Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một vị Giám Mục Hoa Kỳ rao giảng Tin Mừng trong các tiệm hớt tóc

Một vị Giám Mục Hoa Kỳ rao giảng Tin Mừng trong các tiệm hớt tóc.

Saint-Louis - Hoa Kỳ [Apic 9/10/98] -Ðức Cha Edward Braxton, giám mục phụ tá giáo phận Saint Louis, Hoa Kỳ, đưa ra sáng kiến rao giảng Tin Mừng trong các tiệm hớt tóc của nguời da đen. Ðây là chiến dịch nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha vào tháng Giêng năm tới tại Giáo Phận.

Ðức Cha Braxton, năm nay 53 tuổi, là một trong 14 vị giám mục da đen tại Hoa Kỳ. Ngài xác tín rằng tiệm hớt tóc là một trong những nơi thuận tiện nhứt cho việc rao giảng Tin Mừng. Theo kinh nghiệm của ngài, nhạc và lối giảng của các linh mục Công Giáo không thu hút được nguời da đen. Nguời da đen nghèo ít có cơ hội vào một nhà thờ Công Giáo. Họ cho rằng Giáo Hội là của nguời giàu.

Từ ba năm nay, Ðức Cha Braxton thường lui tới các tiệm hớt tóc để tiếp xúc với nguời da đen. Khi ngài tự giới thiệu là nguời Công Giáo, nhiều nguời tỏ vẽ ngạc nhiên, vì họ không biết rằng cũng có những nguời Công Giáo da đen. Ngài đánh đỗ được ý tưởng sai lầm cho rằng Giáo Hội Công Giáo không đón nhận nguời da đen. Mùa Xuân vừa qua, với 20 ngàn đô la do một ân nhân tặng, Ðức Cha Braxton đã cho dán trong các khu có đông người da đen những khẩu hiệu có nội dung như sau: "Chúa Giêsu là Trọng Tâm của niềm tin chúng ta. Giáo Hội Công Giáo tại Saint Louis mời bạn đến cùng cầu nguyện với chúng tôi".

Theo thống kê của Hội Ðồng Giám Mục, hiện có khoảng 2 triệu tín hữu Công Giáo da đen tại Hoa Kỳ. Trong số này có 14 giám mục, 300 linh mục, 500 nữ tu, 400 phó tế và 4 bề trên Dòng Tu.


Các nhà thần học suy nghĩ về lời kêu gọi xin tha thứ của ÐTC Gioan Phaolô II

Các nhà thần học suy nghĩ về lời kêu gọi xin tha thứ của ÐTC Gioan Phaolô II.

(CWTN 9/10/98) - Vatican - Các nhà thần học của giáo hội đang làm việc nhắm thiết lập một "tiêu chuẩn" để làm sáng tỏ các vấn đề, mà dựa trên đó giáo hội có thể lên tiếng xin ơn tha thứ cho những lỗi lầm đã phạm trong lịch sử.

Ðức ông Bruno Forte, thần học gia người Ý, đã cho đài Vatican biết là tuần trước Ủy Ban Thần Học Quốc Tế đã nhóm họp tại Roma, và Tòa Thánh đã chọn một nhóm thần học gia với trách nhiệm là đề ra một tiêu chuẩn cho tiến trình xin tha thứ. Ðiều quan trọng là tiêu chuẩn này phải trung thành với chân lý và xác định sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô đang sống với các bậc tiền nhân, cho dù các tiền nhân của chúng ta có bị bất cứ chỉ trích nào đi nữa. Ðức ông Bruno Forte đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của phân ban thần học có trách nhiệm soạn thảo một tài liệu làm việc dựa trên những câu hỏi liên quan tới lời kêu gọi xin tha thứ.

Nhiều lần ÐTC Gioan Phaolô II đã gợi ý là giáo hội Công Giáo nên chuẩn bị cho Ngàn Năm Thứ Ba bằng cách nhìn lại quá khứ của mình, nhận diện ra những thất bại và công khai xin tha thứ. Theo Ðức ông Bruno, thì có nhu cầu cần phải chuẩn bị đầy đủ cho cử chỉ xin tha thứ này, một cử chỉ mà Ðức ông mô tả là có tính cách tiên tri (prophetic). Ðức ông Bruno cho rằng có hai vấn đề khó khăn cụ thể đi liền với hành động xin tha thứ này. Trước hết: "Dựa trên ý thức nào, mà một người phải xin tha thứ cho những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ bởi một người khác? Và làm thế nào để duy trì tình đoàn kết giữa tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa tội nhân danh Ðức Kitô, vượt qua không gian và thời gian, và cùng lúc chúng ta thừa nhận rằng các vị tiền bối có thể đã phạm những lỗi lầm này?" Ðức ông Bruno nhấn mạnh: "trả lời cho hai câu hỏi này phải được tìm ra qua sự trung thành với chân lý. Giáo hội cần phải nhìn nhận những lỗi lầm của con cái mình, cũng giống như các bà mẹ vẫn làm cho con cái mình; về phần con cái cũng phải nhận ra là họ có sự ràng buộc với giáo hội qua tình yêu của Ðức Kitô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page