Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ủy Ban các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu hài lòng về những tiến bộ trong việc thống nhứt lục địa

Ủy Ban các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu hài lòng về những tiến bộ trong việc thống nhứt lục địa.

Bruxelles - Bỉ [Apic 7/05/98] - Nhân ngày Âu Châu 9/05/98, Ðức Cha Josef Homeyer, chủ tịch Ủy Ban các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, đã tỏ ra hài lòng về những tiến bộ trong việc thống nhứt lục địa.

Theo Ðức Cha Homeyer, việc đón nhận thêm 10 nước trung và đông âu cũng như đảo Chypre vào trong liên hiệp hôm 30 tháng 3/1998 vừa qua là một hành động quan trọng tượng trưng cho sự chấm dứt vỉnh viển cuộc xung đột Ðông Tây tại âu châu. Giờ đây, cần phải đẩy mạnh các cuộc thương thảo để giúp các quốc gia hội viên mới được gia nhập hoàn toàn vào Liên hiệp. Trong tiến trình này, Giáo hội cần phải bắc những nhịp cầu thiêng liêng để liên kết các dân tộc.

Ðức Cha Homeyer cũng tỏ ra hoan hỉ trước việc 11 quốc gia hội viên của Liên hiệp đã quyết định dùng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ chung cho liên hiệp. Theo ngài, đồng Euro tự nó không phải là một bảo đảm cho hòa bình và ổn định tại âu châu, nhưng việc thống nhứt tiền tệ sẽ là một bằng chứng mới về ý muốn cùng tiến tới của các dân tộc và chính phủ tại âu châu.


Ðức hồng y Giordano phê bình chính quyền địa phương về nạn đất chùi tại Napoli

Ðức hồng y Giordano phê bình chính quyền địa phương về nạn đất chùi tại Napoli.

Napoli - Ý [Apic 7/5/98] - Sau vụ đất lỡ khiến cho hằng chục nguời phải thiệt mạng và hằng trăm ngôi nhà bị phá hủy, đức hồng y Michele Giordano, tổng giám mục Napoli, miền Nam Ý, đã lên tiếng phê bình những thiếu sót của chính quyền địa phương. Ngài nói: cả một vùng đất bị phá hủy mỗi khi có một trận mưa lớn là điều không thể chấp nhận được.

Cách đây một năm rưỡi, một vụ đất lỡ như thế cũng đã diễn ra tại miền Nam Ý. Ðã có nhiều cuộc hội họp, báo cáo của các nhà chuyên môn và nhiều cuộc thảo luận khác, nhưng đã không thấy chính quyền địa phương có bất cứ chương trình đề phòng nào. Ðức hồng y Giordano gọi những cuộc đất lỡ giết nguời này là một tai họa đã được báo trước.


Linh Mục Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan bị mưu sát?

Linh Mục Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan bị mưu sát?

(AFP 7/5/'98) - Việt Nam (Hà Nội) - Hãng thông tấn AFP trong bản tin gửi đi từ Hà Nội vào thứ Năm 7/05/98 cho biết, Linh Mục Chân Tín và người bạn là Nguyễn Ngọc Lan đã bị thương trong một tai nạn giao thông, trên đường đi dự đám tang của ông Nguyễn Văn Trấn, một cán bộ lão thành của đảng cộng sản Việt Nam. Cha Chân Tín bị thương ở chân và tay trong khi ông Nguyễn Ngọc Lan bị nứt sọ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP, cha Chân Tín kể lại rằng xe gắn máy của cha đang chạy thì có một chiếc Honda khác chạy tới và kẻ lạ mặt trên xe đã đạp vào tay cầm xe của cha gây nên tai nạn. Cha Chân Tín nói như sau: "Ðây là một vụ mưu sát hay là cảnh cáo thì chưa rõ, nhưng xem ra thì có người không muốn chúng tôi đến dự đám tang của anh Bảy Trấn".

Ông Nguyễn Văn Trấn là một cán bộ kỳ cựu của đảng cộng sản Việt Nam. Ông qua đời hôm thứ Sáu 1/05/98 hưởng thọ 84 tuổi. Ông cũng là tác giả của cuốn sách mang tựa đề "Viết Cho Mẹ và Quốc Hội" trong đó ông kêu gọi nên có những cải cách dân chủ tại Việt Nam. Vì cuốn sách này, ông xém bị trục xuất khỏi đảng cộng sản. Cũng trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP cha Chân Tín cho biết ông Bảy Trấn là một người bạn rất thân của cha vì hai người có những quan điểm giống nhau, cả hai đều tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ, một điều mà đảng cộng sản Việt Nam không ưa thích gì cho lắm. Cha Chân Tín đã từng bị giam tại gia từ năm 1990-1993 vì đã lên tiếng kêu gọi đảng cộng sản Việt Nam thống hối vì những thành tích vi phạm nhân quyền. Cha cũng nhấn mạnh rằng cho đến giờ, nhà cầm quyền vẫn duy trì áp lực đối với cha và các hoạt động của cha đều bị giới hạn.


Lễ an táng hạ sĩ Cedric Tornay

Lễ an táng hạ sĩ Cedric Tornay.

Vatican - 7.05.98 - Sáng thứ Năm 7/05/98, trong nhà thờ giáo xứ Thánh Anna của Vatican, lễ an táng Hạ sĩ Cedric Tornay, thuộc Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ, người đã bắn chết hai vợ chồng Ðại Tá Alois Estermann chiều tối thứ Hai 4/05/98 vừa qua, đã được cử hành riêng tư do Ðức Cha Amédée Grab, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ chủ tế với sự hiện diện của gia đình và của cả cha mẹ và anh chị em Ðại Tá Alois Estermann.

Trong lúc ban bình an, bà mẹ của Hạ sĩ Tornay đã bắt tay các người trong gia đình Vị chỉ huy Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ. Ðây là một cử chỉ cảm động nhất của thánh lễ, nói lên tinh thần tha thứ giữa những nguời thân của những kẻ đã chết.

Trong Thánh lễ cử hành cho Hai Ông, Bà Ðại tá Alois Estermann trong Ðền thờ Thánh Phêrô chiều thứ Tư 6/05/98, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, nói rằng: "Ðây là giờ phút yên lặng và cầu nuyện, giờ phút của lòng thương xót và của tha thứ"ù. Cử chỉ của Bà Tornay trong thánh lễ sáng thứ Năm 7/05/98 đối với gia dình Estermann là một cử chỉ rất ý nghĩa, theo giáo huấn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm: Yêu thương và tha thứ , để được ơn thứ tha.


Một vị Giám Mục Pakistan tự sát để phản đối luật phạm thượng Hồi Giáo

Một vị Giám Mục Pakistan tự sát để phản đối luật phạm thượng Hồi Giáo.

(Reuters, AFP 7/05/98) - Pakistan (Faisalabad) - Thứ Năm 7/05/98, Ðức Cha John Joseph, Giám Mục giáo phận Faisalabad bên Pakistan đã tự sát trước một tòa án tại thị trấn Sahiwan thuộc tỉnh Punjab, để phản đối việc kết án tử hình một tín hữu công giáo vì tội phạm thượng tiên tri Mohammed của Hồi Giáo.

Cảnh sát địa phương cho biết, Ðức Cha John Joseph đã dùng súng tự sát sau khi dẫn đầu một đoàn người biểu tình đến trước tòa án tại thị trấn Sahiwan. Ðược biết tháng trước tòa án này đã tuyên phạt tử hình một tín hữu công giáo tên là Ayub Masih vì tội phạm thượng. Các nhân chứng có mặt tại nơi cho biết trước khi tự sát, Ðức Cha Joseph đã kêu gọi cộng đoàn hồi giáo và kitô giáo thiểu số ở Pakistan hãy đoàn kết để tranh đấu hủy bỏ án tử hình ông Ayub Masih cũng như luật phạm thượng bất công này. Trong một lá thư gửi cho một nhật báo và được đăng vào thứ Năm 7/05/98, Ðức Cha Joseph kêu gọi đây là lúc người Kitô giáo và Hồi giáo phải có hành động mạnh trong tinh thần đoàn kết đòi hủy bỏ luật phạm thượng Hồi Giáo. Ðức Cha là một nhân vật nổi tiếng là một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Pakistan. Ngài được phong Giám Mục Faisalabad năm 1984 và có bằng tiến sĩ về thần học.


Back to Radio Veritas Asia Home Page