Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa Thánh Vatican tổ chức Ðại Hội Quốc Tế về Mục Vụ Di Dân và Tị Nạn

Tòa Thánh Vatican tổ chức Ðại Hội Quốc Tế về Mục Vụ Di Dân và Tị Nạn.

Tin Vatican (VIS 5/10/98): Hội Nghị Quốc Tế lần thứ tư về việc Mục Vụ Di Dân và Tị Nạn, do Hội Ðồng Giáo Hoàng về Việc Mục Vụ cho người Di Dân và Du Lịch đứng ra tổ chức tại Vatican, đã được khai mạc hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10/1998 và sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 10/1998 nầy. Chủ đề của Ðại Hội là: Sự Di Dân Trước Thềm Ngàn Năm Thứ Ba.

Hội Nghị Quốc Tế gồm có sáu phiên họp khoáng đại, để thảo luận về những đề tài sau đây: Hiện Tượng Di Dân trong thời đại chúng ta; Nỗi đau khổ của người tị nạn; Hiện Tượng Di Dân và Cộng Ðoàn tiếp nhận; Hiện Tượng Di Dân và Cộng Ðoàn Quốc Tế; Giáo Hội Công Giáo đứng trước những cuộc di dân ngày nay; và cuối cùng đề tài tổng họp là: "Hội Nghị sẽ dạy chúng ta biết điều gì?"


Nguyệt San "Palabra Nueva" (Tiếng Nói Mới) do Tòa Tổng Giám Mục La Havana, Cuba, phát hành, lên tiếng kêu gọi các tín hữu hãy có thái độ hòa giải với những đảng viên cộng sản Cuba trở lại với Ðức Tin

Nguyệt San "Palabra Nueva" (Tiếng Nói Mới) do Tòa Tổng Giám Mục La Havana, Cuba, phát hành, lên tiếng kêu gọi các tín hữu hãy có thái độ hòa giải với những đảng viên cộng sản Cuba trở lại với Ðức Tin.

Tin Cuba (Apic 5/10/98): Chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị tại Cuba, tiếp tục làm cho nhiều đảng viên cộng sản Cuba trở lại với Ðức Tin Công Giáo. Trong số mới nhất vừa được phát hành, nguyệt san "Tiếng Nói Mới" (Palabra Nueva), do Tòa Tổng Giám Mục thủ đô La Havana phát hành, đã dành nhiều trang đăng bài cỗ võ sự hòa giải giữa những tín hữu Công Giáo và những kẻ trước kia đã bách hại mình, nay xin trở lại với Ðức Tin, tức những đảng viên cộng sản Cuba.

Sau hơn 30 năm sống trong chế độ vô thần chính thức và đôi khi có thái độ tấn công giáo hội, những tín hữu Công Giáo Cuba đã từng trung thành với giáo hội và chịu nhiều phiền phức, không luôn luôn cảm thấy thoải mái, khi họ gặp những đảng viên cộng sản Cuba, đã từng gây phiền phức cho họ, nay đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, tiếp sau chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại đây, hồi đầu năm nay, 1998. Theo bài báo đăng trong nguyệt san "Tiếng Nói Mới",thì thái độ e dè trên cũng dễ hiểu; tuy nhiên, tác giả bài báo kêu gọi các tín hữu hãy noi gương thái độ vui mừng và tha thứ của người cha, trong dụ ngôn phúc âm về người con hoang đàng. Nhắc thêm thái độ của Người Chủ Chăn nhân lành đi tìm chiên lạc, Bài Báo còn mời gọi các tín hữu đừng có thái độ e dè hay than phiền, cũng đừng ân hận vì một quá khứ nay không còn có thể lập lại được nữa. Thái độ đáng cổ võ là hãy vui mừng đón nhận những anh chị em tín hữu mới trở lại từ đảng cộng sản Cuba nầy.


Tòa Thánh hủy bỏ buổi hội kiến của ÐTC với Ðức Tổng Giám Mục Tin Lành Luther Thụy Ðiển

Tòa Thánh hủy bỏ buổi hội kiến của ÐTC với Ðức Tổng Giám Mục Tin Lành Luther Thụy Ðiển.

(Reuters 5/10/98) - Thụy Ðiển (Stockholm) - Tòa Thánh đã hủy bỏ buổi hội kiến của ÐTC Gioan Phaolô II với Ðức Tổng Giám Mục Hammar, giáo chủ Tin Lành Luther của Thụy Ðiển.

Thứ Hai 5/10/98, ông Johann Hasslow, phát ngôn viên của giáo hội này cho biết, theo chương trình buổi hội kiến sẽ diễn ra vào thứ bảy (10/10/98), nhưng đã bị Tòa Thánh hủy bỏ. Nguyên nhân có thể là vì Tòa Thánh không hài lòng với lập trường của Ðức Tổng Giám Mục Hammar, vì sự ủng hộ của ngài đối với một cuộc triễn lãm nhiếp ảnh tại Thụy Ðiển, trong đó mô tả Chúa Giêsu Kitô là một người đồng tính luyến ái. Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Reuters, phát ngôn viên này nói như sau: "Tòa Thánh không nêu rõ nguyên do tại sao bởi vì đây là vấn đề thuộc về ngoại giao. Thông cáo chỉ nói là một nhóm tín hữu Công Giáo tại Thụy Ðiển không đồng ý về cuộc hội kiến giữa ÐTC Gioan Phaolô II với Ðức Tổng Giám Mục Hammar".

Khi được hỏi về cuộc triễn lãm nói trên, Ðức Tổng Giám Mục Hammar của Tin Lành Luther Thụy Ðiển nói rằng ngài không có ý kiến. Tuy nhiên phát ngôn viên của giáo hội này thì trả lời một cách mập mờ rằng: "Dĩ nhiên mọi người đều biết là Ðức Tổng Giám Mục Hammar không hề dấu diếm quan điểm của ngài trong vấn đề này".


Hội Ðồng Giám Mục Ðức chuẩn bị mừng lễ phong thánh cho chân phước Edith Stein

Hội Ðồng Giám Mục Ðức chuẩn bị mừng lễ phong thánh cho chân phước Edith Stein.

(Reuters 5/10/98) - Ðức (Bonn) - Chúa Nhật, ngày 11/10/98 tới đây, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ sự lễ phong thánh chân phước Edith Stein, và cùng ngày này, riêng tại Ðức, giáo hội Công Giáo sẽ cử hành các nghi lễ mừng kính vị thánh mới tại các nhà thờ trên toàn nước.

Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã cho biết như trên trong một thông cáo công bố vào hôm thứ Hai (5/10/98). Edith Stein sinh năm 1891 trong một gia đình gốc Do Thái, nhưng đã bỏ đạo Do Thái năm lên 14 tuổi và sống như một người vô thần trong vòng 10 năm, rồi sau đó theo đạo Công Giáo. Năm 1922, Edith Stein vào tu dòng Carmelite lấy tên là Teresita Benedicta Thập Giá. Tháng 8 năm 1942, nữ tu Benedicta bị Ðức Quốc Xã đưa vào trại tập trung Auschwitz, và vào cuối tháng 8 cùng năm, chung với nhiều tù nhân khác trong trại, chị đã bị giết chết trong lò hơi ngạt. Năm 1987 Edith Stein được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Chân Phước.

Trong thông cáo, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã ghi lại tâm tình của một tù nhân còn sống sót nói về chân phước Edith Stein như sau: "Lúc bị giam trong trại tập trung, nữ tu Benedicta giống như là một thiên thần đối với các phụ nữ khác trong tù. Chị giúp đỡ, an ủi và trấn tĩnh tinh thần của họ".


Người di dân không phải là khách đối với giáo hội Công Giáo Nhật

Người di dân không phải là khách đối với giáo hội Công Giáo Nhật.

(UCAN JA1037.0996 5/10/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Tất cả những ai đến với giáo hội Công Giáo Nhật đều không nên được đối xử như người khách, nhưng là người trong một gia đình.

Trên đây là nội dung chính trong sứ điệp của Ðức Tổng Giám Mục Leo Jun Ikenaga của Osaka nhân ngày Thế Giới về người Di Dân, tổ chức vào ngày 13/09/98 vừa qua. Trong sứ điệp, Ðức Tổng Giám Mục Ikenaga nói như sau: "Bất luận họ là ai hay đến từ đâu, những người đến với chúng tôi đều được coi như người trong một gia đình. Thật là điều tuyệt diệu biết bao nếu ý thức của chúng ta đạt đến mức độ như thế. Các giáo xứ tại Nhật đang lo lắng không biết phải đón nhận làn sóng người di dân Công Giáo và hội nhập những người này vào xã hội như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải từ bỏ tâm thức này và suy nghĩ tìm cách nào, để cùng với những giáo dân ngoại quốc này, chúng ta có thể xây dựng một giáo hội quốc tế. Ngay cả việc dùng từ "chấp nhận" cũng có thể không đúng, bởi vì qua bản chất của mình, giáo hội là cho tất cả mọi người. Cánh cửa của giáo hội được mở rộng, không chỉ cho riêng người Kitô mà thôi, nhưng cho tất cả".

Ðức Tổng Giám Mục Ikenaga cũng kiêm chức vụ chủ tịch Ủy Ban Công Gíao đặc trách về quan hệ quốc tế. Nhân ngày Thế Giới về người Di Dân, ủy ban này đã khai mạc chiến dịch có tên là "Ðặc Tính Ða Biệt nói lên tính cách sống động: Khai Sinh một Giáo Hội Quốc Tế", và một tập sách mang tựa đề: "Một Giáo Hội của Sự Sống và Hòa Hợp".


Các Ðức Giám Mục Công Giáo Ba Lan mở chiến dịch chống lại nạn dâm ô

Các Ðức Giám Mục Công Giáo Ba Lan mở chiến dịch chống lại nạn dâm ô.

Varsava [Apic 5/10/98] - Nhân dịp tựu trường, các Ðức Giám Mục Ba Lan đã mở chiến dịch chống lại nạn dâm ô đang hoành hành trong khắp nước.

Trong lá thứ mục vụ gởi cho toàn thể Dân Chúa hồi cuối tháng 9/1998 vừa qua, các Ðức Giám Mục Ba Lan viết như sau: "Không có bất cứ lý do nào để nhượng bộ trước một sự dữ, cho dẫu sự dữ ấy được ngụy tạo như một sự đòi hỏi cho tự do".

114 vị giám mục Ba Lan lên tiếng báo động rằng, cho dù bị giáo hội kết án như một sự xúc phạm trầm trọng, các tài liệu khiêu dâm hiện đang ở trong tầm tay của mọi nguời dân Ba Lan. Các ngài nói rằng trong khi người ta hô hào chống lại ô nhiễm trong môi trường sống, nguời ta lại làm ngơ trước sự ô nhiễm đối với chính tâm hồn con nguời.

Các Ðức Giám Mục Ba Lan yêu cầu phải có những biện pháp để cổ võ các nổ lực chống lại dâm ô trong các trường học và gia đình. Các ngài nói rằng một khi làm đã làm quen với các hình ảnh dâm ô, trẻ con sẽ không còn kính trọng cha mẹ, anh chị em của mình nữa. Và đó chính là nguy cơ dẫn đến những thảm kịch cho các gia đình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page