Tin Tức và Thời Sự
ngày 1 tháng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC bị cảm nên không tiếp khách theo chương trình ấn định

ÐTC bị cảm nên không tiếp khách theo chương trình ấn định.

Vatican - 01.02.99 - Sáng thứ Hai 1/02/99, tuyên bố với giới báo chí, Tiến sĩ Navarro Walls, phát ngôn viên Tòa Thánh, nói: "ÐTC có những hội chứng về cảm lạnh" và vì lý do này, ngài không tiếp khách như chương trình ấn định". Trong giờ đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật 31.01.99 vừa qua, chính ÐTC cũng nói đến tình hình sức khỏe của ngài như sau: "Hôm nay tôi hơi cảm lạnh và vì thế, tôi nói vắn tắt thôi". Sáng thứ Hai 1/02/99, theo chương trình, ÐTC tiếp Ban Hành Chính thị xã Roma vào dịp Ðầu Năm Mới. Nhưng buổi tiếp kiến đã bị hoãn lại. Trong những ngày này, tại cả nước Ý trời lạnh khác thường. Tuyết phủ khắp nơi. Theo các chuyên viên về khí tượng, tình hình này còn kéo dài trong ít ngày nữa.


Hai linh mục thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng bên Trung Quốc bị bắt giữ

Hai linh mục thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng bên Trung Quốc bị bắt giữ.

(AFP 1/02/99) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Có ít nhất là hai linh mục thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng bên Trung Quốc đã bị bắt giữ tại tỉnh Hà Bắc.

Hội Cung Phần Mai có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cho biết như trên trong một thông cáo công bố vào thứ Hai hôm 1/02/99. Cha Pei Yunchao và Chen Hekun bị bắt giam ngày 25/01/99 khi đang họp mặt với một số anh em, trong số này có cả các chủng sinh và linh mục. Cũng theo thông cáo, cha Pei Yunchao thuộc giáo phận Chánh Ðịnh và hiện đang sống tại làng Youton, trong khi cha Chen Hekun, 36 tuổi thuộc giáo phận Bảo Ðịnh. Ðược biết cha Chen đã hai lần bị công an tỉnh Hà Bắc gọi lên thẩm vấn và bị đánh đập dã man.

Khi được hãng thông tấn AFP điện thoại hỏi về tin trên đây, ban tôn giáo tỉnh Hà Bắc nói là họ không biết gì về hai linh mục trên đây và cũng không có tin về vụ bắt giữ này.


Người Kitô thuộc dân sắc tộc ở Ấn Ðộ xuống đường phản đối những vụ tấn công người Kitô

Giáo dân Kitô thuộc người sắc tộc ở Ấn Ðộ xuống đường phản đối những vụ tấn công người Kitô.

(AFP 01/02/99, Zenith 31/01/99) - Ấn Ðộ (Guwahati) - Thứ Hai 1/02/99, khoảng 10 ngàn người Kitô thuộc dân sắc tộc tại bang Mizoram bên Ấn Ðộ đã xuống đường biểu tình để phản đối những vụ tấn công người Kitô do các thành phần Ấn Giáo cực đoan chủ mưu.

Bang Mizoram có 98% dân chúng theo Kitô giáo và đây là một sự biểu lộ tình hiệp nhất với các anh chị em Kitô ở Ấn Ðộ, đặc biệt là tại những nơi xảy ra bạo động. Tất cả các nhà thờ trong bang Mizoram đã treo cờ đen, trong khi tại cuộc xuống đường và trong nghi lễ cầu nguyện, các lãnh tụ Kitô đã kêu gọi chính phủ liên bang Ấn Ðộ hãy có những hành động quyết liệt hơn để ngăn ngừa những vụ tấn công khác nữa trong tương lai. Một lãnh tụ Kitô còn đưa ra lời cảnh cáo rằng, nếu New Delhi vẫn tiếp tục lặng thinh đứng ngoài nhìn làn sóng bách hại người Kitô gia tăng, thì các tín hữu Kitô tại bang Mizoram sẽ bị buộc mở một phong trào để bảo vệ quyền lợi của những người thiểu số.

Trước đó vào hôm thứ Sáu (29/01/99), Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic của thủ đô New Delhi đã dẫn đầu một cuộc biểu tình để phản đối làn sóng bạo động nhắm vào các cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo. Những người tham gia cuộc biểu tình đã cáo buộc chính phủ Ấn Giáo đương cầm quyền là đã phản ứng và hành động rất chậm chạp trong trách nhiệm bảo vệ những cộng đoàn Kitô bị tấn công. Cùng tham gia cuộc biểu tình này có một lãnh tụ Hồi Giáo. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình phát đi toàn quốc ngày 30/01/99 vừa qua, kỷ niệm thứ 51 ngày đại lãnh tụ Mahatma Gandhi của Ấn Ðộ qua đời, thủ tướng Atal Vajpayee đã kêu gọi mọi người thực thi tinh thần khoan nhượng tôn giáo. Bài diễn văn của ông Vajpayee tập trung vào những vụ tấn công người Kitô ở Ấn Ðộ và gọi những vụ tấn công này là một sự vi phạm truyền thống và nền văn hóa được xây dựng trên tinh thần khoan nhượng của Ấn Ðộ. Ông Vajpayee đã ăn chay trong ngày lễ này như một cử chỉ bày tỏ sự đau buồn trước những vụ bạo động đang xảy ra.

Báo chí tại Ấn Ðộ đã gọi hành động ăn chay này của thủ tướng Vajpayee là giả dối. Trong bài xã luận, tờ India Times cho rằng nếu thủ tướng Vajpayee thật lòng quan tâm tới số phận của người Kitô thì đúng ra ông phải từ chức để gánh trách nhiệm về những gì xảy ra trong tháng vừa qua.


Dự thảo luật về qui chế của các Kitô hữu trong xã hội Ai Cập

Dự thảo luật về qui chế của các Kitô hữu trong xã hội Ai Cập.

Cairo [Apic 1/02/99] - Ðức Chenouda III, giáo chủ Giáo Hội Copte tại Alexandrie, Ai Cập, loan báo rằng Giáo Hội này sẽ đệ trình lên quốc hội một dự thảo luật về qui chế cá nhân của các tín hữu Kitô trong xã hội Ai Cập.

Phát biểu trên tuần báo "Al Ahram Hebdo" của chính phủ, Ðức Chenouda III cho biết như sau: "Các vị lãnh đạo của các cộng đồng Kitô tại Ai Cập đã họp nhau để soạn thảo một dự thảo luật thống nhứt về qui chế của các tín hữu Kitô". Dự thảo luật này sẽ được chuyển đến Bộ Tư Pháp để nghiên cứu về phương diện pháp lý và sau đó sẽ được đệ trình lên quốc hội.

Theo hãng tin SOP của Giáo Hội Chính Thống, luật này nhắm đưa ra các trở ngại hầu ngăn chận các thủ tục ly dị giữa các thành phần của cộng đồng Copte. Nếu được thông qua, luật này sẽ hủy bỏ kẻ hở thường được các tín hữu lợi dụng để ly dị, đặc biệt bằng cách rời bỏ Giáo Hội copte để gia nhập vào Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp, Syri hay Tin Lành.

Ðức Giáo Chủ Chenouda III còn kêu gọi các đảng phái chính trị Ai Cập hãy ủng hộ các ứng cử viên Copte trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Năm 1995, đã có 70 tín hữu của Giáo Hội copte ra tranh cử, nhưng không người nào đắc cử.

Số tín hữu Kitô tại Ai Cập chiếm khoảng từ 6 đến 7 phần trăm dân số, đa số thuộc Giáo Hội Copte.


Back to Radio Veritas Asia Home Page