Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Tổng Giám Mục Kuala Lumpur cổ võ tín hữu Công Giáo trong nước

Ðức Tổng Giám Mục Kuala Lumpur cổ võ tín hữu Công Giáo trong nước.

(UCAN ML0861.0992 7/09/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Ðức Tổng Giám Mục Anthony Soter Fernandez của Malaysia vừa kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy đoàn kết với tất cả người dân trong nước để đối đầu và vượt qua những thách đố hiện nay.

Trong bài giảng thánh lễ ngày 31/08/98 vừa qua, nhân kỷ niệm Ngân Khánh của Dòng Tiểu Muội cho Người Nghèo, chuyên về công tác tông đồ cho người già lão tại Malaysia, vị Tổng Giám Mục Kuala Lumpur ghi nhận rằng, càng ngày càng có nhiều gia đình nghèo tại Malaysia bị sa lầy vào màng lưới của nghèo đói. Ðây là một chiều kích mới của cuộc sống tại Malaysia và nó đòi hỏi tất cả mọi người phải biết nhận thức và đáp ứng trong tư cách là con dân của quốc gia. Cũng giống như một số quốc gia đang phát triển khác tại Á Châu, Malaysia hiện cũng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế và xáo trộn về mặt chính trị. Theo Ðức Tổng Giám Mục Anthony Fernandez, nguyên do của cuộc khủng hoảng này, một phần là do sự thiếu cởi mở, mờ ám trong việc kiểm soát tài chánh của quốc gia, khiến cho nền tài chánh dễ dàng bị lèo lái bởi những người có tham vọng bất chính. Ðức Tổng Giám Mục Fernandez không trực tiếp chỉ trích các nhà lãnh đạo Malaysia nhưng ngài cho rằng tâm thức ích kỷ, tham lam tích trữ tiền của bằng những phương cách bất công, đang gây ra biết bao thống khổ cho người khác, đặc biệt là người nghèo.

Trong hoàn cảnh hiện giờ, vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Malaysia khuyến khích các tín hữu Công Giáo Malaysia hãy có đáp ứng theo tinh thần của người Kitô, sống các giá trị của Phúc Âm, và nhất là đừng để cho đức tin và các chân lý của mình bị tổn hại.


Nhận định của Ðức Cha Muszynski, phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan, về tương lai của Giáo Hội tại đây

Nhận định của Ðức Cha Muszynski, phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan, về tương lai của Giáo Hội tại đây.

Gniezno - Balan [Apic 7/09/98] - Nhận định về tương lai của Giáo Hội Công Giáo tại Ba Lan, Ðức Cha Muszynski, Tổng Giám Mục Gniezno kiêm phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan, nói rằng Giáo Hội sẽ mất đi tính đại chúng và sẽ trở thành "một đoàn chiên nhỏ hơn".

Phát biểu tại hội nghị quốc tế của tổ chức Bác Ái Ðức có tên là Renovabis, Ðức Cha Muszynski đã khẳng định như sau: "tương lai của Giáo Hội sẽ được quyết định trong các gia đình, các cộng đồng cơ bản và nhứt là nơi giới trẻ". Theo Ðức Tổng Giám Mục Gniezno, sau khi đã tập trung vào việc bảo vệ đức tin dưới thời cộng sản, trong tương lai, chứng từ của đời sống đạo sẽ là điểm qui chiếu trọng tâm của Giáo Hội.

Ðức Cha Muszynski cho biết rằng việc tham gia của giới trẻ vào đời sống trong các giáo xứ đã trở nên lỏng lẽo hơn trước kia. Bên cạnh những nhóm nhỏ đang sống đạo một cách ý thức, là cả một tầng lớp rộng rãi những nguời trẻ thường sống theo nếp sống tục hóa và dững dưng đối với vấn đề đạo đức. Thái độ sống này hiện đang được các phương tiện truyền thông quảng bá một cách bừa bãi.

Theo Ðức Cha Muszynski, trong tương lai, các tín hữu Ba Lan cần phải tích cực dấn thân hơn và làm chứng cho đức tin của họ trong cuộc sống hằng ngày.


Một nhóm tu sĩ và giáo dân Tây Ban Nha truyền giáo tại Chile yêu cầu mở lại hồ sơ của một linh mục bị sát hại dưới thời tổng thống Pinochet

Một nhóm tu sĩ và giáo dân Tây Ban Nha truyền giáo tại Chile yêu cầu mở lại hồ sơ của một linh mục bị sát hại dưới thời tổng thống Pinochet.

Santiago - Chile [Apic 7/09/98] - Một nhóm tu sĩ và giáo dân Tây Ban Nha đang hoạt động truyền giáo tại Chile cho biết họ sẽ yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha thúc đẩy chính phủ Chile mở lại hồ sơ của một linh mục Tây Ban Nha mất tích dưới thời nhà độc tài Pinochet.

Ðược biết cha Antoni Llido, mất tích tại Chile vào năm 1974, tức một năm sau khi tướng Pinochet làm cuộc đảo chính và lên nắm chính quyền tại đây. Cha đã bị cơ quan mật vụ của tướng Pinochet bắt giữ ngày 25/09/98 năm 1974 tại Santiago và bị giam tù tại nhiều nơi trong vòng một tháng. Sau đó không ai còn liên lạc được với ngài. Nhóm các tu sĩ và giáo dân Tây Ban Nha đang truyền giáo tại Chile yêu cầu ông Pionchet cho biết thi thể của vị linh mục và nhiều nguời mất tích khác ở đâu, để có thể cải táng theo nghi thức Kitô Giáo.


Liên Minh Helsinki tố cáo 19 nước Âu Châu vi phạm quyền tự do tôn giáo

Liên Minh Helsinki tố cáo 19 nước Âu Châu vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Vienne - Áo Quốc [Apic 7/09/98] - Trong bản báo cáo vừa được công bố tại Vienne, Áo Quốc, Liên Minh quốc tế Helsinki về quyền con người, tố cáo 19 nước Âu Châu vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Bản báo cáo của Liên Ðoàn Helsinki về quyền con người viết rằng các tôn giáo thiểu số tại Ðông Âu hiện đang phải đương đầu với những khó khăn còn nghiêm trọng hơn cả dưới thời cọng sản.

Bản báo cáo thường niên của Tổ Chức ghi lại những cuộc điều tra về quyền con người được thực hiện tại 41 quốc gia. Trong số 19 quốc gia Âu Châu được nêu tên có 16 quốc gia cựu cọng sản. Riêng tại Nga, Liên Ðoàn Helsinki tuyên bố rằng luật tôn giáo thông qua hồi năm 1997 "rõ ràng chà đạp những bảo đảm của hiến pháp về tự do lương tâm và bình đẳng của người công dân trước pháp luật, bất luận họ thuộc tôn giáo nào". Bản báo cáo cũng ghi nhận rằng các tôn giáo thiểu số phải chịu nhiều áp lực nặng nề tại các nước có đa số dân theo Chính Thống Giáo và Hồi Giáo. Riêng tại các nước Tây Âu, bản báo cáo ghi nhận rằng luật được thông qua tại Áo Quốc hồi năm 1997 cấm các tôn giáo nào không nằm trong số 12 tôn giáo đã được chính phủ nhìn nhận. Trong khi các hiệp hội khác chỉ mất có sáu tuần lễ để đăng ký thì các Giáo Hội phải mất 6 tháng mới nhận được qui chế pháp lý.

Việc bắt buộc phải học giáo lý trong các trường tại Na Uy cũng bị bản báo cáo của Liên Minh Helsinki xem là một hành động vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Cuối cùng, tại Hy lạp, nơi có tới 97 phần trăm dân số theo Chính Thống Giáo, các tín hữu Công Giáo và Tin Lành cũng như của những tôn giáo thiểu số khác hiện đang phải chịu nhiều phân biệt đối xử và kỳ thị.


Các tổ chức Công Giáo Nam Hàn phản đối việc bắt giữ Linh Mục Paul Moon

Các tổ chức Công Giáo Nam Hàn phản đối việc bắt giữ Linh Mục Paul Moon.

(UCAN KO0890.0992 7/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Các tổ chức Công Giáo Nam Hàn đòi nhà chức trách trả tự do cho Linh Mục Paul Moon Kyu-Hyon, bị bắt giữ ngày 27/08/98 vừa qua vì đã vi phạm luật an ninh quốc gia. Ngoài ra họ cũng kêu gọi chính phủ Nam Hàn cải tổ cơ quan an ninh chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ cha Paul Moon.

Trong một thông cáo được công bố ngày 31/08/98 vừa qua, Hiệp Hội Các Linh Mục Công Giáo cho Công Lý nói rằng Cơ Quan An Ninh Quốc Gia của Nam Hàn đã bóp méo ý nghĩa các hoạt động tông đồ của cha Paul Moon trong chuyến viếng thăm của cha cùng với 8 vị linh mục khác sang Bắc Hàn dạo trung tuần tháng 8/1998. Tuyên ngôn xác định rằng, phái đoàn này đã bị các viên chức Bắc Hàn gây áp lực buộc phải tham dự đại hội thống nhứt do chính phủ nước này tổ chức tại Bàn Môn Ðiếm, do đó các linh mục phải nhượng bộ và cử linh mục Paul Moon đến dự đại hội. Sự nhượng bộ này chẳng qua là để đạt mục tiêu chính của phái đoàn là được phép cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công Giáo Bắc Hàn tại nhà thờ Changchung ở Bình Nhưỡng.

Ngay sau khi cha Paul Moon bị bắt giữ, một ủy ban gồm đại diện của 22 tổ chức Công Giáo đã được thành lập để tranh đấu cho cha được trả tự do. Linh Mục Anthony Seong Wan-Hai, chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn cho biết, hiện giờ, ủy ban chưa đưa ra lập trường nào về vụ bắt giữ này vì ủy ban chưa thu thập được đầy đủ tin tức liên hệ.


Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi người Công Giáo Slovak dấn thân trong lãnh vực trần thế

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi người Công Giáo Slovak dấn thân trong lãnh vực trần thế.

Tin Vatican (RG 7/09/98): Mang ơn cứu rỗi của Chúa Kitô đến cho con người, Giáo Hội gặp gỡ mọi người, trong hoàn cảnh cụ thể, với tất cả những khiếm khuyết tinh thần và luân lý, với những vấn đề gia đình và xã hội của nó. Giáo Hội không có sẵn những giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng đặt mình bên cạnh mọi người, để khơi dậy tinh thần trách nhiệm và mời gọi đi tìm những giải pháp tương xứng. Ðó là điểm nội dung chính của bài diễn văn ÐTC trao cho các giám mục Cộng Hòa Slovak, trong buổi tiếp kiến các ngài sáng thứ Hai, 7/09/98, tại Castelgandolfo.

ÐTC cũng nhắc lại rằng sự độc lập và tách rời giữa giáo hội và cộng đồng chính trị, theo như Công Ðồng Vaticanô dạy, không loại trừ sự cộng tác giữa hai bên. Và những người Công Giáo không được sống bên lề sinh hoạt xã hội và chính trị của đất nước họ. Ngược lại, họ có thể và cần phải đóng góp phần tích cực xây dựng xã hội, dựa theo giáo huấn xã hội của giáo hội. ÐTC nhận định rằng, trong những năm gần đây, xã hội Slovak trải qua những thay đổi sâu xa, có ảnh hưởng tiêu cực đáng lo ngại trên gia đình và giới trẻ. Vì thế, ngày nay, hơn bao giờ hết, các chủ chăn và tín hữu cần phải dấn thân để bênh vực những giá trị của truyền thống văn hóa và Kitô của Slovak, trước những thách thức mới. Những ưu tiên mục vụ đáng lưu ý đã được ÐTC nhắc đến là: huấn luyện giáo sĩ và giáo dân, gia tăng khả năng phục vụ của các trường Công Giáo, chuẩn bị sống Năm Toàn Xá 2000, giảng dạy giáo lý tại các trường học và giáo xứ. Và ưu tiên trên mọi ưu tiên vẫn là gia đình và giới trẻ, đang bị nguy hiểm bởi những ảnh hưởng tiêu cực đến từ mọi phía.


Back to Radio Veritas Asia Home Page