Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Luca

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 19 -

 

Ông Zakkhê

1 Ngài vào và đi tắt ngang qua Yêricô. 2 Và này: có người tên gọi Zakkhê, ông ty trưởng quan thuế, và là người giàu có, 3 Ông tìm cách để coi cho biết Ðức Yêsu là ai; nhưng bởi có đám đông nên không thể được, vì ông thì có vóc dạng thấp bé. 4 Vậy ông chạy đón đàng trước, trèo lên một cây sung để thấy được Ngài, vì Ngài sắp ngang qua đó. 5 Khi Ðức Yêsu vừa đến chỗ ấy, Ngài ngẩng lên nhìn và nói cùng ông: "Zakkhê, xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại nhà ngươi". 6 Ông vội xuống liền và mừng rỡ đón tiếp Ngài. 7 Mọi người thấy vậy thì kêu la trách rằng: "Ông ấy vào ngụ nhờ một người tội lỗi!" 8 Ðứng lại, Zakkhê thưa cùng Chúa: "Này nửa phần của cải tôi, thưa Ngài, tôi xin bố thí cho kẻ khó, và nếu tôi đã gian lận gì của ai, tôi xin đền lại gấp bốn". 9 Ðức Yêsu nói cùng ông ấy: "Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến cho nhà này, bởi chưng người này cũng là con cháu của Abraham. 10 Vì Con người đã đến để tìm sự đã hư đi".

Ví dụ những yến bạc

11 Người ta đang nghe những điều ấy, thì Ngài nói thêm một ví dụ, vì Ngài đã gần tới Yêrusalem, và họ tưởng rằng lập tức Nước Thiên Chúa sẽ hiển hiện. 12 Vậy Ngài nói: "Có người thế gia vọng tộc lên đàng đến một phương xa xin phong vương, rồi sẽ trở về. 13 Ông gọi mười người bầy tôi mà trao cho họ mười yến bạc, và bão họ: "Hãy lo doanh lợi, chờ lúc ta về". 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, và họ gởi phái đoàn theo sau, đến phân phô: "Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi".

15 Khi đã được phong vương mà hồi loan, ông truyền goị những bầy tôi ông đã trao cho tiền bạc, để biết mỗi người đã có doanh lợi làm sao. 16 Người thứ nhất tiến đến mà rằng: "Thưa Ngài, yến bạc của ngài sinh lợi được mười yến". 17 Ông bảo người ấy: "Tốt! tôi tớ lương hảo! Vì chút ít ngươi đã trung thực, ngươi hãy cầm quyền trên mười thành". 18 Người thứ hai đến mà rằng: "Thưa ngài, yến bạc của ngài đã thành năm yến". 19 Ông cũng bảo người ấy: "Cả ngươi nữa, hãy cai quản năm thành". 20 Người khác nữa đến mà nói: "Thưa ngài, này đây yến bạc của ngài, tôi đã gói khăn giữ kỹ. 21 Bởi tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, thu điều không gởi, gặt điều không gieo". 22 Ông mới bảo người ấy: "Ta xử ngươi theo miệng ngươi nói! Tôi tớ bất hảo kia, ngươi đã biết ta là người khắc nghiệt, thu điều không gởi, gặt điều không gieo; 23 thì tại sao ngươi không đặt bạc của ta nơi ngân hàng, để khi ta về, ta đòi lại làm một với lãi!" 24 Và ông truyền cho hầu cận: "Hãy cất lấy yến bạc nó giữ mà ban cho người có mười yến!" 25 Ngươì ta nói với ông: "Thưa ngài, ông ấy có mười yến rồi!"... - 26 "Ta bảo các ngươi: phàm ai có, sẽ được cho thêm; còn tự tay kẻ không có, thì điều nó có cũng bị giựt mất".

27 "Còn bọn thù địch của Ta, những kẻ không muốn ta làm vua trên chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và hạ sát chúng trước mặt ta".

Vào thành trọng thể

28 Nói thế rồi, Ngài cầm đầu đi trước lên Yerusalem, 29 Và khi Ngài đã tới gần Bêphaghê, và Bêthania, bên núi gọi là núi Cây Dầu, thì Ngài sai môn đồ, mà rằng: 30 "Các ngươi hãy đến làng trước mặt; khi vào đó các ngươi sẽ gặp cột sẵn một lừa con chưa có người nào cỡi bao giờ; các ngươi hãy cởi lấy mà dẫn về. 31 Và nếu có ai hỏi các ngươi: "Tại sao các ông cởi nó?", thì hãy nói thế này: "Chủ cần đến nó". 32 Các kẻ Ngài sai đã ra đi và gặp thấy như Ngài đã nói với họ. 33 Họ đang cởi lừa con, thì các chủ lừa nói cùng họ: "Tại sao các ông cởi lừa con?" 34 Họ đáp: "Chủ cần đến nó!"

35 Họ dẫn lừa về với Ðức Yêsu; rồi họ vất áo choàng của họ trên lừa con, và để Ðức Yêsu cỡi lên. 36 Trong lúc Ngài đi, thì người ta trải áo choàng của họ trên đàng. 37 Khi Ngài đã đến gần, lối dốc núi Cây Dầu, thì tất cả đoàn lũ môn đồ bắt đầu hân hoan, lớn tiếng xướng lời ca ngợi Thiên Chúa vì hết các phép lạ họ đã được thấy, 38 mà rằng:

Chúc muôn lành cho Ðấng ngự đến,

Ngài là vua ngân danh Chúa!

Bình an trên trời và vinh quang trên chốn cao vời!"

Lời tiên tri về Yêrusalem

39 Tự đám đông có ít người Biệt phái nói cùng Ngài: "Thưa Thầy, Thầy hãy sửa dạy môn đồ Thầy!" 40 Ðáp lại, Ngài nói: "Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh, thì những viên đá này sẽ la vang lên!"

41 Khi Ngài đã tới gần, trông thấy thành, thì Ngài khóc trên thành, 42 mà rằng: "Phải chi ngày hôm nay, cả ngươi nữa, ngươi càng nhận ra phúc triệu bằng yên! Nhưng hiện giờ điều ấy bị khuất khỏi mắt ngươi: 43 Vì chưng sẽ đến trên ngươi những ngày mà thù địch ngươi đóng cừ đắp lũy, và bao vây ngươi, công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ phá bình địa, ngươi và con cái ngươi trong thành, và nơi ngươi, chúng sẽ không để đá còn trên đá, bởi vì ngươi đã không nhận biết thời ngươi được viếng thăm!"

Ðuổi quân buôn bán khỏi Ðền thờ

45 Vào trong Ðền thờ, Ngài tra tay xua đuổi phường buôn bán, 46 mà bảo họ rằng: "Ðã viết: và nhà của Ta sẽ là nhà cầu nguyện, còn các ngươi thì làm nó thành hang trộm cướp".

47 Và Ngài giảng dạy mọi ngày trong Ðền thờ. Còn các thượng tế và ký lục làm một cùng những kẻ làm đầu trong dân thì tìm cách làm sao hại Ngài. 48 Nhưng họ không tìm thấy phải làm gì, vì toàn dân đều chăm chú nghe Ngài.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page