Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC sẽ chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục ngày Lễ Hiển Linh

ÐTC sẽ chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục ngày Lễ Hiển Linh.

Vatican - 02.01.98 (Apic và Sedoc) - Ðúng ngày Thứ ba, mùng 6 tháng Giêng, Lễ Hiển Linh, bên trong Ðền thờ Thánh Phêrô, vào lúc 9 giờ sáng, ÐTC sẽ chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho 9 linh mục mới được bổ nhiệm giữ những chức vụ khác nhau.

Trong số 9 vị giám mục mới có 4 vị người Ý, một Vị người Ghana, một Vị người Brazil, một Vị người Chile, một Vị người Philippines và một Vị người Ba lan.

Vị cao niên hơn cả là Ðức Tân Giám mục Francesco Salerno, người Ý, 69 tuổi và Ðức Tân Giám Mục Mario Francesco Pompedda, cũng người Ý, 68 tuổi. Cả hai vị làm việc trong Giáo Triều Roma. Vị trẻ hơn cả là Ðức Cha Peter Kwaku Atuahene, người Ghana, 41 tuổi; tiếp sau là Ðức Cha Tomislav Koljatic Marcovic, người Chile, 42 tuổi và Ðức Cha Angelito Lampon, người Philippines, 47 tuổi. Các vị khác sinh vào những năm từ 1932 đến 1948.

Trong số các vị tân giám mục có một vị được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Sudan, kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Somalia: là Ðức Cha Marco Dino Brogi, người Ý, thuộc Dòng Phanxicô Anh em hèn mọn.


Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Gitega bên Burundi kêu gọi hòa bình

Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Gitega bên Burundi kêu gọi hòa bình.

Gitega - 02.01.98 - Nhân dịp Lễ Giáng Sinh, Ðức Cha Simon Ntamwana, Tổng Giám Mục giáo phận Gitega, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Burundi, gửi một sứ điệp cho Cộng Ðồng Công Giáo toàn quốc. Sứ điệp có tựa đề là "Lễ Giáng Sinh, sự can đảm của Thiên Chúa chống lại gương mù của thù ghét". Với lời văn rõ ràng, Ðức Tổng Giám Mục chủ tịch tố giác những tranh chấp huynh đệ tương tàn giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi, gây nên tình hình bất ổn và đe đọa đảo chính không biết bao giờ cùng, trong lúc đó người dân chết vì đói, vì bệnh tật, vì nghèo khổ. Dù sao, Ðức Tổng Giám Mục mời gọi mọi người hãy tín nhiệm, vì trong dân còn có nhiều người hoạt động cho hòa bình và cố gắng chia sẻ sự can đảm của Thiên Chúa.

Sau khi duyệt lại tình hình trong nước, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Burundi viết: Burundi sống trong chiến tranh từ 4 năm nay. Người dân, cách riêng người dân miền Tây-bắc và miền Nam sống trong khiếp sợ của vũ khí. Tại nhiều miền, người dân run sợ trước những vụ xử án không dựa trên luật pháp nào cả, vì những vụ xử này thường bị chi phối bởi thù oán, bởi việc tự biện minh riêng cho mình. Trước mắt những người có trách nhiệm, những vụ truy nã như vậy được phép làm đối với những người có tội giết người, cướp của, và gây tàn phá. Tuy nhiên, Ðức Cha quả quyết rằng: lý luận như vậy chỉ gây nên hố sâu của thù ghét .Và sự thù ghét đưa đến sát hại, tàn phá, tiêu diệt đối phương. Tất cả gây nên sự sợ hãi, những vụ bỏ trốn đi và do đó gia đình bị tan rã. Người dân Burundi tiếp tục chiến tranh. Người dân Burundi nghĩ rằng đó là giải pháp cho việc tranh chấp chiếm quyền cai trị, để làm giầu dễ dàng.

Ðức Tổng Giám Mục kết thúc: "Trên đây là bức họa về vườn nho bị phá hủy mà Tiên tri Isaia nói đến với nhiều thương khóc. Nhưng vườn nho này sẽ tái sinh, vì Thiên Chúa đã trở nên "Emmanuel" (Thiên Chúa ởû cùng chúng ta). Thiên Chúa đã liên kết với số phận của mỗi một con người sinh ra ở trần gian này. Lễ Giáng Sinh là sự can đảm của Thiên Chúa, ở bên cạnh nhiều người dân Burundi, đang chiến đấu một cách cương quyết chống lại gương mù của thù ghét. Các bạn thân mến, các vị thân nhân thân mến, tất cả các anh chị em thân mến, hết thảy chúng ta hãy cộng tác chặt chẽ với đạo binh hòa bình này. Vua hòa bình, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và Con Ðức Maria, đã đến thế gian để thay đổi gươm giáo thành lưỡi cày, biến những trái mìn thành những mẩu bánh.. xin hãy làm cho chúng con rời bỏ sự thù ghét mà tiến đến tình yêu thương, từ xỉ nhục đến tha thứ; xin hãy làm cho chúng con liên đới trong chiến đấu cho công bình và chân lý. Xin hãy canh tân chúng con trong năm Toàn xá này và xin hướng dẫn đức tin của chúng con và làm cho nó phong phú bằng những công việc tốt lành".

Tin giờ chót, là vào lúc rạng đông ngày Ðầu Năm 1998, một toán quân Hutu gồm khoảng một ngàn người đã tấn công xã Rukaramu, ở mạn bắc thủ đô Bujumbura , sát hại hơn 200 người, trong đó có hơn 100 thường dân, đàn bà, trẻ em bị chết. Toán quân này ban đêm cũng tấn công một trại binh ở gần sân bay Bujumbura. Quân đội, hầu hết là Tutsi, can thiệp. Ðây là một trong các trận đánh dữ dội nhất . Toán quân Hutu để lại trên trận địa hơn 100 xác chết. Bên quân đội Tutsi có 4 binh sĩ thiệt mạng.

Sau trận đánh này, một nhà truyền giáo tại Burundi (xin giấu tên) đã tuyên bố trên đài Vatican như sau: Tây phương phải ngừng ủng hộ phe này, phe kia, và hãy thành thực tìm giải pháp cho vấn đề. Ðừng che đậy những ẩn ý của mình. Giáo Hội Công Giáo tại Burundi phải tìm cách đứng ngoài những tranh chấp này, để có thể nói lên tiếng nói thực sự kêu gọi hòa bình, để có một lập trường bênh vực những người hèn yếu, những người không được bảo vệ và để lên tiếng chống lại chiến tranh, một chiến tranh xem ra không bao giờ hết, bằng việc mời gọi giới chính trị ngồi vào bàn hội nghị để cùng nhau tìm cách chấm đứt mọi tranh chấp chủng tộc.


ÐTC tiếp các Tu Hội đời

ÐTC tiếp các Tu Hội đời.

Vatican - 02.01.98 - Sáng thứ Sáu mồng 2 tháng giêng, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp hai Tu hội đời "Spigolatrici della Chiesa" (những kẻ mót lúa của Giáo Hội), nhân dịp 50 năm thành lập, Và tu hội "Những người tông đồ của Thánh Tâm" (Apostole del Sacro Cuore) hiện đang tham dự Ðại hội để chuẩn bị mừng 80 năm thành lập vào năm tới đây.

Với các Nữ tu tận hiến Spigolatrici della Chiesa, ÐTC nói: "Nếu dấn thân của chị em để sống liên lỉ trong hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể là lớn lao, thì đồng thời chị em sẽ được linh động hóa bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần: Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch liên lỉ, vọt lên trong trái tim của Giáo Hội là của Chúa Thánh Thần, Chị em hãy cảm thấy mình là những người dấn thân cộng tác với Giáo Hội và trong Giáo Hội, để các người nam, người nữ ngày nay, nhất là những người nghèo nàn hơn cả về tình yêu và về sự nâng đỡ của loài người, được Chúa viếng thăm và có thể tìm lại nơi Người niềm hy vọng và bình an". Như vậy các Nữ tu tận hiến giữa thế gian này sẽ trung thành hoàn toàn với đặc sủng và với tên của mình, một tên gợi lại bức tranh Bà Rut, "những người lượm lúa, những người mót lúa" ngoài đồng ruộng. ÐTC nhấn mạnh: "Chị em hãy là những người mót lúa, những người lượm tình yêu, chân lý và niềm hy vọng trong cánh đồng thế gian, trong lúc chuyển từ ngàn năm thứ hai sang ngàn năm thứ ba".

Tu hội đời "Spigolatrici della Chiesa" do Ðức Cha Pietro Fiordelli, cưụ giám mục giáo phận Prato (miền Tosacana, Ý) sáng lập cách đây 50 năm. Linh đạo của Tu hội được tập trung vào Chúa Giêsu, là Ðấng trong Thánh Lễ, hiến dâng mình cho Chúa Cha và nuôi dưỡng các tín hữu bằng Mình và Máu Thánh Người. Các Nữ tu Spigolatrici della Chiesa tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và cho anh chị em bằng phạt tạ, bằng dấn thân hoạt động trong thế gian và phục vụ Giáo Hội. Ðức Cha Pietro Fiordelli hướng dẫn con cái thiêng liêng của ngài trong buổi tiếp kiến hôm nay. Tu hội hiện có hơn một trăm Nữ tu, trong đó có 10 chị người Ba lan - 9 chị Ấn Ðộ và một số chị người đảo Malta.

Sau đó, cũng trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp một Tu hội đời khác: (Những người Tông Ðồ của Thánh Tâm) (Apostole del Sacro Cuore) Các hội viên tham đự Ðại hội bất thường, để chuẩn bị mừng 80 năm thành lập vào năm tới đây.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có một số linh mục và các đại diện của các tỉnh nước Ý và Châu Mỹ Latinh. ÐTC khuyến khích các Nữ Tu này giữ vững tinh thần của việc tận hiến giữa thế gian, để góp công vào việc tái rao giảng Tin Mừng và vào việc minh chứng luôn luôn hiệu nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, tình yêu được biểu lộ hoàn toàn nơi Trái Tim Chúa Giêsu, bị thương tích vì sự cứu rỗi chúng ta. ÐTC để lại cho các Nữ tu ba huấn thị này: giữ vững mãi mãi tinh thần đơn sơ, tiếp tục trong phục vụ quí báu về nâng đỡ các ơn kêu gọi của đời tận hiến, cách riêng ơn kêu gọi linh mục và sau cùng làm cho men của chứng tá Phúc Âm của họ càng ngày càng hiệu nghiệm hơn.

Cho tới lúc này, có 160 Tu hội đời được công nhận trên cấp bậc giáo phận và 60 trên cấp bậc Tòa thánh. Trong số 190 Tu hội cả giáo phận, cả Tòa Thánh (130+60), có 160 Tu hội Nữ và phần còn lại là Tu hội nam. Tại Ý có 70 Tu hội đời, đông hơn cả: 35 tu hội đời nói tiếng Pháp; 34 nói tiếng Tây ban nha; 17 nói tiếng Ðức và phần còn lại nói các tiếng khác nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page