Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nga ban hành luật mới về tôn giáo

Nga ban hành luật mới về tôn giáo.

Mascơva [CWN 16/03/98] - Hôm 10 tháng 3 năm 1998 vừa qua, các nhà lãnh đạo của các tôn giáo lớn tại Nga đã nhận được từ bộ Tư Pháp Nga điều được gọi là luật về việc đăng ký của các tôn giáo.

Tài liệu được trao cho các nhà lãnh đạo tôn giáo tại một phiên họp của hội đồng chính phủ về việc cộng tác với các tổ chức tôn giáo, nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo đã không có cơ hội để thảo luân.

Ðiều 27 của Ðạo Luật qui định rằng các tổ chức tôn giáo phải trưng dẫn tài liệu chứng tỏ rằng đã hiện hữu trong một thời gian là 15 năm. Những qui định này không nói rõ tài liệu nào, nhưng lại đòi hỏi phải được chính quyền địa phương cấp.

Theo các quan sát viên, những qui định về việc đăng ký tôn giáo đã không làm sáng tỏ được nhiều điểm mơ hồ và như vậy sẽ được các viên chức chính quyền địa phương tùy tiện giải thích.


Giáo dục về chính trị, công tác nằm trong chương trình mùa chay của Giáo Hội Công Giáo Philippines

Giáo dục về chính trị, công tác nằm trong chương trình mùa chay của Giáo Hội Công Giáo Philippines.

(UCAN PH9567.0967 16/03/98) - Philippines (Manila) - Chiến dịch gây quỹ mùa chay năm 1998 của Hội Ðồng Giám Mục Philippines sẽ bao gồm luôn cả việc giáo dục chính trị cho các cử tri đi bầu trong kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 5/1998 tới đây.

Cô Aimée Apolianario, điều hợp viên chương trình "Giáo Dục và Hành Ðộng" trong mùa Chay của Hội Ðồng Giám Mục Philippines, đã giải thích với hãng thông tấn UCAN như sau: "Nghèo, theo chúng tôi, không chỉ là nghèo về mặt vật chất mà thôi, nhưng bao gồm cả cái "nghèo" về mặt tinh thần. Khi quyền lợi của một người bị lấy mất đi, khi bị áp bức bởi người khác, chúng tôi cũng coi những thành phần đó là nghèo. Chương trình do Hội Ðồng Giám Mục Philippines đề xướng thúc giục những người Kitô biết chia sẻ với người nghèo và giáo dục cho họ về trách nhiệm xã hội. Giáo dục về chính trị cũng là một phần của sứ mạng rao giảng Tin Mừng và mục tiêu của việc phát triển nhân bản toàn diện".

Qua khẩu hiệu "Suy xét kỹ lưỡng trước khi chọn", chiến dịch này sẽ treo dán các bích chương liệt kê những tư cách tốt của ứng cử viên để các cử tri dựa vào đó mà chọn người mình muốn bỏ phiếu cho, cũng như phân phối tập sách hướng dẫn của Hội Ðồng Giám Mục Philippines liên quan tới hoàn cảnh chính trị của Philippines. Tập sách này được công bố vào năm ngoái 1997.


Ăn Chay theo kiểu Thái Lan

Ăn Chay theo kiểu Thái Lan.

(UCAN TH9406.0967 16/03/98) - Thái Lan (Udon Thani) - Mặc dù ăn chay theo tập quán Công Giáo của Tây Phương vẫn còn thịnh hành, nhưng một số tín hữu Công Giáo Thái Lan ăn chay, hãm mình và chia sẻ trong tinh thần của Mùa Chay theo nét đặc thù của Thái Lan.

Chẳng hạn như, thay vì ăn cá kiêng thịt trong ngày thứ Sáu Mùa Chay, họ ăn toàn rau trong những ngày kiêng thịt của suốt Mùa Chay. Ða số người Thái theo Ðạo Phật, cho nên ăn chay được coi là một hành động hy sinh có lợi ích về mặt tinh thần. Một cách khác để giữ chay của tín hữu Công Giáo, là chia sẻ với những anh chị em nghèo khó. Giáo dân tại các vùng thành thị dâng cúng tiền, thức ăn hay quần áo trong khi tín hữu tại các vùng thôn quê thì dâng cúng gạo. Số gạo này được cất giữ trong "ngân hàng gạo" để phân phát cho người dân nghèo ở các thôn làng xa xôi hẻo lánh. Trong vòng 4 năm vừa qua, đã có 4 "ngân hàng gạo" loại này được thiết lập trong giáo phận Udon Thani thuộc miền Ðông Bắc Thái Lan.

Từ 25 năm qua, Hội Ðồng đặc trách về Phát Triển của Hội Ðồng Giám Mục Thái đã phát động chiến dịch quyên góp trong mùa chay, kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy tỏ lòng thống hối qua các hành động thương xót, làm việc tốt và có những cử chỉ hy sinh cá nhân. Vài tháng trước khi bắt đầu mùa Chay, các thành viên thuộc văn phòng phát triển xã hội của 10 giáo phận ở Thái Lan nhóm họp để chọn chủ đề, làm bích chương để quảng cáo các chiến dịch quyên góp. Ði kèm với các tài liệu được phân phối tới các trường học và tổ chức từ thiện, là sứ điệp mùa chay của ÐTC. Các tài liệu này cũng nhằm chuẩn bị cho các tín hữu sống đầy đủ và đúng đắn tinh thần của mùa chay.

Trong năm nay, dựa theo chủ đề sứ điệp mùa chay của ÐTC: "Khi ta nghèo các con đã tiếp đón ta", Giáo Hội Công Giáo Thái đã chọn các đề tài về tình cảnh của người nghèo và thành phần bị gạt ra bên lề xã hội, ở Thái Lan cũng như trên thế giới.


Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội

Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội.

Vatican - 16.03.98 - Chiều thứ Hai, 16/03/98, Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã được khai mạc vào lúc 5 giờ chiều (giờ Roma) bằng thánh lễ đồng tế do Ðức Hồng Y Hyacinthe Thiandoum, Tổng Giám Mục giáo phận Dakar (Sénegal) chủ sự. Khóa họp sẽ bế mạc vào thứ Sáu tới đây 20/03/98. Sau thánh lễ, Ðức Giám Mục Pierfranco Pastore, thư ký Hội Ðồng, đọc bài thuyết trình về hoạt động của Hội Ðồng, từ Khóa Họp trước cho tới Khóa Họp lần này.

Sau đây là những đề tài của Khóa Họp được Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, nhắc đến trên đài Phát Thanh Vatican (16.3.98):

Một trong các đề tài quan trọng hơn cả là việc chuẩn bị tất cả những gì liên hệ đến lãnh vực truyền thông xã hội của Năm Ðại Toán Xá 2000, để tiến đến một cuộc tái rao giảng Tin Mừng, qua các phương tiện truyền thông xã hội. Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông cũng nghĩ đến việc nghiên cứu một văn kiện về đạo đức luân lý trong lãnh vực truyền thông xã hội; văn kiện này tiếp theo văn kiện trước đây về "Ðạo đức luân lý trong việc quảng cáo". Văn kiện này đã được đón nhận cách tích cực trong cả thế giới. Hội Ðồng cũng lắng nghe những bản tường trình về công việc làm của Giáo Hội trên cả thế giới, cách riêng trong lãnh vực phát thanh tại Châu Phi, trong lãnh vực truyền hình với các đài Công Giáo mới tại Brazil và Châu Mỹ Latinh; Việc phát triển các "mạng lưới thông tin" (internet) tại Châu Mỹ Latinh, đang giữ một vai trò quan trọng để trao đổi các tin tức và phổ biến các văn kiện của Giáo Hội".


ÐTC tiếp các vị Hồng Y, Giám Mục đến viếng Vatican

ÐTC tiếp các vị Hồng Y, Giám Mục đến viếng Vatican.

Vatican - 16.03.98 - Sáng thứ Hai, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Paul Shan Kuo-Shi, giám mục Kaohsiung bên Ðài Loan. Ðức Hông Y được tấn phong hôm 21.2.98 vừa qua và được ÐTC chỉ định làm Thuyết Trình Viên chính của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu, sẽ khai mạc tại Vatican ngày 19.4.98 tới đây và bế mạc vào ngày 16 tháng 5/98, sau gần một tháng làm việc.

Sau đó, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y James Hickey, Tổng Giám Mục giáo phận Washington, cùng với hai giám mục phụ tá và ba vị giám mục khác của ba giáo phận Hoa Kỳ, đến Roma "Ad Limina".

Cũng sáng thứ Hai, ÐTC bổ nhiệm hai vị cố vấn của Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia đình: bác sĩ Carlos Blanco Perez Ascaio, người Tây Ban Nha và giáo sư Guilermo Leon de Escobar, người Colombia.


Cuộc họp báo trình bày văn kiện về những mối quan hệ với Do Thái Giáo

Cuộc họp báo trình bày văn kiện về những mối quan hệ với Do Thái Giáo.

Vatican - 16.03.98 - Sáng thứ Hai, 16/03/98, trong một cuộc báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Edward Cassidy, Chủ Tịch Ủy Ban phụ trách về các mối quan hệ với Do Thái Giáo, Ðức Giám Mục Pierre Duprey, phó chủ tịch và Cha Remi Hoeckman, Thư Ký, đã trình bày với giới báo chí Văn Kiện về các mối quan hệ với Do Thái Giáo. Văn Kiện có tựa đề là:

Theo Ðức Cha Duprey, phó chủ tịch Ủy Ban, chìa khóa chính để hiểu Văn Kiện là việc nhớ lại; và việc nhớ lại này rất quan trọng; nó giúp chúng ta hiểu hiện tại, vừa đồng thời hướng chúng ta về tương lai. Với văn kiện vừa được trình bày về cuộc Diệt Chủng Do Thái, chúng ta, những tín hữu Kitô, chúng ta đã muốn nhắc lại tất cả lịch sử của Dân Do Thái, tất cả lịch sử của các mối quan hệ giữa tín hữu Kitô và người Do Thái, và tất cả lịch sử của thế kỷ này: từ việc bài trừ cho đến cuộc tàn sát người Do Thái.

Ngay trong buổi trình bày văn kiện, Ðức Hồng Y Cassidy, chủ tịch Ủy Ban, tuyên bố ngay rằng: Trong thư gửi cho ngài, có đính theo với văn kiện, ÐTC bày tỏ hy vọng sâu xa là văn kiện thực sự giúp chữa lành các vết thương của những hiểu lầm và những bất công của quá khứ.


Công bố văn kiện về mối quan hệ giữa Công Giáo và Do Thái Giáo

Công bố văn kiện về mối quan hệ giữa Công Giáo và Do Thái Giáo.

Roma [Apic 16/03/98] - Hôm thứ Hai 16/03/98, Tòa Thánh đã cho công bố một văn kiện về mối quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và Do Thái Giáo. Tài liệu gồm 29 trang này do Ủy Ban Tòa Thánh về Quan Hệ với Do Thái Giáo soạn thảo do chính yêu cầu của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ, trong chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tại Ba Lan năm 1979, Ðức Thánh Cha đã đến viếng thăm trại tập trung Ðức Quốc Xã tại Auschwitz. Năm 1979, ngài đích thân đến hội đường Do Thái tại Roma. Nhiều lần, nhứt là nhân dịp tưởng niệm thế chiến thứ hai kết thúc, ngài đã lên án Ðức Quốc Xã.

Tháng 11 năm 1997, Ủy Ban Thần Học và Lịch Sử, được thành lập để chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000, đã tổ chức một cuộc hội thảo qui tụ các chuyên gia để suy tư về những căn cội dẫn đến chủ nghĩa bài Do Thái. Một thông cáo được đưa ra sau ba ngày hội thảo đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái như một xúc phạm đến chính Thiên Chúa và Giáo Hội. Diễn ra trong khuôn khổ chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh, cuộc hội thảo sẽ thảo luận nhiều vấn đề về tinh thần hiệp nhất trong một thời đại mới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page