Lễ Giáng Sinh 1998
trên khắp thế giới

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Trên 10 ngàn người dự Lễ Giáng Sinh tại Phát Diệm, Việt Nam

Trên 10 ngàn người dự Lễ Giáng Sinh tại Phát Diệm, Việt Nam.

Phát Diệm - 25.12.98 - Ðài Phát Thanh Vatican, trong bản tin ngày Lễ Giáng Sinh, loan báo như sau: Có từng ngàn tín hữu Công Giáo Việt Nam tuốn đến nhà thờ chính tòa Phát Diệm, một miền sùng đạo tại Bắc Việt Nam, để dự thánh lễ Nửa Ðêm. Bản tin nói thêm: Nhưng chỉ có khoảng 1,500 người có chỗ trong nhà thờ chính tòa, trong lúc đó ít ra 10 ngàn người phải dự thánh lễ bên ngoài. Bản tin viết thêm: Tại Hà Nội và và thành phố Saigon cũng có những thánh lễ như vậy tại nhà thờ chính tòa.

Bản tin cho biết thêm: Từ năm 1993 việc cuộc cử hành lễ Giáng Sinh tại Phát Diệm mỗi năm được gia tăng, thu hút từng ngàn tín hữu tham dự một cách hăng say, sốt sắng. Nhiều người không Công Giáo cũng tham dự và con số này cũng gia tăng mỗi năm. Thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Phát Diệm được cử hành bằng tiếng Việt, Pháp và Latinh. Trước thánh lễ có rước kiệu tượng Chúa Hài Ðồng tiến vào nhà thờ chính tòa. Các người khiêng kiệu mang y phục truyền thống từ thời cổ xưa. Bản tin kết thúc: Những lễ nghi được cử hành tại Phát Diệm là dấu hiệu của sự tự do tôn giáo được nới rộng thêm.


Không có Lễ Ðêm Giáng Sinh tại Jakarta, Indonesia, vì sợ bạo động

Không có Lễ Ðêm Giáng Sinh tại Jakarta, Indonesia, vì sợ bạo động.

Jakarta - 25.12.98 - Cũng theo bản tin của Ðài Vatican, thì lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh tại nhà thờ chính tòa Jakarta và tại nhiều nhà thờ khác đã bị bãi bỏ, vì sợ có thể xẩy ra những tai nạn, sau những vụ tấn công phá hoại nhiều nhà thờ Công Giáo trong quần đảo Indonesia.

Phát ngôn viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Jakarta giải thích lý do của việc bãi bỏ này là vì tình hình chính trị Indonesia bất ổn, hơn nữa người dân sợ ra khỏi nhà ban đêm. Bản tin cho biết: Sáng Lễ Giáng Sinh, các thánh lễ được cử hành như thường không có gì đáng tiếc xẩy ra. Những ngày trưóc đó, không những các nhà thờ Công Giáo đã bị tấn công, nhưng cả các nhà thờ của Giáo Hội Tin Lành nữa. Dù vậy cộng đồng Tin Lành vẫn đã cử hành lễ nghi Giáng Sinh tại một nhà thờ bị tín hữu Hồi Giáo phóng hỏa ngày 22 tháng 11/1998 vừa qua. Theo bản tin của Ðài Vatican, tại Indonesia chỉ có khoảng 10% dân cư thuộc cộng đồng Kitô (Công Giáo, Tin Lành), hầu hết là người Indonesia gốc Trung Quốc. Phần còn lại, đại đa số, theo Hồi Giáo. Cộng đồng Hồi Giáo tại Indonesia là cộng đồng đông nhất trên thế giới, hơn 100 triệu tín hữu.

Thứ Bảy vừa qua (19.12.98) bắt đầu Lễ Ramadan (chay tịnh của Hồi Giáo), một đám đông gồm khoảng một ngàn người đã tấn công và phá phách ba nhà thờ, một trường học Công Giáo, một nhà thương và nhiều tư gia tại thủ đô Jakarta.


ÐTC gửi điện văn chia buồn với Ðức Giám Mục giáo phâïn Nuoro, trong Ðảo Sardegna (Ý) về vụ sát hại một linh mục của giáo phận này

ÐTC gửi điện văn chia buồn với Ðức Giám Mục giáo phâïn Nuoro, trong Ðảo Sardegna (Ý) về vụ sát hại một linh mục của giáo phận này.

Vatican - 25.12.98 - Sáng Lễ Giáng Sinh, 25/12/98, trong một điện văn do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, ký và gửi cho Ðức Cha Pietro Meloni, Giám Mục giáo phận Nuoro, thuộc đảo Sardegna, nước Ý, ÐTC bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài về vụ sát hại một linh mục trong giáo phận này. Ðiện văn viết: ÐTC muốn bày tỏ lên Ðức Cha và tất cả cộng đồng giáo phận Nuoro tình liên đới sâu xa và sự chia buồn của ngài về vụ sát hại dã man linh mục Graziano Muntoni, phó xứ Thánh Phêrô Tông Ðồ tại Orgosolo, một linh mục được người dân yêu mến; đồng thời ngài lên án mạnh mẽ hành động bạo động như vậy đối với một vị chủ chăn hiếu hòa và nhiệt thành.

Ðiện văn viết tiếp: "Trong khi khẩn xin ơn nghỉ an đời đời cho linh hồn được kén chọn này của linh mục quá cố, ÐTC thông công cách thiêng liêng vào nỗi đau đớn của gia đình và của toàn dân Orgosolo. Ngài khuyến khích mọi người tin cậy vào sự nâng đỡ của Thiên Chúa , để không mất niềm hy vọng trong giờ thử thách và để sự tha thứ và tình yêu thắng thù ghét và bạo động".


Cộng đồng Sant’Egidio dọn bữa ăn cho hai ngàn người nghèo dịp Lễ Giáng Sinh

Cộng đồng Sant’Egidio dọn bữa ăn cho hai ngàn người nghèo dịp Lễ Giáng Sinh.

Roma - 25.12.98 - Ðối với Cộng Ðồng Sant’Egidio, Lễ Giáng Sinh có nghĩa nhất là "Tình liên đới". Trong dịp lễ trọng này, Cộng Ðồng đưa ra nhiều sáng kiến nhằm giúp đỡ các người nghèo khổ nhất trong Thành phố Roma. Trong các sáng kiến này nổi bật hơn cả là việc tổ chức bữa ăn truyền thống Ngày Lễ Giáng Sinh trong nhà thờ Santa Maria in Trastevere ở trung tâm Roma cho các người nghèo không nhà cửa, sống rải rắc trong các phố xá của thủ đô. Tham dự bữa ăn ngày Lễ Giáng Sinh năm nay có khoảng 2 ngàn người. Tổng Thống Cộng Hòa Ý, ông Oscar Luigi Scalfaro cũng tới tham dự và sự hiện diện của Vị Quốc Trưởng giữa những người bị loại ngoài lề xã hội mang ý nghĩa sâu xa, không những về phương diện tôn giáo, xã hội mà cả chính trị nữa. Ngoài bữa ăn đặc biệt Lễ Giáng Sinh, hằng ngày Cộng Ðồng vẫn dọn bữa cho khoảng một ngàn người nghèo, di cư, tị nạn ở Roma và các nơi khác.

Cộng Ðồng Sant’Egidio là một tổ chức do giáo sư Riccardi, người giáo dân, thành lập, sau Công Ðồng chung Vatican II. Một trong các hoạt động chính là giúp đỡ các người nghèo khổ, di cư, tị nạn và hoạt động cho hòa bình. Từ sau năm 1986, hằng năm Cộng Ðồng vẫn tổ chức các Hộïi Nghị quốc tế về hòa bình theo tinh thần Assisi, do ÐTC khởi xướng, tại nhiều nước khác nhau. Giáo sư nói: "Muốn cải tổ thể giới, phải bắt đầu bằng việc cải tổ chính bản thân". Vì thế việc cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa chung hằng ngày là một trong các mục tiêu chính của Cộng Ðồng. Cộng đồng mang tên "Sant’Egidio" (Thánh Egidio), vì trụ sở đặt kế bên nhà thờ này và quảng trường nhỏ tại đây cũng mang tên "Sant’Egidio". Cộng đồng đã trở thành quốc tế với khoảng 30 ngàn hội viên và đã được Tòa Thánh công nhận là một Hội của người giáo dân, trực thuộc Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân.


ÐTC cử hành thánh lễ nửa đêm trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

ÐTC cử hành thánh lễ nửa đêm trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Vatican - 24.12.98 - Như chúng tôi đã loan báo: Ðêm lễ Giáng Sinh, ÐTC cử hành thánh lễ trọng thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của Ngoại Giao đoàn cạnh Tòa Thánh và các tín hữu đến từ nhiều nước trên thế giới. Thánh lễ được truyền hình theo hệ thống "Mondovision" với sự tham dự của khoảng 40 quốc gia thuộc năm Châu. Ngoài ra các tín hữu còn có thể theo thánh lễ qua các đài quốc tế theo hệ thống vệ tinh. Như vậy sẽ có từng triệu triệu người trên khắp thế giới có thể theo dõi thánh lễ do ÐTC cử hành trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Trưa Lễ Giáng Sinh 25.12.98, Ðài truyền hình của khoảng 45 quốc gia tiếp vận với Quảng Trường Thánh Phêrô để truyền đi Sứ Ðiệp và Phép Lành "Urbi et Orbi" (cho Thành Roma và cho Thế Giới). Lễ nghi này cũng được truyền hình theo hệ thống "Mondovision" và qua các đài quốc tế theo hệ thống vệ tinh. Từ nhiều năm nay, Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội lo lắng công việc truyến hình qua hệ thống "Mondovision". Phí tổn về việc xử dụng vệ tinh từ 25 năm nay vẫn nhờ vào lòng quảng đại của Hội các "Hiệp Sĩ Colombus". Hội sẵn sàng lãnh nhận các phí tổn không những dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, nhưng sẽ còn lãnh nhận trong các lễ nghi đặc biệt của Năm Thánh 2000 tới đây, kể từ lúc mở Cửa Thánh của Ðền Thờ Thánh Phêrô, đêm Lễ Giáng Sinh 24.12.1999.

Như ÐTC nói trong diễn văn đọc cho Giáo Triều Roma đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh và Năm mới 1999, hôm thứ Ba ngày 22 tháng 12/1998: "Lễ Giáng Sinh có một bầu khí gia đình ấm cúng". Nhờ việc truyền hình qua hệ thống "Mondovision" và qua các đài quốc tế, theo hệ thống vệ tinh, đại gia đình Công Giáo và cả những người ngoài Công Giáo theo dõi thánh lễ, cảm thấy mình gần gũi nhau hơn, cảm thấy niềm an vui của tình huynh đệ, của tình yêu thương, một phản ảnh của Tình Yêu Thương Thiên Chúa, Ðấng đã yêu thương nhân loại đến độ sai Con Một Người xuống thế, sinh ra bởi Ðức Trinh Nữ Maria, như một Hài Nhi yếu ớt. Nhưng Hài nhi này là Thiên Chúa vô hình trở nên hữu hình để ở giữa loài người "Emmanuele" (Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

Các thiên thần ca hát "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương". Các thiên thần cũng báo tin cho các mục đồng, những người đơn sơ, nghèo khó, đến thờ lạy Hài Nhi mới sinh ra: "Ta loan tin vui mừng trọng đại cho anh em, cũng là tin vui mừng cho toàn dân. Hôm nay một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em ..." (Lc 2, 10-11).


Giáo Hội Cuba chuẩn bị Lễ Giáng Sinh

Giáo Hội Cuba chuẩn bị Lễ Giáng Sinh.

La Havana - 24.12.98 - Như chúng tôi đã loan tin trước đây: Ðảng Cộng Sản do chủ tịch Fidel Castro lãnh đạo và Chính Phủ Cuba đã quyết định từ năm nay 1998 Lễ Giáng Sinh được mừng như ngày lễ nghỉ của quốc gia, lễ cho các tín hữu Kitô cũng như cho các người không tin. Ðây là một quyết định lịch sử, sau chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Cuba cuối tháng Giêng năm nay (1998) Lễ Giáng Sinh bị hủy bỏ từ năm 1969, nghĩa là 10 năm sau khi Ðảng Cộng Sản lên nắm chính quyền tại Cuba. Lễ Giáng Sinh năm 1997 được cử hành là do lời yêu cầu của Tòa Thánh và cũng để tỏ lòng tôn kính đối với Ðức Gioan Phaolô II sắp viếng thăm vào tháng Giêng năm 1998. Kể từ năm nay 1998, Lễ Giáng Sinh, một truyền thống đã ăn rễ sâu vào tâm hồn người dân Cuba từ 5 thế kỷ nay, được lấy lại và được cử hành công khai và long trọng trong cả nước.

Sau 30 năm, Cuba tái khám phá Lễ Giáng Sinh. Các lễ nghi mừng năm nay có một ảnh hưởng mạnh mẽ về sự hòa giải, đã được khởi sự từ thứ Ba vừa qua 22/12/98. Từng trăm ngàn người đã tụ họp tại Nhà Thờ chính tòa La Havana, để tham dự buổi hòa nhạc do một ca đoàn gồm 400 người tổ chức. Chính ca đoàn này đã tổ chức buổi hòa nhạc nhân dịp ÐTC viếng thăm tháng Giêng năm nay (1998).

Lên tiếng tại Quảng trường La Havana, Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục giáo phận thủ đô bày tỏ sự vui mừng về quyết định của Chính Phủ "thể chế hóa" Lễ Giáng Sinh, bằng việc bảo đảm rằng các mối quan hệ của Ðạo Công Giáo với chế độ xã hội Cuba đã qua từ một thời kỳ bế tắc đối với Giáo Hội bước sang giai đoạn chung sống hòa bình.

Nói đến tinh thần của lễ Giáng Sinh, cả chính phủ, cả Giáo Hội đồng ý loại bỏ tính cách tiêu thụ, bằng việc nhấn mạnh đến các khía cạnh tình thân mật ấm cúng, tình yêu thương và lễ gia đình.

Tất cả các nhà thờ tại Cuba được trang hoàng như ngày lễ lớn và chiều ngày 24.12.98 các tín hữu được mời gọi tham dự Thánh Lễ Nửa Ðêm. Trước thánh lễ có cuộc ruớc kiệu ngoài trời tiến vào nhà thờ chính tòa. Trước đây, những cuộc rước kiệu như vậy, rất ít khi được nhà cầm quyền cho phép, nay được tổ chức tự do.


Các tín hữu Chính Thống Nga mừng lễ Giáng Sinh

Các tín hữu Chính Thống Nga mừng lễ Giáng Sinh.

(Reuters 6/01/99) - Nga (Mascơva) - Tối thứ Tư 6/01/99, Lễ Hiển Linh, hàng triệu tín hữu Chính Thống Nga đã tham dự thánh lễ nửa đêm mừng lễ Giáng Sinh của Chính Thống Giáo. Ðây là lễ Giáng Sinh thứ tám kể từ sau khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ.

Ðức Thượng Phụ Alexis II, giáo chủ chính thống Nga, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Ðấng Cứu Ðộ ở thủ đô Mascơva. Ðây là nhà thờ chính tòa mới được xây cất xong. Trong sứ điệp Giáng Sinh đọc cho các tín hữu, Ðức Thượng Phụ Alexis II kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn và can đảm chịu đựng cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại Nga hiện giờ. Sứ điệp ghi nhận là dân chúng Nga đang gặp rất nhiều khó khăn gánh chịu cảnh nghèo đói, nạn phạm pháp gia tăng, mất công ăn việc làm, giá cả leo thang, và vị giáo chủ Chính Thống Nga xin Thiên Chúa ban ơn xuống cho các nhà lãnh đạo quốc gia và tất cả mọi người thiện chí, để người dân Nga có đủ sức chịu đựng vượt qua những cơn thử thách và tình trạng hỗn loạn hiện nay. Ngoài ra Ðức Thượng Phụ Alexis II kêu gọi các tín hữu Nga hãy trở nên khoan nhượng hơn, bởi vì đây là bổn phận của họ trong tư cách là một Kitô hữu và là người dân Nga.

Vì lý do sức khỏe, tổng thống Boris Yeltsin không thể tham dự lễ nửa đêm, tuy nhiên ông cũng gửi một sứ điệp. Trong sứ điệp, ông ca ngợi sự đóng góp của giáo hội Chính Thống cho đời sống của quốc gia qua bao thời đại và ông khuyến khích mọi người nên làm sống lại các truyền thống của Nga trước ngày xảy ra cuộc cách mạng Bolshevik. Sứ điệp của tổng thống Yelsin có đoạn ghi như sau: "Sau bao nhiêu thập niên sống trong tình trạng bị lãng quên, giờ đây các truyền thống vĩ đại của giáo hội Chính Thống đang bắt đầu sống lại, nhiều nhà thờ được xây cất và phục hồi, số tín hữu ngày một tăng. Ngày lễ sinh nhật của Ðức Kitô lại được mừng trên khắp đất nước".


Bài lược thuật 1 Lễ Giáng Sinh 1998 trên khắp thế giới


Back to Radio Veritas Asia Home Page