Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phủ Pakistan mở cuộc điều tra về cái chết của Ðức Cha John Joseph

Chính phủ Pakistan mở cuộc điều tra về cái chết của Ðức Cha John Joseph.

(AFP 9/05/98) - Pakistan (Lahore) - Thứ Bảy 9/05/98, chính phủ Pakistan đã ra lệnh mở cuộc điều tra về cái chết của Ðức Cha John Joseph, Giám Mục Faisalabad. Ðức Cha John Joseph đã dùng súng kết liễu mạng sống mình hôm thứ Tư (6/05/98) để phản đối việc tòa án tại thị trấn Sawihal thuộc tỉnh Punjab phạt tử hình một tín hữu công giáo về tội phạm thượng.

Ông Raja Zafarul Haq, bộ trưởng đặc trách về tôn giáo và người thiểu số Pakistan đã yêu cầu chính quyền tại Sawihal mở cuộc điều tra và mau chóng nộp bản báo cáo lên cho ông. Ông Raja cũng bày tỏ niềm đau buồn về cái chết của Ðức Cha Joseph và ông cũng khẳng định rằng luật phạm thượng không có ý nhắm vào một tôn giáo hay giáo phái thiểu số nào. Theo sau cái chết của Ðức Cha Joseph, các tổ chức Kitô giáo tại Pakistan thề quyết sẽ tiếp tục tranh đấu để bãi bỏ đạo luật mà họ cho rằng được dùng bởi những thành phần Hồi Giáo cực đoan để dọa nạt và trả thù những nhóm tôn giáo thiểu số không phải là Hồi Giáo.

Trong bài bình luận của số ra ngày thứ Bảy 9/05/98, nhật báo "Quốc Gia" (The Nation) xuất bản tại Lahore cho rằng cái chết của Ðức Cha Joseph chắc chắn nhắn gửi một tín hiệu tiêu cực tới cộng đồng Tây Phương, từ lâu vẫn chỉ trích hệ thống tư pháp của quốc gia này, nhất là trong cách đối xử với những người thuộc thành phần thiểu số. Trong khi đó, tại thành phố Faisalabad thuộc tỉnh Punjab, các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục đến viếng xác của Ðức Cha Joseph, đang được quàn tại Tòa Giám Mục. Xác của ngài đã được di chuyển từ làng Khuspur về Faisalabad vào hôm thứ sáu. Theo dự trù nghi lễ chôn cất diễn ra vào Chúa Nhật 10/05/98.


Các Giáo Hội Tin Lành được quyền dạy môn tôn giáo tại trường công như Công Giáo

Các Giáo Hội Tin Lành được quyền dạy môn tôn giáo tại trường công như Công Giáo.

(CWN 9/05/98) - Colombia (Bogota) - Thứ Tư vừa qua (6/05/98) tổng thống Ernesto Samper của Colombia loan báo chính phủ của ông đã ký một thỏa thuận với 12 nhóm giáo hội Tin Lành Colombia, cho phép các giáo hội này quyền dạy môn tôn giáo tại các trường công. Quyền này cũng giống như quyền đã được dành cho giáo hội công giáo.

Người Tin Lành tại Colombia chỉ chiếm khoảng 7% tổng số dân và chiếu theo thỏa thuận mới này từ này học sinh Tin Lành tại các trường công sẽ có cơ hội theo học các môn tôn giáo của riêng mình. Trên thực tế thì tại các trường công, giáo hội công giáo nay phải soạn ra một chương trình dạy môn tôn giáo "đại kết". Ngoài ra người Tin Lành cũng được quyền có mục sư tại các bệnh viện và trung tâm y tế của chính phủ. Thỏa thuận mới này cũng thừa nhận tính cách pháp lý của tất cả các hôn nhân cử hành theo nghi thức Tin Lành, giống như các cuộc hôn nhân được cử hành trong các nhà thờ công giáo vậy.

Các nhà quan sát tại Colombia cho rằng, tổng thống Samper đã thực hiện lời hứa hẹn của ông với các nhóm Tin Lành, được đưa ra dạo ông tranh cử tổng thống vào năm 1994. Linh Mục Carlos Mario Alzate, chủ tịch ủy ban đại kết của Hội Ðồng Giám Mục Colombia không hoàn toàn đồng ý với tổng thống Samper về thỏa thuận mới này, bởi vì theo ngài giáo hội công giáo Colombia không đòi hỏi dành cho mình những đặc quyền, tuy nhiên việc cho các nhóm Tin Lành cực đoan các quyền lợi về mặt tư pháp giống như của giáo hội công giáo thì chẳng khác nào ông Samper chối bỏ sự thật là người công giáo chiếm đa số trong tổng số dân của Colombia.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đoàn kết chống tự tử với trợ giúp của bác sĩ

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đoàn kết chống tự tử với trợ giúp của bác sĩ.

(CWN 9/05/98) - Hoa Kỳ (Detroit) - Thứ Năm vừa qua (7/05/98), các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ, gồm Công Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo và Hồi Giáo, đã công bố một lá thư chung lên án việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ.

Cùng ký tên trong lá thư chung này, ngoài các lãnh tụ Tin Lành Baptist còn có Ðức Hồng Y Adam Maida, của giáo phận Detroit, Rabbi Irwin Groner của Do Thái Thái Giáo, Ðức Cha Ibrahim Ibrahim thuộc giáo hội công giáo theo nghi lễ Chalđê. Lá thư thừa nhận ảnh hưởng của bác sĩ Jack Kevorkian, người công khai nhìn nhận là đã giúp cho khoảng 100 bệnh nhân nan y tự tử tại bang Detroit. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ khẳng định sự sống là một hồng ân đến từ Thiên Chúa đồng thời cảnh cáo rằng xử dụng "quyền được chết" là một điều hết sức nguy hiểm. Những ai quảng cáo việc tự tự với sự trợ giúp của bác sĩ, viện lẽ vào "quyền được chết", nên nhớ rằng quyền này có thể trở thành một sự mong đợi từ các bệnh nhân nan y, và một lúc nào đó người ta sẽ coi "quyền được chết" này như một bổn phận.

Lá thư kêu gọi mọi người trong các cộng đoàn nên tỏ lòng thương xót và quan tâm săn sóc cho những bệnh nhân nan y trong giai đoạn cuối đời. Sự săn sóc này không chỉ bao gồm việc giúp cho họ tránh được những cơn đau đớn bằng thuốc, nhưng luôn cả sự an ủi và cố vấn tâm lý và hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân.


Dự luật cấm vận các quốc gia bách hại tôn giáo sắp được hạ viện Hoa Kỳ thông qua

Dự luật cấm vận các quốc gia bách hại tôn giáo sắp được hạ viện Hoa Kỳ thông qua.

(Reuters 9/5/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Thứ Bảy 9/05/98, một dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa cho biết hạ viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị điều trần về dự luật phạt cấm vận các quốc gia bách hại các tôn giáo thuộc thành phần thiểu số, cho dù dự luật này đang gặp phải chống đối từ phía tổng thống Bill Clinton.

Dân biểu Frank Wolf, đại diện bang Virginia và là một trong các tác giả của dự luật nói trên cho các ký giả biết ông hy vọng là hạ viện sẽ bỏ phiếu phê chuẩn dự luật này vào thứ Năm tuần tới (14/05/98). Ðược coi như là đáp ứng từ phía đảng cộng hòa sau bài phát biểu trên đài phát thanh hằng tuần của tổng thống Bill Clinton, dân biểu Frank Wolf đã nói như sau: "Dự luật này sẽ thiết lập một hệ thống theo dõi những vụ bách hại tôn giáo trên khắp thế giới. Khi các quốc gia có những hành động bách hại tôn giáo, thì sẽ có biện pháp cấm vận giới hạn."

Tuy dự luật nói trên không nhắm vào một quốc gia cụ thể nào, nhưng dân biểu Wolf và thượng nghị sĩ Arlen Specter đã nêu tên các quốc gia như Trung Quốc, Ai Cập, Ả Rập Saudi, Tây Tạng và Sudan, là trong số những nước có tình trạng bách hại các tôn giáo thiểu số. Về phần mình, tổng thống Clinton đã chống đối dự luật này vì ông cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đi ngược lại với quyền lợi về an ninh quốc gia và khiến cho chính phủ khó lòng giữ được sự uyển chuyển trong chính sách của mình. Dân biểu Wolf thì cho rằng dự luật này sẽ được thông qua nội trong năm nay trong khi các nhà phân tích nghĩ rằng các dân biểu và thượng nghị sĩ tại quốc hội khó lòng bỏ phiếu chống lại một dự luật có mục đích tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page