Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp riêng các vị Giáo Sĩ cao cấp

ÐTC tiếp riêng các vị Giáo Sĩ cao cấp.

Vatican - 05.01.99 - Sáng thứ Ba 5/01/99, ÐTC tiếp riêng nhiều vị giáo sĩ cao cấp khác nhau:

- Ðức Tổng Giám Mục Agostino Cacciavillan, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch Ban Quản Trị Tài Sản Tòa Thánh;
- Ðức Tổng Giám Mục Ubaldo Calabresi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Argentina,
- Ðức Tổng Giám Mục Gabriel Montalvo, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Do Thái, mới được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, thay thế Ðức Tổng Giám Mục Agostino Cacciavillan, đồng thời kiêm chức vụ Quan Sát Viên thường trực bên cạnh Tổ Chức các quốc gia Châu Mỹ,
- Ðức Tổng Giám Mục Lorenzo Baldisseri, sứ thần Tòa Thánh tại Uruguay.
- Ðức Tổng Giám Mục Jozef Kowalczyk, sứ thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Ba Lan,
- Ðức Tổng Giám Mục Francesco Marchisano, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về gia tài văn hóa của Giáo Hội và chủ tịch Ủy Ban Khảo Cổ Thánh, cùng với Linh Mục giáo sư Carlo Chenis, thư ký của Ủy Ban về gia tài Văn Hóa Tòa Thánh và giáo sư Fabrizio Bisconti, thư ký của Ủy Ban Khảo Cổ Thánh.


Số nguời ra khỏi Giáo hội tại Áo gia tăng

Số nguời ra khỏi Giáo hội tại Áo gia tăng.

Vienne - Áo Quốc [Apic 5/01/99] - Con số những nguời rút tên ra khỏi Giáo Hội tại Áo đang gia tăng.

Trong 11 tháng đầu của năm 1998 vừa qua, có tất cả 32,423 nguời rút tên ra khỏi Giáo Hội Công Giáo. So với năm trước, con số này tăng thêm 15 phần trăm. Tuy nhiên, cho đến nay, năm 1995 vẫn là năm có nhiều nguời rút tên ra khỏi Giáo Hội nhứt.

Sankt Polten là giáo phận có số đông người ra khỏi Giáo Hội nhứt. Theo các quan sát viên, hiện tượng này gắn liền với một số biến cố như vụ tai tiếng của Ðức Hồng Y Groer, nguyên Tổng Giám Mục Vienne, người đã từng bị tố cáo có những lạm dụng tình dục lúc còn làm bề trên trong một tu viện. Ngoài ra, những cuộc tranh luận xung quanh "cuộc đối thoại vì Nước Áo" cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người rút tên ra khỏi Giáo Hội.


Việc cải tổ thuế má tại Ðức có thể làm cho các Giáo Hội tổn thất mỗi năm 180 triệu Ðức mã

Việc cải tổ thuế má tại Ðức có thể làm cho các Giáo Hội tổn thất mỗi năm 180 triệu Ðức mã.

Bonn [Apic 5/01/99] - Việc cải tổ thuế má tại Ðức sẽ là một tổn thất nặng nề cho các Giáo Hội.

Theo bà Barbara Hendricks, bộ trưởng bộ tài chánh, việc cải tổ thuế má sẽ làm cho các Giáo Hội mất đi mỗi năm một khoản tiền là 180 triệu Ðức mã. Bộ trưởng tài chánh Ðức đã cho dân biểu Hartmut Koschyk, thuộc Ðảng Liên Hiệp Xã Hội Kitô, biết như trên hôm thứ Ba 5/01/99.

Dân biểu Koschyk trách cứ chính phủ liên bang vì đã không nghĩ đến chuyện bù trừ cho các Giáo Hội vì sự tổn thất này. Ông nói rằng chính phủ đã không chịu mở cuộc đối thoại với các Giáo Hội về vấn đề này. Theo ông, hành động như thế, chính phủ Liên Bang chối bỏ trách nhiệm của mình đối với vô số những dịch vụ xã hội và bác ái vốn do các Giáo Hội tại Ðức đảm trách từ trước đến nay.


Trung Quốc bác bỏ tin của hãng thông tấn Fides

Trung Quốc bác bỏ tin của hãng thông tấn Fides.

(Reuters 5/01/99, Fides 4/01/99) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Thứ Ba 5/01/99, chính phủ Trung Quốc đã đặt nghi vấn về sự chính xác của bản tin do hãng thông tấn Fides loan đi vào hôm thứ Hai (4/01/99), nói rằng Trung Quốc đang dùng cả chiêu bài mỹ nhân kế để tra tấn một linh mục thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng.

Trích dẫn một nguồn tin từ Trung Quốc, hãng thông tấn Fides cho biết, cha Li Qinghua, 31 tuổi, thuộc giáo hội Công Giáo thầm lặng ở tỉnh Hà Bắc, đã bị công an bắt giữ từ ngày 15/11/1998 năm ngoái và họ đang dùng những hình thức tra tấn thể lý và cả tâm lý để buộc cha thừa nhận là cha có liên hệ với giáo hội Công Giáo thầm lặng đồng thời buộc cha phải gia nhập giáo hội Công Giáo ái quốc thân chính phủ. Hãng thông tấn Fides xác nhận là trong những năm gần đây, công an tỉnh Hà Bắc đã thành lập một đơn vị đặc biệt, có nhiệm vụ sửa đổi tư tưởng của các linh mục Công Giáo. Các nhân viên trong đơn vị đặc biệt này là những cô gái mãi dâm được đưa vào phòng giam các linh mục để dọn dẹp, nhưng thực sự, công tác của họ là để cám dỗ các linh mục. Một máy quay phim được dấu kín ở một nơi để thâu lại phản ứng của các linh mục, và phim này sẽ được dùng để gây áp lực buộc các linh mục ưng thuận gia nhập giáo hội công khai thân chính phủ.

Trả lời với các ký giả vào thứ Ba 5/01/99, ông Zhu Bangzao, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc đã nói như sau: "Tôi không biết những chi tiết về trường hợp này và tôi không biết nguồn cung cấp tin đó. Nhưng tôi có thể nói rõ là những tin tức đó chưa được xác nhận". Người phát ngôn của bộ ngoại giao Trung Quốc gọi bản tin của hãng thông tấn Fides là "vô trách nhiệm" (irresponsible) và ông cũng bác bỏ sự hiện hữu của các giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc. Ông nói: "Cái gọi là giáo hội thầm lặng không có mặt ở Trunq Quốc". Trong khi đó, chính quyền tại tỉnh Hà Bắc cũng phủ nhận bản tin của hãng thông tấn Fides và nói rằng trường hợp của cha Li Qinghua chưa hề được báo cáo lên Ban An Ninh của tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên một viên chức thuộc ban tôn giáo ở Hà Bắc nói là họ sẽ tìm hiểu về vụ này.


North Sulawesi, mẫu gương của tinh thần hòa hợp liên tôn tại Indonesia

North Sulawesi, mẫu gương của tinh thần hòa hợp liên tôn tại Indonesia.

(UCAN IS1724.1009 5/01/99) - Indonesia (Manado) - Ðứng trước các vụ đụng độ giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Indonesia, tỉnh Bắc Sulawesi cam kết trở thành mẫu gương của tinh thần hòa hợp liên tôn.

Tinh thần hòa hợp liên tôn này được thể hiện qua các hoạt động tôn giáo và xã hội giữa người Kitô và người Hồi trong lễ Giáng Sinh và trong tháng chay tịnh Ramadan của Hồi Giáo, đồng thời chúng chứng tỏ quyết tâm của các lãnh tụ tôn giáo tại Bắc Sulawesi muốn ngăn ngừa tình trạng bạo động giữa hai nhóm tôn giáo tới tỉnh Bắc Sulawesi. Giữa lúc xảy ra vụ tấn công nhà thờ Kitô và đền thờ Hồi Giáo, ngày 7/12/98, giáo phận Manado nằm trong tỉnh Bắc Sulawesi mở cuộc đối thoại Kitô-Hồi Giáo, qua đó các nhà lãnh đạo của hai bên cùng chia sẻ quan điểm là nên duy trì tình hòa hợp tôn giáo giữa người dân tại đây. Trong khi đó, giới trẻ Kitô và Hồi Giáo tại địa phương cũng cộng tác vào nỗ lực nói trên bằng cách họp sức để lau chùi các nhà thờ và đền thờ Hồi Giáo, nhân dịp lễ Giáng Sinh cũng như tháng chay tịnh Ramadan. Trước ngày lễ Giáng Sinh, giáo dân tại nhà thờ chính tòa giáo phận Manado đã phân phát những gói quà cho các anh chị em nghèo người Hồi Giáo, thuộc hai làng nghèo nằm trong giáo phận. Cử chỉ này đã gây xúc động nhiều cho một số người Hồi Giáo và họ bày tỏ hy vọng rằng tình thần khoan nhượng tôn giáo của người dân trong giáo phận Manado sẽ không bị phá hoại bởi những người vô trách nhiệm.

Dạo trung tuần tháng 12/1998 vừa qua, thống đốc tỉnh Bắc Sulawesi cũng như vị tư lệnh quân đội của vùng này đã cảnh cáo rằng các thành phần quá khích đang toan tính muốn biến giáo phận Manado thành một mục tiêu tranh chấp mới giữa người Kitô và Hồi Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page