1984. 4 năm sau, ngài tình nguyện đi truyền giáo tại Congo và được bổ nhiệm làm quản xứ tại Loulombo, trong miền Pool. Ðây là vị linh mục Ba Lan thứ tư thuộc giáo phận này bị sát hại trong một xứ truyền giáo.


Một số giám mục bị các binh sĩ Rwanda tấn công

Một số giám mục bị các binh sĩ Rwanda tấn công.

Kinshasa [Apic 6/11/98] - Theo những nguồn tin đáng tin cậy được hãng thông tấn Công Giáo Congo Dia trích thuật, nhiều vị giám mục đã bị các binh sĩ Rwanda tấn công.

Ðức Cha Gapangwa, giám mục Uvira, từ nhiều tuần lễ nay là đối tượng của một cuộc truy lùng có tổ chức của các binh sĩ Rwanda. Sau khi trốn khỏi Uvira, Ðức Cha đã đến Burundi. Tại đây, chính quyền lại uy hiếp và tìm cách trao nộp ngài cho nguời Rwanda. Nhưng cuối cùng, ngài đã trốn thoát. Những nguời Rwanda tức giận vì ngài đã ký tên vào sứ điệp của các giám mục Kivu và nhứt là công bố một lá thư mục vụ trong đó ngài tố cáo những hành động xách nhiễu của nguời Rwanda tại mạn nam Kivu.

Cách đây ba tuần, một vị giám mục khác là đức cha Kanyamachumbi cũng bị binh sĩ Rwanda tấn công ngay tại nhà của ngài. Tuần vừa qua, ngài lại bị nhóm binh sĩ này làm nhục công khai. Họ lục soát một tu viện vì nghĩ ngài trú ẩn tại đó. Hiện nay người ta không biết vị giám mục này đang ở đâu.

Trong bài giảng hôm 1/11/98 vừa qua, Ðức Cha Ngabu, giám mục Goma, đã công khai phản đối hành vi bạo động của binh sĩ Rwanda đối với Ðức Cha Kanyamachumbi. Ngài hiện cũng đang bị đe dọa. Một vị giám mục khác là đức cha Runiga, giám mục Mahagi Nioka, cũng đã phải chịu một số phận khi binh sĩ Rwanda chiếm đóng nơi ngài đang ở.

Phần đông những nguời Tutsi đều trốn khỏi miền Bắc Kivu.


Hội Ðồng Giám Mục Chilê không tham gia vụ kiện tướng Pinochet

Hội Ðồng Giám Mục Chilê không tham gia vụ kiện tướng Pinochet.

(CWN 6/11/98) - Chilê (Santiago de Chilê) - Thứ Năm vừa qua (5/11/98), Hội Ðồng Giám Mục Chilê tuyên bố sẽ không tham gia vụ kiện tướng Augusto Pinochet liên quan tới cái chết của Linh Mục người Tây Ban Nha là cha Antonio Llido. Vụ kiện này do các thân nhân và các bạn hữu của cha Llido khởi xướng tại Tây Ban Nha và đã dẫn tới vụ bắt giữ tướng Pinochet bên thủ đô Luân Ðôn của Anh Quốc. Vụ đích của đơn kiện là để truy tố tướng Pinochet về cuộc diệt chủng dưới thời ông cầm quyền tại Chilê.

Ðức Cha Javier Prado, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Chile cho biết, tuy có nhiều bằng chứng cho thấy cha Antonio Llido đã bị quân đội dưới quyền của tướng Pinochet sát hại, nhưng Hội Ðồng Giám Mục Chilê cảm thấy là trong giai đoạn có nhiều chia rẽ và tranh chấp này của quốc gia, việc mở lại những vết thương cũ sẽ không có ích lợi gì. Ðức Cha Prado nói như sau: "Hòa giải thực sự đòi hỏi sự thật và công lý, nhưng đây không phải là thời điểm thuận tiện để đứng về một phía nào trong một vấn đề sẽ không mang lại điều gì tốt cho quốc gia."

Một vị Giám Mục Chilê khác là Ðức Cha Fernando Ariztia, Giám Mục Copiapo tiết lộ rằng sau khi vị linh mục Công Giáo người Tây Ban Nha bị mất tích, Ðức Cha và một số nhà lãnh đạo Tin Lành để đến gặp tướng Pinochet để bày tỏ mối quan tâm của giáo hội về những trường hợp vi phạm nhân quyền. Trong cuộc gặp gỡ này, khi tên của cha Antonio Llido được nhắc đến thì tướng Pinochet đã thốt ra những lời như sau: "Ông ấy không phải là một linh mục, ông ấy là người Mác Xít". Mới đây, các ký giả đã hỏi Ðức Cha Fernando Ariztia rằng nếu được mời ra làm chứng trước tòa án bên Tây Ban Nha, ngài có sẵn sàng lập lại lời nói đó của tướng Pinochet hay không, Ðức Cha Fernando trả lời như sau: "Tôi chưa được mời, nhưng tôi sẽ nhận lời ra làm chứng nếu điều đó giúp chúng ta đưa chúng ta tới sự thật và hòa giải, đây là hai điều mà Chilê đang rất cần tới".


Guatemala kiểm chứng cuộc điều tra về vụ sát hại Ðức Cha phụ tá Tổng Giáo Phận thủ đô

Guatemala kiểm chứng cuộc điều tra về vụ sát hại Ðức Cha phụ tá Tổng Giáo Phận thủ đô.

(EWTN 6/11/98) - Guatemala (Thủ đô Guatemala) - Viên chưởng lý của Guatemala đã chấp nhận lời kêu gọi từ phía giáo hội Công Giáo, muốn kiểm chứng cuộc điều tra về vụ sát hại Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala.

Ông Acislo Valladares Molina, viên chưởng lý có uy tín của Guatemala sẽ cầm đầu ủy ban để tìm hiểu cuộc điều tra do công tố viên Guatemala đảm nhiệm. Tuy công tác của ủy ban này sẽ không trực tiếp ảnh hưởng tới công việc của phía công tố viên, nhưng ông được coi như là một nhà điều tra độc lập và được giáo hội Công Giáo tín nhiệm. Các Giám Mục Guatemala đã công khai bày tỏ sự hoài nghi đối với ủy ban công tố của Guatemala đồng thời cho rằng các công tố viên đang cố tình bỏ qua những đầu mối khả dĩ có thể qui trách nhiệm về cái chết của Ðức Cha Juan Gerardi lên các lãnh tụ quân đội của Guatemala, những người bị tình nghi là đã chủ mưu sát hại Ðức Cha, vì ngài đã cho công bố bản báo cáo thu thập các tài liệu về nạn vi phạm nhân quyền của quân đội trong thời nội chiến tại Guatemala.


Giáo Hội Công Giáo Nicaragua được yêu cầu đảm nhiệm công tác phân phối đồ cứu trợ

Giáo Hội Công Giáo Nicaragua được yêu cầu đảm nhiệm công tác phân phối đồ cứu trợ.

(EWTN 6/11/98) - Nicaragua (Managua) - Tổng Thống Arnoldo Aleman của Nicaragua vừa lên tiếng yêu cầu Giáo Hội Công Giáo nước này đảm nhiệm công tác phân phối đồ cứu trợ, được gửi tới cho các nạn nhân của trận bão Mitch. Quyết định này là nhằm đáp ứng mối quan tâm của nhiều người là một số viên chức chính phủ tham nhũng có thể sẽ giữ lại những đồ cứu trợ vì quyền lợi riêng.

Giáo Hội Công Giáo là cơ chế được tôn trọng và có uy tín bậc nhất tại Nicaragua. Chính phủ đã dành cho giáo hội quyền xử dụng nhiều trực thăng của quân đội để chuyên chở đồ cứu trợ tới các làng mạc bị cắt đứt liên lạc bằng đường bộ do lũ lụt gây ra. Chính phủ Mêhicô và Panama cũng gửi tới nhiều tàu để giúp vận chuyển đồ cứu trợ tới các nạn nhân. Công tác phân phối đồ cứu trợ trong hoàn cảnh hiện nay là một thách đố đầy khó khăn cho giáo hội. Hàng chục ngàn người dân Nicaragua đang bị cô lập và lâm cảnh màn trời chiếu đất. Họ bị thiếu thực phẩm và nước uống trong sạch khiến cho người ta lo sợ dịch bệnh sẽ lan tràn vượt quá tầm kiểm soát.

Bên cạnh những thiệt hại nhân mạng và vật chất do trận bão Mitch gây ra, miền Tây Nicaragua đang phải đương đầu với một thiên tai khác nữa từ núi lửa có tên là Cerro Negro. Núi lửa này đang có những dấu hiệu hoạt động và người ta ghi nhận có những trận động đất nhẹ trong vùng Chinandega, là một trong những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất vì trận bão Mitch. Trước tình cảnh phải gánh chịu thiên tai liên tục, một tờ báo địa phương đã đưa ra kết luận như sau: "Người dân nghèo không còn điều gì khác để lạc quan hơn là tình đoàn kết và đức tin Công Giáo của họ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page