Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính thống Giáo Nga còn do dự về vấn đề an táng hài cốt của gia đình Nga hoàng

Chính thống Giáo Nga còn do dự về vấn đề an táng hài cốt của gia đình Nga hoàng.

(Reuters 15/05/98) - Nga (Mascơva) - Giáo hội Chính Thống Nga còn đang quyết định sẽ gửi đại diện của giáo hội ở cấp độ nào đến tham dự lễ an táng các hài cốt của gia đình Nga Hoàng Nicolas II. Mặc dù vẫn còn hoài nghi, không chắc các bộ hài cốt đó thực hay là giả, nhưng chắc chắn giáo hội chính thống sẽ gửi đại diện tới dự lễ an táng vào ngày 17/07/98 tới đây.

Ông Viktor Aksyuchits, người cầm đầu Ủy Ban chính phủ Nga đặc trách về vấn đề hài cốt của gia đình Nga hoàng đã cho biết như trên vào hôm thứ sáu (15/05/98). Ông Aksyuchits nói như sau: "Hôm nay chúng ta có thể nói cách chắc chắn rằng giáo hội chính thống sẽ tham gia vào lễ an táng các bộ hài cốt, tuy nhiên việc gửi đại diện ở cấp độ nào vẫn còn đang được các nhà lãnh đạo chính thống giáo Nga thảo luận". Cũng theo ông Aksyuchits, việc tổng thống Boris Yeltsin cũng như đại diện các hoàng tộc ở Âu Châu có tham dự lễ an táng này hay không tùy thuộc nơi Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ Chính Thống Nga, có quyết định tham dự hay là không.

Vào ngày 19/5 tới đây, chính phủ Nga sẽ hoàn tất các chi tiết liên quan tới lễ an táng các bộ hài cốt, dự trù sẽ diễn ra vào ngày 17/07/98 tới đây, tức là đúng 80 năm sau ngày Nga hoàng Nicolas II và gia đình bị quân cách mạng Bolshevik hành quyết. Trong khi đó, giáo hội chính thống Nga sẽ triệu tập một khóa họp đặc biệt trong hai ngày 8-9/06/98 để quyết định về lập trường của mình liên quan tới lễ an táng này.


ÐTC tiếp kiến Vua và Hoàng Hậu Nước Bỉ

ÐTC tiếp kiến Vua và Hoàng Hậu Nước Bỉ.

Vatican - 15.05.98 - Sáng thứ Sáu 15.05.98, ÐTC tiếp kiến riêng Vua Alberto đệ nhị và Hoàng Hậu Paola nước Bỉ. Ðây là buổi viếng thăm riêng tư, nên không có diễn văn chính thức nào về phía ÐTC cũng như về phía Vua Bỉ. Sau cuộc gặp gỡ, chỉ có bản thông cáo của Phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Valls, như sau:

"Sáng thứ Sáu 15/05/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng Vua Alberto đệ nhị và Hoàng hậu Paola của Nước Bỉ. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí rất thân mật. Vua và Hoàng Hâu đã chúc mừng ÐTC nhân dịp thượng thọ (78 tuổi) vào ngày 18/05/98 sắp đến và cũng nhắc đến kỷ niệm năm thứ 20 của Triều Giáo Hoàng của ngài, được mừng vào ngày 16.10.98 là ngày Ðức Karol Wojtyla được chọn làm Giáo Hoàng, cách đây 20 năm".

Thông cáo viết tiếp như sau: "ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc lại với Vua và Hoàng hậu lòng yêu mến của ngài đối với dân tộc Bỉ, bằng việc gợi lại những kỷ niệm riêng, liên kết ngài với Nước Bỉ ngay từ lúc ngài mới làm Linh Mục, trước hết như sinh viên của Giáo Hoàng Học viện Bỉ ở Roma, từ tháng 12 năm 1946 và sau đó, trong nhiều chuyến viếng thăm tại Bỉ. Vì thế, ÐTC bày tỏ sự đánh giá cao của ngài đối với những góp công của Nước Bỉ cho việc hòa hợp và cộng tác trong môi trường cộng đồng quốc tế".

Thông cáo viết thêm: "Vua Alberto đệ nhị đã gợi lại những vấn đề hòa bình tại nhiều miền thế giới. Trong buổi nói chuyện, việc chuẩn bị Năm Toàn Xá 2000 cũng được nhắc đến: với việc chuẩn bị này Giáo hội đánh đấu việc chuyển sang Ngàn Năm thứ ba".

Phát ngôn viên cho biết: "sau buổi tiếp kiến, Vua và Hoàng hậu nước Bỉ đến thăm xã giao Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Angelo Sodano.

Vua Alberto đệ nhị nước Bỉ lên ngôi tháng 8 năm 1993, thế Vị Vua Baudoin, người anh, qua đời.


ÐTC tiếp Bề Trên Tổng Quyền mới Hội Dòng Thánh Phaolồ Thiện Bản và các vị tham dự Tổng Công Hội

ÐTC tiếp Bề Trên Tổng Quyền mới Hội Dòng Thánh Phaolồ Thiện Bản và các vị tham dự Tổng Công Hội.

Vatican - 15.05.98 - "Việc lấy lại lòng sốt sắng của đời tu và sự trung thành quảng đại với đặc sủng nguyên thủy của Vị Sáng lập, Don Giacomo Alberione, trong sự phù hợp hoàn toàn với Quyền Giáo huấn của Giáo Hội, để tiến đến việc rao giảng Tin Mừng trong những môi trường mới bằng các phương tiện truyền thông xã hội": đây là những phương dược đã được ÐTC chỉ vẽ cho Tu hội Thánh Phaolô thiện bản, để giúp cộng đồng vượt qua những khó khăn. Chính vì những khó khăn này, mà tháng 2/1998 vừa qua, ÐTC đã bổ nhiệm Ðức Cha Antonio Buoncristiani làm "đặc ủy" của ngài trong các lãnh vực tông đồ tại Ý và đồng thời để chuẩn bị Tổng Công Hội, được kết thúc trong những ngày này, bằng việc bầu Vị Bề Trên Tổng Quyền và các vị cố vấn mới của Dòng.

Sau khi chào thăm và chúc mừng Vị Bề Trên mới, Don Pietro Campus, và các vị cộng tác, ÐTC nhắc lại "những nhìn xa thấy rộng" của Don Alberione, Vị Sáng Lập Dòng. Trước những dấu hiệu gây nhiều lo lắng của việc tục hóa dần dần trong thế kỷ 20 này, Cha Alberione đã cảm thấy mình dược gọi rao giảng Tin Mừng và phục vụ Giáo hội như người "tiên phong ngoài tiền tuyến", nơi đây có những thách đố nguy hiểm cho việc rao giảng Tin Mừng". Những thách đố này, trong lãnh vực truyền thông, đòi buộc phải" chuẩn bị những nhà chuyên nghiệp, những dụng cụ xứng hợp và nhất là nhân sự tu dòng ở mức độ cao về tu đức và thiêng liêng.

ÐTC nói: "Trước thềm của Ngàn Năm thứ ba, cả anh em nữa, theo gương Din Alberione, anh em được gọi hiện diện trong thế gian một cách quyết liệt và hợp thời, tại các biên giới của ngành truyền thông xã hội, để đem đến "một đóng góp thiêng liêng" cho các chương trình và các hy vọng của người thời đại chúng ta. Công việc này bao gồm việc lãnh nhận những hình thức tân tiến của kinh doanh và những thể thức mới của quản lý. Nhưng, để hoạt động này có thể bảo tồn được chiều kích tông đồ đích thực của nó, thì việc cần thiết là phải được nâng đỡ và linh hoạt bởi sự trung thành quảng đại với đặc sủng nguyên thủy của Hội Dòng".

ÐTC giải thích thêm rằng: điều này có nghĩa là, đối với mỗi một tu sĩ, biết "tìm ra trong cuộc gặp gỡ sâu xa và lâu giờ với Chúa trong Thánh Thể (như Cha Alberione) và trong việc khám phá liên lỉ nguồn gốc của ơn gọi, các lý lẽ của việc phục vụ Giáo Hội và truyền giáo của mình. Hơn nữa, con người thời nay, một con người đang đi trên con đường không có gì chắc chắn và thường không chấp nhận chân lý và việc thực hiện đầy đủ bản thân, (con người thời nay nầy) cần được gặp thấy những vị rao giảng Tin Mừng có khả năng hướng dẫn những thăng trầm của cuộc đời họ với sự chú ý và thiện cảm, nhưng cũng sẵn sàng đem đến những lời giải dáp thực sự hợp tinh thần Phúc Âm, được bảo đảm bởi sự hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội và với các vị chủ chăn của Giáo Hội.

Do đó, ÐTC mời gọi các tu sĩ Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản hãy vượt qua các khó khăn đã gây nên. Ngài nói: "Giờ đây đã đến lúc đối phó và giải quyết các khó khăn trong tinh thần đức tin, với sự sự sẵn sàng hoàn toàn theo những đòi hỏi của Nước Trời và trong việc tham khảo liên lỉ Quyền Giáo huấn của Giáo Hội. Việc gắn bó một cách thành tín với ưu tiên của đời tận hiến trên mọi đòi hỏi khác, (việc gắn bó nầy) sẽ giúp giải quyết các vấn đề xẩy đến trong những năm qua và giúp vào việc tìm ra những luật lệ cần thiết về kiểm soát, về những thể thức, về phẩm chất chuyên nghiệp, mà những điệu kiện và hoàn cảnh mới, đòi hỏi".

Sau cùng, ÐTC ước mong rằng các Tu sĩ Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, trong đối thoại và trong hiệp nhất, biết cởi mở đón nhận những chân trời mới về tình huynh đệ, về hiệp thông và về việc tông đồ phong phú.


Người Kitô Pakistan biểu tình đòi bãi bỏ luật phạm thượng

Người Kitô Pakistan biểu tình đòi bãi bỏ luật phạm thượng.

(Reuters 15/05/98) - Pakistan (Lahore) - Các tín hữu Kitô Pakistan tại Lahore, thủ phủ bang Punjab, đã biểu tình vào ngày thứ Sáu 15/05/98, đòi bãi bỏ luật phạm thượng. Họ đấm ngực và hô to khẩu hiệu: "Ðức Cha, máu của ngài sẽ mang lại một cuộc cách mạng".

Ðoàn người biểu tình lên tới vài ngàn và cảnh sát đã phải xử dụng hơi cay và gậy để kiểm soát một vài nhóm trong đoàn người biểu tình, có hành động phẫn nộ và đụng độ với cảnh sát. Có 25 người bị thương và vài chục người bị bắt giữ về tội gây rối loạn trật tự. Cộng đoàn Kitô giáo tại Pakistan kêu gọi dành ngày thứ Sáu là ngày an chay và để tang Ðức Cha John Joseph, Giám Mục Faisalabad, người đã tự kết liễu mạng sống ngày mùng 6/05/98 vừa qua. Ðức Cha Joseph hy sinh mạng sống của ngài để phản đối án tử hình một tín hữu công giáo về tội phạm thượng đến tiên tri Mohammad của Hồi Giáo. Cái chết của ngài đã khiến cho người Kitô Pakistan phẫn nộ và họ tổ chức nhiều cuộc biểu tình để đòi chính phủ bãi bõ luật phạm thượng. Trong di chúc để lại trước khi chết, Ðức Cha Joseph ngỏ ý rằng ngài muốn cái chết của ngài trở thành gương hy sinh đầu tiên để thuyết phục chính phủ Pakistan thu hồi luật phạm thượng.

Tại Islamabad, thủ đô Pakistan, các nhà lãnh đạo Kitô giáo dự tính gửi một lá thư phản đối luật phạm thượng lên tới chính phủ Pakistan cùng với lời kêu gọi bãi bỏ đạo luật bất công này.


Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô Thế Giới phản đối chính phủ Indonesia

Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô Thế Giới phản đối chính phủ Indonesia.

(AFP 15/05/98) - Thụy Sĩ (Geneve) - Thứ Sáu 15/05/98, Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô Thế Giới (World Council of Churches), có trụ sở tại Geneve - Thụy Sĩ, đã kêu gọi chính quyền Indonesia không đàn áp các cuộc biểu tình đang diễn ra tại nước này, nhưng thay vào đó phải ban hành các biện pháp cải tổ chính trị để chấm dứt nạn vi phạm nhân quyền.

Trong một thông cáo công bố từ Thụy Sĩ, tổ chức Kitô giáo Thế Giới nói trên cáo buộc chế độ của tổng thống Suharto là đang làm tăng thêm tình trạng khủng hoảng trong nước bằng cách dùng võ lực để đàn áp những người biểu tình. Thông cáo có đoạn ghi như sau: "Nguồn gốc cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại Indonesia hiện này là do những năm cai trị sai lầm, tham nhũng, vi phạm nhân quyền. Chúng là biểu trưng của một chế độ được cai trị bởi quân đội và những thành phần quyền thế. Chính phủ Indonesia nên lập tức ban hành các biện pháp cải tổ chính trị, chấm dứt các vụ bắt bớ, vi phạm nhân quyền.

Tin tức từ Indonesia ghi nhận có ít nhất là 260 người đã bị thiệt mạng trong những vụ biểu tình, đa số bị chết thiêu tại những cửa tiệm mà dân chúng Indonesia nổi loạn, xông vào "hôi của" và sau đó nổi lửa đốt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page