Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Những chương trình tôn giáo trên các đài phát thanh và truyền hình tại Mêhicô gia tăng

Những chương trình tôn giáo trên các đài phát thanh và truyền hình tại Mêhicô gia tăng.

Tin Mêhicô (RG 17/09/98): Trong bản phúc trình gởi cho Quốc Hội Mêhicô, vào đầu tháng 9 nầy, Chính Phủ Mêhicô đã cho biết là trong khoảng thời gian một năm, từ tháng 9 năm 1997 cho đến tháng 8 năm 1998, Bộ Nội Vụ đã cho phép 2,418 lần để phát Thánh Lễ và những cử hành tôn giáo khác, trên các hệ thống phát thanh và truyền hình trong nước. Cũng trong thời gian một năm từ tháng 9 năm 1996 cho đến tháng 8 năm 1997, thì chính phủ chỉ cho phép 477 lần mà thôi. Như vậy, trong năm 1997-1998, số lượng phát các chương trình tôn giáo trên các đài phát thanh và truyền hình, đã gia tăng lên gắp 4 lần.

Thêm vào đó, số lần Chính Phủ Mêhicô cho phép Giáo Hội Công Giáo tổ chức những sinh hoạt tôn giáo nơi công cộng, chẳng hạn như việc đi hành hương, cũng đã gia tăng đáng kể: từ 3,145 lần trong năm 1996-1997, gia tăng lên đến 4,884 lần trong năm 1997-1998.

Ðể hiểu những con số trên, người ta nên nhớ rằng theo luật của Mêhicô, thì Chính Phủ có quyền cho phép những hiệp hội tôn giáo được có những chương trình phát thanh và truyền hình trên hệ thống truyền thanh và truyền hình trong nước. Chính Phủ Mêhicô còn giữ lại cho mình quyền cho phép hay không cho phép các Giáo Hội được cử hành những sinh hoạt tôn giáo bên ngoài khuôn viên nhà thờ, hay bên ngoài nơi thờ phượng. Vào năm 1992, Hiến Pháp của Mêhicô đã được sửa đổi; và sau hơn một thế kỷ loại ra bên lề, giờ đây, Hiến Pháp Mêhicô nhìn nhận tính cách pháp lý của Giáo Hội Công Giáo tại Mêhicô. Trong vòng 10 tháng qua, Văn Phòng Tổng Thư Ký của Chính Phủ Mêhicô đã ghi nhận 212 Hiệp Hội Tôn Giáo mới. Bản phúc trình cũng cho biết thêm rằng, trong vòng một năm qua, chính phủ đã cho phép 396 vị thừa sai nước ngoài nhập cảnh vào Mêhicô.


Mộ của Ðức Cha Geraldi được khai quật

Mộ của Ðức Cha Geraldi được khai quật.

(Reuters 17/09/98) - Guatemala (Thủ đô Guatemala) - Thứ Năm 17/09/98, các nhà điều tra đã cho khai quật mộ của Ðức Cha Juan Geraldi, Giám Mục phụ tá Tổng Giám Phận Guatemala, để giảo nghiệm xác của ngài xem có dấu vết bị chó cắn hay không.

Ðức Cha Juan Geraldi bị sát hại ngày 26/04/98 vừa qua. Công tố viên của chính phủ Guatemala cáo buộc Linh Mục Mario Orantes, làm việc tại giáo xứ San Sebastian với Ðức Cha Geraldi, là thủ phạm chính sát hại Ðức Cha Geraldi và con chó Bẹc Giê do vị linh mục này nuôi đã được dùng để tấn công Ðức Cha Geraldi. Ông Mario Guerra, người cầm đầu cuộc giảo nghiệm của văn phòng công tố viên cho biết họ sẽ phải mất ít nhất là 10 tiếng đồng hồ để khám nghiệm thi thể của Ðức Cha Geraldi. Các chuyên gia giảo nghiệm xác chết của Hoa Kỳ va Tây Ban Nha sẽ tham gia cuộc điều tra này.

Văn phòng công tố viên Guatemala hy vọng rằng họ sẽ tìm ra được bằng chứng để hậu thuẫn lời cáo buộc của họ nhắm vào linh mục Mario Orantes. Ðức Cha Juan Geraldi là chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Guatemala. Vài ngày trước khi bị giết chết, Ðức Cha đã cho công bố một bản báo cáo về những vụ vi phạm nhân quyền trong thời nội chiến tại Guatemala. Ðiều này khiến cho các nhà phân tích cho rằng vụ ám sát ngài có dính líu tới chính trị. Ban điều tra của chính phủ Guatemala thì xác nhận là vụ sát hại này hoàn toàn không liên quan tới chính trị, tuy nhiên họ cũng không công khai tuyên bố lý do nào đã khiến linh mục Mario Orantes đi đến việc giết Ðức Cha Geraldi. Hai người Guatemala bị tình nghi có tham gia vào vụ sát hại Ðức Cha Geraldi đã được trả tự do. Trong khi cha Orantes và người nấu bếp tại giáo xứ thì lại bị tình nghi là thủ phạm chính. Cha Orantes hiện còn đang bị giam tù và người nấu bếp thì được trả tự do tạm thời chờ ngày ra tòa.


Cha mẹ là nhân tố chính trong công tác giáo dục con cái

Cha mẹ là nhân tố chính trong công tác giáo dục con cái.

(UCAN SR0804.0993 17/09/98) - Sri Lanka (Colombo) - Nhiều phụ huynh tỏ ra mãn nguyện vì con cái của họ cắp sách đến trường học, nhưng lại không ý thức được rằng chính họ cũng phải chịu phần trách nhiệm trong công tác giáo dục con cái, bởi vì cha mẹ là nhân tố chính giúp chuyển đạt các giá trị cho con cái trong thời gian các em đang được giáo dục thành người.

Trên đây là nhận định của Ðức Cha Frank Marcus Fernando, Giám Mục Chilaw bên Sri Lanka trong một buổi lễ trao tặng giải thưởng hằng năm cho các em học sinh tại một trường Công Giáo trong giáo phận của ngài. Ðức Cha Fernando nói với các phụ huynh như sau: "Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến mức suy giảm đáng kể về kỷ luật và giá trị. Các bậc phu huynh phải chịu phần lớn trách nhiệm vì sự tụt lùi này. Các bậc cha mẹ không tỏ ra quan tâm mấy tới vấn đề giáo dục con cái. Hằng năm chính phủ vẫn chi tiêu một khoản tiền rất lớn trong ngân quỹ quốc gia cho ngành giáo dục, đây là điều đáng vui mừng. Tuy nhiên, các khoản chi tiêu đó sẽ không đạt được hiệu quả tốt, nếu không có sự hỗ trợ đắc lực từ phía các bậc phụ huynh trong vấn đề giáo dục cho các em học sinh".


Chứng từ của một tín hữu Công Giáo Indonesia, nạn nhân của chế độ độc tài Soeharto

Chứng từ của một tín hữu Công Giáo Indonesia, nạn nhân của chế độ độc tài Soeharto.

(UCAN IJ0960.0993 17/09/98) - Indonesia (Jakarta) - "Chỉ những ai dám nói lên sự thật dù phải vác thánh giá, mới có thể trở thành môn đệ thực sự của Ðức Kitô. Lòng can đảm nói lên sự thật sẽ giải phóng chúng ta".

Trên đây là chứng từ của một tín hữu Công Giáo người Indonesia, đã bị quân đội nước này bắt cóc và tra tấn, trong những tháng cuối cùng của chế độ độc đài Soeharto. Anh Pius Lustrilanang, 28 tuổi, đã bị giam giữ và chịu đòn tra tấn trong suốt hai tháng trời. Anh là một trong số 12 người tranh đấu đòi dân chủ bị các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Indonesia bắt cóc dạo tháng 2/1998 vừa qua. Anh được trả tự do ngày mùng 3 tháng 4/1998. Anh đã trốn tránh nhà chức trách cho đến ngày 27/04/98 và sau đó đã ra khai trước Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia về những hành động vi phạm nhân quyền của quân đội Indonesia.

Trong một cuộc biểu tình tại thủ đô Jakarta ngày 6/09/98 vừa qua, mừng lễ Ðộc Lập thứ 53 của Indonesia, anh Pius Lustrilanang cho biết trong suốt hai tháng bị giam giữ, anh luôn cầu nguyện và phó dâng mọi sự lên Thiên Chúa, Ðấng mà anh tin là sẽ hướng dẫn anh vượt qua giai đoạn thử thách này. Anh noi: Mặc dù tôi tiếp tục bị những người bắt tôi đe dọa đến mạng sống, nhưng tôi vẫn tin là Thiên Chúa sẽ bảo vệ tôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page