Bài Lược thuật 1
Lễ Giáng Sinh 1998
trên khắp thế giới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ Giáng Sinh trên khắp thế giới.

Betlem - 26.12.98 - Ngoài Roma, trước hết phải nói đến lễ Giáng Sinh tại Betlem, nơi cách đây hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã giáng sinh tại nơi súc vật qua đêm. Tại đây, Ðức Cha Michel Sabbah, Giáo Chủ các tín hữu thuộc lễ nghi Latinh, đã cử hành long trọng thánh lễ Nửa đêm và được đài truyền hình Telepace loan đi các nơi. Tham dự thánh lễ nửa đêm có ông chủ tịch Arafat và phu nhân, cùng với các nhà cầm quyền Palestine. Nhiều tín hữu Hồi Giáo cũng tham dự ngày lễ trọng này với các tín hữu Công Giáo. Sau thánh lễ, có bắn pháo bông.

Trong các lời cầu nguyện giáo dân, có lời cầu cho các tù nhân hiện còn bị giam giữ tại Israel. Giảng trong thánh lễ, Ðức Giáo Chủ Sabbah nhắc đến dân tộc Irak, hiện vẫn còn là nạn nhân của lệnh cấm vận quốc tế, sau những vụ tấn công ồ ạt vừa qua của các máy bay Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Hôm ngày 26.12.98, phóng viên từ Betlem gửi về đài Vatican bản tin sau đây: "Các thiên thần đã hát lên tại Betlem: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho loài người. Phóng viên chú giải: Ðây là Gloria đầu tiên hát lên kính Thiên Chúa. Nếu vinh danh thực sự được dâng lên Thiên Chúa, thì lúc đó cũng có bình an dưới đất này cho các người thiện chí. Và vinh danh chỉ có thể hát lên kính Thiên Chúa, khi mà tất cả mọi người, lớn bé, già trẻ, mạnh yếu, sẽ nhận ra rằng mỗi một con người là một phần của vinh danh Thiên Chúa".

Bình an của Thiên Chúa được ước mong hơn cả tại Châu Phi, nơi đây chiến tranh vẫn tiếp diễn và cảnh nghèo khổ mỗi ngày mỗi lan rộng. Bình an được khao khát hơn cả trong lúc này có lẽ là Angola, một quốc gia bị xâu xé bởi cuộc nội chiến từ nhiều năm, xem ra một thời kỳ đã chấm dứt, nhưng nay lại bùng nổ, gieo chết chóc và tàn phá cho biết bao người dân vô tội từ 20 năm nay. Hang đá mà hơn 2 triệu dân di tản chờ đợi để tránh khỏi bom đạn, là các hầm trú ẩn, và tránh khỏi chết đói, là thực phẩm. Theo đài truyền hình của chính phủ Luanda (thủ dô Angola) , thì trong ngày lễ Giáng Sinh có 35 người chết và 65 người bị thương vì cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và quân kháng chiến Unita.

Nguời dân Sierra-Leone cũng đang chờ đợi được hưởng bình an, nơi đây, theo các nguồn tin của Tây Phương, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi loạn chưa bao giờ dữ dội như vậy.

Tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo (cựu Zaire) chủ tịch Nhà Nước, và cả các lãnh tụ của phe đối lập đã được đại tá Gehdaffi Chủ tịch Lybie, tiếp kiến. Ông muốn đứng ra làm trung gian giảng hòa. Tại các miền Hồ Lớn, Lễ Giáng Sinh không được mừng trong bầu khí bình thản. Sau đây là bản tin được gửi từ miền này về Ðài Vatican:

"Lễ Giáng Sinh là một lễ trọng mang ý nghĩa sâu xa này, là nhắc lại cho các tín hữu Kitô chân lý cao cả về Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, một lễ chứa chan hy vọng nhất là cho những ai sống ở miền nam bán cầu này trong một tình trạng khó khăn; miền khó khăn này phải là miền các Hồ Lớn; đây là một thực tại phũ phàng của Châu Phi: Dĩ nhiên Rwanda, Burundi và Cộng Hòa Dân Chủ Congo là những quốc gia bị thử thách hơn cả trong lúc này và từ nhiều năm. Rwanda và Burundi là hai quốc gia bị xâu xé bởi những cuộc tranh chấp chủng tộc, nhưng cũng bởi những quyền lợi thầm kín của những nước ngoài. Cựu Zaire, sân khấu của cuộc nội chiến, nhưng rất có thể biến thành một chiến tranh miền giữa lực lượng của hai phe vũ trang: lực lượng chính phủ và lực lượng phiến quân của liên hiệp dân chủ Congo trong đó có tám lực lượng ngoại quốc giúp đỡ.

Ðặc phái viên nói tiếp: một nhà truyền giáo ở miền đông Congo, bình luận trong Ðêm Lễ Giáng Sinh như sau: Giáo hội sống niềm hy vọng trong sự ý thức rằng: thời giờ lúc này đây chắc chắn là thời giờ của lịch sử cứu rỗi, trong đó thảm kịch trùng hợp với ý chí muốn sống. Tại chính Congo, nhiều gíao xứ bị giải tỏa và các nhà truyền giáo cũng ra đi để sống bên cạnh người dân đau khổ. Một chứng tá can đảm, nhất là một Lễ Giáng Sinh nghèo nàn, một Lễ Giáng Sinh thật đúng tinh thần Phúc Âm.

Một lễ Giáng Sinh thật đúng tinh thần Phúc Âm cũng được thấy tại miền Trung Mỹ Châu, nạn nhân của vụ tàn phá kinh khủng do trận bão Mitch. Một triệu người tại Nicaragua, Honduras, El Salvador và Guatemala mừng lễ Giáng Sinh trong đau khổ, trong sợ hãi về tương lai, trong lo lắng về bệnh tật. Từng triệu gói quà tặng đến từ khắp thế giới như dấu hiệu của tình liên đới, tình yêu thương, xoa dịu phần nào những vết thương sâu đặm của các người sống sót.

Tại Thành phố Mexico, giảng trong thánh lễ Nửa Ðêm, Ðức Hồng Y Noberto Rivera, Tổng Giám Mục Mêhicô, đã kêu gọi người dân Mexico hãy đoàn kết để bảo vệ và phổ biến công bình xã hội, bị chà đạp bởi một số luật lệ đang tác động vô nhân đạo hóa con người và bởi những lựa chọn sai lầm về kinh tế. Việc chuẩn bị đón tiếp ÐTC viếng thăm vào cuối tháng Giêng năm 1999, được coi như là hoàn tất. Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục kêu gọi hãy chặn đứng việc gia tăng cảnh nghèo khổ thể xác và tính thần, chặn đứng sự sa đọa luân lý và xã hội và những bạo động.

Một mới lạ trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay ở miền Trung Mỹ Châu là Cuba. Sau chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC cách đây 11 tháng, Cuba trở lại mừng lễ Giáng Sinh, bị hủy bỏ cách đây 30 năm. Các công sở, các trường từ tiểu học đến đại học đều đóng cửa. Nhưng điểm đáng lưu ý hơn cả là sứ điệp Giáng Sinh dài 15 phút của Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Giáo Phận La Havana, đọc trên Ðài Phát Thanh Nhà Nước "Radio musical nacional". Ðức Hồng Y mời gọi tái rao giảng Tin Mừng và khuyên không nên tục hóa Lễ Giáng Sinh bằng chế độ tiêu thụ, bằng việc trục lợi vật chất. Ngài nói: "Lễ Giáng Sinh trở lại với chúng ta: việc Chúa sinh ra không phải là dịp giải trí chóng qua bên ngoài, nhưng là lý do cho việc suy tư, để con người trở nên tốt lành hơn".

Ðặc phái viên từ Trung Mỹ Châu gửi về Ðài Vatican bản tin sau đây:

"Sau lễ Nửa Ðêm, người dân Cuba được nghe sứ điệp của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục La Havana, sứ điệp hòa bình và hòa giải. Ðức Tổng Giám Mục nói: "Thách đố của Giáo Hội Công Giáo tại Cuba là khởi sự việc tái rao giảng Tin Mừng trong cả Ðảo". Ðặc phái viên nói tiếp: Ngoài thánh lễ trong nhà thờ chính tòa và trong tất cả các nhà thờ trên toàn lãnh thổ Cuba, thánh lễ còn được cử hành tại nhiều nhà tư với phép của Tòa Giám Mục. Thí dụ tại khu phố Alamar, nơi có tới hơn 100 ngàn người, nhưng không có nhà thờ nào cả. Nhắc lại nhà ái quốc Cuba, ông José Marti, Ðức Hồng Y nói trong phần kết thúc sứ điệp truyền thanh như sau: "Con người đã chết một ngày kia trên thánh giá. Con người phải học cho biết chết hằng ngày trên thánh giá".

Trở lại Lễ Giáng Sinh tại miền Trung Mỹ Châu, nạn nhân của trận bão Mitch: Lễ Giáng Sinh được cử hành trong các nhà thờ, trên các đường phố và trong gia đình. Tại Honduras, một trong các quốc gia bị tàn phá nặng nề hơn cả, các giám mục phổ biến một sứ điệp chung cho các tín hữu và cả nhà cầm quyền nữa, bằng việc khuyến khích hăng say hoạt động để xây dựng một xã hội công bình hơn, trong lúc đó, đội quân các người tự nguyện phát quà sinh nhật cho các trẻ em. Tại Nicaragua, trái lại, đặc điểm của Lễ Giáng Sinh là sự hiện diện tay nắm tay giữa các binh sĩ Sandino, binh sĩ Hoa Kỳ và các bác sĩ Cuba dấn thân trong việc tái thiết Ðất Nước và trong việc cứu trợ người dân. Ðức Hồng Y Miguel Obando Bravo, Tổng Giám Mục Managua (thủ đô Nicaragua), đã cử hành thánh lễ Nửa đêm cho các binh sĩ và bác sĩ này. Một bầu khí hòa bình và hòa giải giữa các người trước đây thù địch nhau. Một ơn lớn lao của Lễ Giáng Sinh: lễ của hòa bình, của tình huynh đệ, của tình thương, của hiệp nhất.

Tại San José, thủ đô Cộng Hòa Costa Rica, có cuộc diễn hành của một đoàn xe được trưng đèn góp vui cho dân chúng trong ngày Lễ và sau cùng tại El Salvador, Ông Armando Calderon Sol, Tổng Thống, đích thân phát quà cho các trẻ em thuộc 260 xã bị nạn bão Mitch.


Ðức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh 1998


Back to Radio Veritas Asia Home Page