Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp kiến Ông Jacques Diouf, Tổng Giám Ðốc FAO

ÐTC tiếp kiến Ông Jacques Diouf, Tổng Giám Ðốc FAO.

Vatican - 14.10.98 - Lúc 11 giờ thứ Năm15.10.98, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp kiến ông jacques Diouf, Tổng Giám Ðốc FAO, có trụ sở ở Roma; FAO là cơ quan Liên Hiệp Quốc lo về thực phẩm và canh nông, cùng với các vị trách nhiệm các nhóm từng miền của các quốc gia hội viên thuộc tổ chức quốc tế này.

Trong buổi tiếp kiến, Ông Tổng Giám Ðốc trao cho Ðức Thánh Cha "Huy chương quốc tế về canh nông" để biểu lộ sự tôn trọng và biết ơn đối với sự chú ý liên lỉ của Giáo Hội Công Giáo, của Phong Trào Tình Nguyêïn Công Giáo và của chính Ðức Gioan Phaolô II, đối với các hoạt động và dấn thân của tổ chức quốc tế chống nạn đói và thiếu ăn trên thế giới.

Trên Huy Chương được trao cho ÐTC có ghi những hàng chữ này: "Cơm bánh hằng ngày là điều kiện của hòa bình thế giới" ("Daily bread is a condition of the world’s peace"). Câu này trích từ diễn văn Ðức Gioan Phaolô II đọc trong dịp kỷ niệm 50 thành lập FAO (Food Agriculture Organisation).


Ngày thế giới khước từ khốn khổ

Ngày thế giới khước từ khốn khổ.

Fribourg - Thụy Sĩ [Apic 14/10/98] - Ngày thế giới khước từ khốn khổ sẽ được cử hành vào ngày 17/10/98. Ðây là một trong những cao điểm của những cuộc cử hành đánh dấu 50 năm ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Tại khắp Âu Châu, biến cố được nêu bật với khẩu hiểu: "khốn khổ là một vi phạm nhân quyền. Khước từ khốn khổ là xây dựng tương lai cho tất cả mọi người".

Nguời đề xướng ra ngày thế giới khước từ khốn khổ là linh mục Joseph Wresinski, sáng lập viên của phong trào quốc tế trợ giúp thế giới thứ tư. Năm 1987, trước một đám đông, một tấm bia tưởng niệm các nạn nhân của sự khốn khổ đã được đặt trên vỉa hè của phố Trocadero ở Paris, nơi mà bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được ký kết. Tấm bia này nhắc lại rằng "nơi nào con nguời bị kết án phải sống trong khốn khổ, thì nơi đó quyền con nguời bị vi phạm. Ðoàn kết để đòi hỏi cho nhân quyền được tôn trọng là một nghĩa vụ thánh thiêng."


Hành hương đại kết vào năm 2000 tại Australia

Hành hương đại kết vào năm 2000 tại Australia.

Sydney [Apic 14/10/98] - Vào năm 2000, các Giáo Hội tại Australia sẽ tổ chức một cuộc hành hương đại kết đến Uluru, nằm ở trung tâm lụa địa. Uluru hay còn gọi là Ayers Rock, là một phiến đá khổng lồ được xem như biểu tượng trọng tâm của nguời thổ dân.

Theo dự trù, các tín hữu của khoảng 12 Giáo Hội tại Australia sẽ lên đường đi Uluru vào khoảng tháng 6 năm 2000, trong tuần lễ cầu cho hiệp nhứt Kitô giáo. Phiến đá khổng lồ này cao 427 thước, dài trên 3 cây số, được xem là phiến đá lớn nhứt thế giới. Trên đường hành hương, các tín hữu Kitô sẽ gặp gỡ với dân cư của những nơi mà họ đi qua, nhứt là các thổ dân.

Tại Uluru, sẽ diễn ra một cuộc cử hành phụng vụ khởi đầu một năm hòa giải cho toàn quốc. Những nguời thổ dân đã phải đau khổ nhiều vì sự thống trị của nguời da trắng cách đây 210 năm. Nhưng chỉ mới cách đây 30 năm, nguời Australia mới nhận ra những sai lầm trong quá khứ cũng như hiện tại và khởi đầu một tiến trình hòa giải.

Hiện nay mỗi ngày vẫn có hàng trăm ngàn nguời đến viếng thăm Uluru. Ý nghĩa tượng trưng của phiến đá vỉ đại này đã được nhắc lại hôm 11/10/98 vừa qua khi ban tổ chức thế vận hội năm 2000 tại Sydney đã loan báo rằng phiến đá này sẽ là khởi điểm từ đó phát xuất ngọn đuốt thế vận hội.


Cuộc gặp gỡ cấp cao của đại diện đạo đời tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascova

Cuộc gặp gỡ cấp cao của đại diện đạo đời tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascova.

Mascova [Apic 14/10/98] - Một cuộc gặp gỡ cấp cao qui tụ đại diện đạo đời đã diễn ra tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascova, Nga hôm 9/10/98 vừa qua.

Theo một bản tin của Tòa Thượng phụ Mascova, Ðức thượng phụ Alexis II cho biết Giáo Hội Chính Thống Nga không có ý đưa ra những chỉ dẫn chính trị cho chính phủ, nhưng không thể làm ngơ trước cơn khủng hoảng chính trị và kinh tế đang lay động đất nước. Ðó là lý do khiến Ðức Thượng Phụ Alexis II đã tổ chức một cuộc gặp gỡ qui tụ các chính trị gia và đại diện của Giáo Hội.

Với chủ đề "Nước Nga: con đường dẫn đến ơn cứu rỗi", cuộc gặp gỡ đã được tổ chức nhằm thảo luận về những phương thế giúp chấm dứt cơn khủng hoảng. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có các chính trị gia thuộc đủ mọi khuynh hướng. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện quân đội, cảnh sát, văn nghệ sĩ và các nhà lãnh đạo của các Giáo Hội Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Phật Giáo. Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự hiện diện của đại diện Công Giáo và Tin Lành.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra hai ngày sau khi hàng chục triệu nguời nga trên toàn quốc đã tổ chức đình công và yêu cầu tổng thống Boris Yelsin từ chức. Ðức Thượng Phụ Alexis II cho biết sở dĩ ngài triệu tập cuộc gặp gỡ này là bởi vì sứ mệnh của ngài là xây dựng hòa bình trong một xã hội bị chia rẽ trầm trọng vì các khuynh hướng chính trị khác nhau.


Một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng bên Trung Quốc bị giam hai tháng

Một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng bên Trung Quốc bị giam hai tháng.

(AFP 14/10/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Hiệp Hội Cung Phần Mai, trụ sở tại Hoa Kỳ vừa cho biết, có một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng bên Trung Quốc bị giam tù từ hai tháng qua.

Bản thông cáo của Hội Cung Phần Mai nói rằng, cha Wei Jingkum đã bị cảnh sát bắt đi giữa lúc cha đang cử hành thánh lễ vào ngày 15/08/98 tại Nansong, nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 100 cây số về hướng Tây Nam. Hiện cha Wei Jingkum đang bị giam tại nhà tù gần Qingyuan. Tuy nhiên giới chức địa phương đã bác bỏ tin này của Hội Cung Phần Mai.

Thứ Tư 14/10/98, một viên chức coi tù tại Qingyuan cho biết không có tù nhân nào tên là Wei Jingkum đang bị giam tại đây. Trong khi văn phòng ban tôn giáo tại tỉnh Bảo Ðịnh nói là họ không biết gì về vụ bắt giữ này. Bản tin của hội Cung Phần Mai cũng cho biết thêm là sau khi cha Wei Jingkum bị bắt, có sáu linh mục khác đã được gọi lên sở công an để hỏi cung và các cha bị buộc nộp tiền phạt. Cùng ngày cha Wei Jingkum bị bắt, một nhóm khoảng 100 tín hữu Công Giáo tại làng Quankun, đa số là phụ nữ, đã bị công an chận lại trong lúc họ đang trên đường đến dự một thánh lễ do một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng cử hành. 11 người trong số này bị giam 15 ngày và nộp tiền phạt lên tới khoảng hơn 100 Mỹ kim. Ngoài ra, một nữ tu khác là chị Zhang Yanzhi đã bị bắt giam 15 ngày về tội dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Người chủ căn hộ được dùng làm nơi dạy giáo lý cũng bị bắt giam và cho tới nay vẫn chưa được trả tự do.


Back to Radio Veritas Asia Home Page