Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp tục nghỉ hè tại miền Núi Dolimiti

ÐTC tiếp tục nghỉ hè tại miền Núi Dolimiti.

Lorenzago di Cadore - 10.07.98 - Sáng thứ Sáu (10.07/98) ngày nghỉ hè thứ hai của ÐTC tại Lorenzago di Cadore, ÐTC rời nhà ra đi miền Núi vào lúc 10:15. Vào ngày nghỉ thứ nhất, ÐTC xuất ngoại bất ngờ, dân chúng không chờ đợi hai bên đường. Nhưng sáng thứ Sáu 10.07.98 dân chúng chờ sẵn hai bên dường để chào mừng ÐTC. Tuy nhiên dân chúng không biết ÐTC và đoàn tùy tùng sẽ đi đâu. Có thể đi đến thung lũng Auronzo; nhưng cũng có thể đi xuống thung lũng Val Pusteria hay một núi nào đó của miền Ampezzato, nơi đây ngài và đoàn tùy tùng thường lui tới trong những ngày hè năm 1996. Các địa điểm du hành luôn luôn được giữ kín, vì vấn đề an ninh. Các địa điểm này chỉ được biết sau khi ÐTC trở về mà thôi.

Hôm thứ Năm 9.07.98, ÐTC đã lên chân Núi Tofane và trở về nhà vào lúc 19 giờ, sau hơn 8 giờ du hành. Mọi người đều nhận thấy ÐTC khỏe mạnh và rất hài lòng về cuộc du hành đầu tiên. Trên đường, ngài gặp một ông già 71 tuổi, người Lorenzago di Cadore, tên là Costantino Colle. Ông nầy cảm động và nói với đặc phái viên đài Vatican, qua đường điện thoại, rằng cả đêm tiếp đó, ông không ngủ được vì xúc dộng. Ông cho biết: ÐTC bắt tay ông và tặng ông tràng hạt. Ông cảm ơn và chỉ ngọn núi Tatra cho ÐTC thấy. Ông đứng lại với ÐTC ít phút, rồi ra về. Ông rất ngạc nhiên về thái độ đơn sơ và quà tặng của ÐTC.

Ngoài ông Costantino Colle, ÐTC còn gặp và bắt tay cô Brigitte Lapage, thư ký của Ban Biên Tập Le Figaro Magazine và cô bạn Béatrice Brulin đến từ Paris. Mỗi năm, trong những ngày nghỉ của ÐTC tại miền Treviso hay Aosta, hai cô cũng đến nghỉ tại đây, dĩ nhiên để thu lượm tin tức, nhưng nhất là vì lòng kính mến và tôn trọng ÐTC, như chính hai cô đã tự nói lên như vậy. Không những đến miền này, nhiều lần hai cô đã tham dự các chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại các nước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page