Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


THỜI SỰ: Những dấu hiệu hy vọng cho tương lai Giáo Hội trong Năm mới

THỜI SỰ: Những dấu hiệu hy vọng cho tương lai Giáo Hội trong Năm mới.

Trong buổi phát thanh chiều Ngày cuối Năm 1997 của Ðài Vatican, Ðức Hồng Y Paul Poupard, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Văn Hóa, tuyên bố: Mỗi cuối năm, việc làm một bản tổng kết về các biến cố, ít ra các biến cốù chính, hầøu như là một việc bắt buộc. Ðức Hồng Y nói: "Ðối với tôi, viễn tượng soi sáng hướng dẫn vẫn là viễn tượng của hy vọng: Nói thế, không phải là chúng ta phủ nhận chiến tranh hay những nguy hiểm lớn lao đang hăm dọa thế giới. Ðức Hồng Y Paul Poupard nhắc đến những điểm nổi bật trong năm vừa qua (1997), những điểm làm cho con người thêm hy vọng hơn là thất vọng".

1. Ðiểm thứ nhất là chuyến viếng thăm của ÐTC tại Libano: chuyến viếng thăm thật là một niềm hy vọng mới cho Xứ sở này, là một thành công ngoài sự tưởng tượng. Chuyến viếng thăm được thực hiện ngay sau chuyến viếng thăm lịch sử tại thành phố Sarajevo. Cả hai chuyến viếng thăm được dự tính từ lâu, nhưng đã bị đình lại nhiều lần vì tình hình vẫn còn khó khăn và có thể rất nguy hiểm. Ðức Hồng Y Poupard nói: "Chuyến viếng thăm tại Libano của ÐTC đã gợi lên một sự hứng thú khác thường, cách riêng nơi giới trẻ. Tôi chỉ xin nhắc lại là một phần ba dân chúng Libano đã tham dự các cuộc gặp gỡ với ÐTC, trong số này có khoảng 100 ngàn tín hữu Hồi Giáo. Ðây thật là một chuyến viếng thăm hứa hẹn nhiều hy vọng cho tương lai".

2. Tương lai ở trong tay giới trẻ. Từng trăm ngàn, trăm ngàn thanh niên nam, nữ, đã tụ họp chung quanh ÐTC tại Paris để cùng với ngài cử hành Ngày thế giới Thanh niên lần thư 12... Một quang cảnh cảm động, gây ngạc nhiên và hứa hẹn. Vì thế Ngày quốc tế Giới Trẻ năm 1997 vừa qua là biến cố hy vọng thứ hai. Ðức Hồng Y Paul Poupard nhấn mạnh: "Ngày thế giới Thanh niên Paris là ngày chiến thắng vẻ vang của giới trẻ. Vào năm 1968, cách đây 30 năm, đã phát sinh nơi giới trẻ, những dòng tư tưởng khước từ, phản đối, chỉ trích gay gắt. Giờ đây, 1997, 30 năm sau, hơn một triệu thanh niên đến từ khắp thế giới tụ họp trong tình huynh đệ, trong hòa bình, trong xây dựng chung quanh ÐTC Gioan Phaolô II, để tiến về tương lai tốt đẹp hơn ...".

3. Biến cố hy vọng thứ ba, là việc ÐTC tôn phong thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ Têrêsa là một Phụ nữ, một Nữ tu, một Vị Thánh trẻ trung. Ðức Hồng Y chủ tịch Hội Ðồng Văn Hóa nói: "Tôi đã tham dự biến cố này: một biến cố đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ trong tâm hồn tôi. Thánh Têrêsa nói: "Trong lòng Giáo hội, tôi sẽ là Tình yêu". Biến cố Phong tước hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh cho thánh nữ Têrêsa là Biến cố tôn dương một tình yêu được chia sẻ. Tất cả được biến đổi nhờ Tình Yêu. Giáo Hội trở nên trẻ trung".

4. Sau biến cố Paris, một biến cố thứ tư, vĩ đại, đã xẩy ra tại Ấn độ: Cái chết và Lễ an táng Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã gây xúc động và mến tiếc không những nơi các tín hữu Kitô, nơi các người nghèo khổ, tàn tật, bị bỏ rơi ngoài lề xã hội, mà trên cả thế giới. Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã muốn nhận tên Thánh là Têrêsa de Lisieux. Mẹ bị xúc động bởi con đường tình yêu của Thánh Nữ, và muốn chia sẻ như Thánh Nữ Tình yêu thương đối với các người khổ hơn cả trong các người nghèo khổ.

5. Biến cố thứ năm mang đến niềm hy vọng là Khóa họp Khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Mỹ kết thúc ngày 12.12.97 vừa qua. Ðức Hồng Y đã nói về Khóa họp này như sau. "Tôi nhớ đến sứ điệp hy vọng gửi cho các gia đình, cho giới phụ nữ và cho các bà mẹ, cho các linh mục dấn thân, nhân danh Chúa Kitô, Hy vọng của chúng ta. Ðây là một sứ điệp của dấu hiệu hiệp thông và tình liên đới".

6.Ðức Hồng Y chủ tịch Hội Ðồng Văn Hóa còn muốn ghi vào các biến cố Hy Vọng của Năm 1997, Ðại Hội quốc tế về Xi nê tôn giáo được tổ chức tại Roma: Ðây là dấu hiệu của việc tái sinh thiêng liêng. Ðức Hồng Y nói: "Ðây là một đặc ân cho Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Văn Hóa được tổ chức Ðại hội này cùng với Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội: đề tài tôn giáo mỗi ngày mỗi được lưu ý nhiều hơn, theo các dữ kiện đãõ được trình bày trong Ðại hội ở Roma...".

7. Cuối cùng, biến cố Hy Vọng được Ðức Hồng Y chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh nhắc đến là: cuộc họp bạn quốc tế của giới trẻ do Cộng dồng đại kết Taize tổ chức trong những ngày cuối năm 1997 và đầu Năm 1998 tại thủ đô Áo quốc với sự tham dự của gần 100 ngàn thanh niên nam, nữ đến từ các nước Châu Âu. Trong số các bạn trẻ này có rất nhiều người đã tham dự Ngày thế giới Thanh niên tại Paris hồi cuối tháng 8. Họ tụ họp nhau tại Wien để cầu nguyện, để chia sẻ, để tỏ tình liên đới huynh đệ, để cùng nhau đào sâu đức tin nơi Chúa Kitô, Ðấng Cứu thế duy nhất của nhân loại. Ðây là một dấu hiệu đầy hứa hẹn không những cho cựu Lục địa Âu Châu, mà cho cả thế giới, vì thanh niên là tương lai của Xã Hội, của Quốc Gia và của Thế Giới.


Tường thuật về chuyến thăm của ÐTC tại miền động đất Umbria và Marche, Trung Italia, hôm thứ bảy 3/1/1998

Tường thuật về chuyến thăm của ÐTC tại miền động đất Umbria và Marche, Trung Italia, hôm thứ bảy 3/1/1998.

Roma 3/1/1998 - Trong sứ điệp Giáng Sinh ("Urbi et Orbi") cho Thành Roma và cho Thế giới hôm trưa Lễ Giáng Sinh năm 97 vừa qua, ÐTC loan báo ngài sẽ viếng thăm các nạn nhân vụ dộng đất tại hai miền Umbria và Marche. Sau 10 ngày, thứ Bẩy vừa qua mồng 3 tháng Giêng, ÐTC lên đường viếng thăm ba địa điểm tượng trưng cho tất cả các nơi bị động đất : Annifo, Cesi và Assisi. Ba nơi này bị thiệt hại rất nhiều. Annifo và Cesi hầu như bị phá bình địa, chỉ còn vài nhà còn ở được. Assisi, Quê hương Thánh Phanxicô bị hư hại nhiều về những gia sản tôn giáo, văn hóa và lịch sử. Số người thiệt mạng không có bao nhiêu, nhưng thiệt hại về vật chất rất lớn lao. Có tới 30 ngàn người không còn nhà ở nữa.

Thực sự Nước Ý bị động đất nhiều lần, nhưng có lẽ không lần nào kéo dài và gây sợ hãi như lần này: kéo dài hơn một tháng từ 26 tháng 9 năm 1997 và thỉnh thoảng vẫn còn những vụ động nhỏ; trước đây ba ngày, còn xẩy ra hai vụ nữa cũng trong miền này. Tuy không gây hại về sinh mạng và vật chất, nhưng gây lo lắng cho dân chúng nhất là về tâm lý. Sau hơn ba tháng, giai đoạn cứu giúp khẩn trương cho các nạn nhân có thể nói là đã qua rồi, mỗi gia đình đã được một căn nhà tiền chế, đủ tiện nghi. Nay bước sang giai đoạn tái thiết. ÐTC cũng nhắc đến việc tái thiết này trong diễn văn của ngài.

Chuyến viếng thăm của ÐTC được coi là một biến cố đặc biệt. Ðài truyền hình Ý dành suốt buổi sáng thứ bảy vừa qua, mùng 3/1/98, (hơn 5 tiếng đồng hồ) để truyền hình trực tiếp các địa điểm được ÐTC viếng thăm.

Chặng thăm thứ nhất là Annifo: xã này bị phá bình địa, chỉ còn 7 căn nhà còn ở được. ÐTC đến đây bằng trực thăng lúc 10g30. Trong bài diễn văn đọc trước dân chúng, ÐTC mời gọi hãy tin tưởng nhìn về tương lai. ÐTC cũng bày tỏ lòng biết ơn về tình liên đới rộng rãi - và khuyến khích tái thiết nhanh chóng hết sức về vật chất và tinh thần cho các cộng đồng và các dịch vụ công cộng.

Với người dân Annifo, ÐTC nhắc lại cách riêng những cử chỉ nhân hậu, tình liên đới và chia sẻ. ÐTC nói: "Anh chị em hãy tiếp tục tin tưởng tiến lên trong đoàn kết. Anh chị em hãy nhìn về tương lai với tâm hôn cởi mở. Hãy can đảm lên. Chúa ở với anh chị em. Cha cũng ở bên cạnh anh chị em".

Với Nhà cầm quyền, ÐTC mời gọi hãy theo đuổi con dường đã khởi sự để đưa ra những sáng kiến cần thiết và thực hiện nhanh chóng hết sức các chương trình tái thiết và thực hiện với những tiêu chuẩn chống động đất.

Tại Cesi, chặng thăm thứ hai: xã này cũng bị tàn phá bình địa. Tại đây ÐTC nhấn mạnh đến tình liên đới và hy vọng. Ngài nói: "Cha gần gũi anh chị em ngay lúc xẩy ra biến cố. Cha đã cầu nguyện cho anh chị em và cha vẫn tiếp tục cầu nguyện. Ngày đầu Năm Mới, Cha đến với anh chị em nhân danh Chúa, Ðấng đã chọn ở trong bản tính nhân loại để đổ tràn vào đó niềm hy vọng mới và bất khuất, vì niềm hy vọng này dựa trên đứùc tin. Giữa các đổ nát của xứ sở anh chị em, có lẽ anh chị em đang viết một trong các trang ý nghĩa hơn cả của lịch sử anh chị em. Hãy tín nhiệm và hãy tiến bước".

Tại Cesi, ÐTC vào một căn nhà "tiền chế" của hai ông bà già. Cả hai sau khi động đất đã được đưa vào nhà dưởng lão tại Foligno. Nhưng hai ông bà xin được trở về căn nhà tiền chế của hai người con gái (do chính phủ cấp), để được gặp ÐTC. Hai ông bà được toại nguyện và thưa ÐTC rằng: "Chúng con lập gia đình hơn 50 năm rồi. Gia đình và Hôn nhân là một điều rất tốt đẹp."

Một sự kiện khác: Tại xã Cesi, dù trong hoàn cảnh khó khăn, trong những tháng vừa qua có nhiều trẻ mới được sinh ra trong các gia đình bị động đất. ÐTC đã nhắc đến sự kiện này. Các trẻ em tại đây thu lượm các bức thư các em viết về biến cố động đất, đóng thành cuốn sách, để tặng ÐTC trong dịp này. Trong bài nói chuyện ÐTC lưu ý cách riêng đến các trẻ em, các người già lão và các bệnh nhân.

Cũng tại Cesi, ÐTC nhắc riêng các tự nguyện viên đến từ khắp nước Ý để tỏ tình liên đới, để chia sẻ các lo lắng, đau khổ và để sống trong tình huynh đệ với các nạn nhân vụ dộng đất. ÐTC không quên cảm ơn tất cả những ai dấn thân trong những tháng vừa qua để giảm bớt những đau khổ của anh chị em mình. Ngài nói: "Dấn thân của mọi người đã cho phép thiết lập tại mỗi trung tâm những dịch vụ cần thiết. Cách riêng sự hiện diện của các tự nguyện viên là một sự hiện diên rất ý nghĩa".

Sau Cesi, ÐTC lên trực thăng bay về Assisi, chặng thăm thứ ba, vào lúc 13 giờ. ÐTC và đoàn tùy tùng tiến vào Nhà thờ để cầu nguyện bên mộ Thánh Phanxico với dân chúng tụ họp tại đây từ nhiều giờ. Rồi ngài tiếp Thủ Tướng chính phủ Ông Romano Prodi, Ðại sứ Cộng hòa Ý cạnh Tòa Thánh, Thứ Trưởng Bộ Bảo Vệ Dân Sự, Ðức Cha Goretti, giám mục Assisi, Linh Mục Bề trên tổng quyền Dòng Phanxico và Cha Bề trên nhà Dòng ở Assisi. Sau đó ÐTC ra bao lơn để nói chuyện với dân chúng.

Sau khi chào thăm Nhà Cầm quyền Giáo hội và Dân sự, ÐTC khuyến khích người dân hãy can đảm và tin tưởng. Ngài bày tỏ sự cảm phục chứng tá của người dân miền này về phẩm giá, về sự gắn bó khăng khít với quê hương, với đất đai, làng mạc, ngài ca ngợi một lần nữa công việc của các tự nguyện viên, và dâng lời cầu nguyện sốt sắng lên Chúa cho các nạn nhân đã qua đi. Sau cùng ngài cầu chúc năm 1998 là năm của hy vọng và của tình liên đới. ÐTC nói: "Giai đoạn khẩn trương đã qua, nay bắt đầu giai đoạn tái thiết. Năm Mớùi vừa bắt đầu phải là năm của tái sinh, của tái thiết xã hội và kinh tế của các miền này. Cha muốn gửi đến mỗi người lời cầu chúc Năm Mới 1998. Ước gì năm này là năm hy vọng và liên đới. Assisi cũng như các thành phố, các trung tâm, làng mạc khác sẽ lấy lại được cách nhanh chóng vẻ xinh đẹp, sự hấp dẫn của các di tích và lâu dài lịch sử, tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật như trước đây. Ước gì các miền này có thể đáp lại còn hơn trước đây ơn gọi riêng của mình: là dấu hiệu của hòa bình, huynh đệ cho Giáo Hội, cho Nước Ý và cho cả thế giới nữa".

ÐTC ở lại dùng cơm trưa trong nhà Dòng Phanxicô và lên đường trở về Vatican lúc 15g30.


Back to Radio Veritas Asia Home Page