Tường thuật Ðại Hội Hành Hương

Ðức Mẹ Lavang (14-15/08/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Ðại Hội Hành Hương Ðức Mẹ Lavang (14-15/08/2001).

Tin VietNam - 15/08/2001 - Tin từ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang cho biết: trong các ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2001, dịp hành hương thường niên, cũng là kỷ niệm Bách chu niên Ðại Hội La Vang kể từ năm 1901, giáo dân từ ba miền Ðất Nước đã nô nức về bên Mẹ.

Số đoàn hành hương đến Thánh Ðịa La Vang được ghi nhận là 387 đoàn, thuộc 21 Giáo phận trong Nước và một số đông từ hải ngoại về.

Quang cảnh ngày lễ đầy những cảnh sắc đẹp mắt, tôn nghiêm, thánh thiện.

Việc tổ chức Ðại Lễ hành hương năm nay thật trang trọng, và chu đáo. Những lều trại xinh xắn, những thiết kế âm thanh, những hệ thống điện nước và vệ sinh môi trường đã mang lại cho cộng đoàn hành hương niềm phấn khích hồ hởi.

Các lễ nghi được diễn ra hết sức tốt đẹp, từ những Thánh Lễ đồng tế do Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế và Ðại Diện Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chủ sự, đến những cuộc Rước Kiệu Thánh Thể, Giờ canh Thức cầu nguyện và cuộc Rước Kiệu Ðức Mẹ La Vang, đã làm nức lòng mọi người trong bầu khí yêu thương, phấn khởi, bình an và thánh thiện.

Và sau đây là một vài chi tiết của ngày lễ hành hương được ghi nhận tại chỗ.

Ngày thứ Ba 14.8.2001, ngày Vọng Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cũng là ngày khai mạc Lễ hành Hương năm nay vào lúc 16 giờ chiều.

Ban sáng, nhiều đoàn hành hương từ khắp nơi trong nước lũ lượt đến La Vang. Nhiều linh mục trong và ngoài giáo phận, cũng đã đến. Các tòa giải tội bắt đầu chật ních những người muốn lãnh ơn Bí Tích Hòa Giải. Các đoàn hành hương thay phiên nhau cầu nguyện trước Linh Ðài Ðức Mẹ.

Ban chiều, buổi sinh hoạt và cầu nguyện dành riêng cho Giới Trẻ tại Linh Ðài Ðức Me, bắt đầu lúc 14 giờ. Trong lúc Giới Trẻ đang chỉnh tề hàng ngủ trước Linh Ðài Ðức Mẹ cùng với mọi thành phần hành hương tham dự, thì nhiều đám mây đen kéo đến bao phủ bầu trời La Vang. Cơn mua đổ xuống, càng lúc càng nặng hột. Mặc dầu trời mưa to, các bạn trẻ nam nữ và toàn thể anh chị em hành hương vẫn đứng yên tại chỗ, trước mặt tại Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang để sinh hoạt và cầu nguyện, với sự hiện diện của Ðức TGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, Cha Tổng Ðại Diện và quý cha.

Sau buổi cầu nguyện dành cho giới trẻ, trời bắt đầu quang đảng lại, và cơn mưa chấm dứt. Mọi người đều ướt vì mưa, nhưng cảm nhận được một sự lạ khi thấy ánh nắng mặt trời chan hòa lại trên bầu trời La Vang. Và ai nấy đều sung sướng chuẩn bị cho cuộc lễ khai mạc hành hương sắp diễn ra.

Lễ nghi khai mạc hành hương năm nay bắt đầu tại Linh Ðài Ðức Mẹ lúc 16 giờ. Bầu trời nắng đẹp và trong sáng. Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể,  Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế, tuyên bố khai mạc; sau đó, ngài trao huy hiệu hành hương cho các linh mục trong đoàn hành hương. Ðoàn thiếu nhi công giáo vũ bài Từ Bốn Phương Trời, Chúng con Về Bên Mẹ. Các bong bóng đủ màu sắc, tượng trưng cho lòng mến Chúa yêu Mẹ của đoàn hành hương,  được thả bay lên khắp trời. Linh mục Tổng Ðại Diện Giáo phận Huế, Cha Stanislaô Nguyễn Ðức Vệ, trình bày ý nghĩa của các cuộc hành hương trong vòng 100 năm qua, kể từ năm 1901 đến năm 2001.

Và đúng 17g, Thánh Lễ khai mạc tại Lễ Ðài bắt đầu, do Cha Tổng Ðại Diện Huế chủ lễ, với sự tham dự của Ðức Tổng Giám Mục Huế, và đồng tế, có 86 linh mục trong và ngoài giáo phận Huế. Buỗi lễ diễn ra trang nghiêm, trật tự, với 50,000 người hành hương tham dự. Trong lúc Thánh Lễ khai mạc đang diễn ra, nhiều đoàn hành hương tiếp tục đổ về La Vang như thác nước, làm cho con số tham dự Thánh Lễ lên đến 100,000 người.

Thánh Lễ khai mạc được kết thúc lúc 18g30. Mọi người nghỉ và dùng cơm tối để chuẩn bị tham dự cuộc Rước Kiệu Thánh Thể và Giờ Canh thức bên Mẹ La Vang.

Ðêm La Vang tối nay sáng rực muôn ánh đèn điện. Trời mát mẽ, gió nhẹ. Cuộc rước kiệu đèn Thánh Thể bắt đầu lúc 20 giờ. Mình Thánh Chúa đặt trong hào quang, nổi bật lên trên chiếc xe hoa rực rỡ những ánh đèn và đầy hoa. Ðức Tổng Giám Mục Huế quỳ chầu trước Mình Thánh Chúa ở trên chiếc xe hoa. Chiếc xe hoa Thánh Thể chậm rãi đi từ Nhà Nguyện Ðức Mẹ ra đến Quảng Trường Thánh Tâm Chúa Giêsu: hàng ngàn người tham dự đi kiệu đèn Mình Thánh Chúa, trong khi hàng vạn người khác đang đứng chật ních hai bên đường, cung kính thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi khi xe hoa đèn Thánh Thể đi ngang qua. Hội hát gồm 120 người thuộc hạt Quảng Trị hát lên những bài thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Hệ thống âm thanh đưa tiếng hát và lời cầu nguyện vang dội khắp bầu trời La Vang, làm cho mọi người ở đâu trong vùng Linh Ðịa La Vang cũng thông công được. Tại Quảng Trường Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ðức Tổng Giám Mục long trọng ban phép lành Thánh Thể, cầu nguyện cho Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội Việt Nam, Tổ Quốc Việt Nam và cộng đoàn hành hương.

Sau khi Kiệu hoa đèn Thánh Thể kết thúc, cộng đoàn hành hương tham dự Giờ Canh Thức bên Mẹ tại Lễ Ðài. Cả một rừng người bao phủ lấy Quảng trường bao la Mân Côi trước Lễ Ðài. Nhiều đoàn người lại cứ lần lượt tuôn về La Vang, làm cho Linh Ðịa La Vang trong lúc nầy, đầy những người hành hương và nhiều người ngoài công giáo: con số lên đến 150,000 người. Ðức Tổng Giám Mục Huế tham dự Giờ canh Thức nầy cùng với Cha Tổng Ðại Diện và các linh mục.

Ðúng 21g15 phút, Giờ Canh Thức bắt đầu. Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang xướng kinh cầu nguyện Ðức Chúa Thánh Thần. Và sau lời khai mạc của Ðức Tổng Giám Mục Huế, 200 nữ tu thuộc các cộng đoàn Mến Thánh Giá, Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Ðức Mẹ Ði Viếng và Thánh Phaolô trình diễn Năm Sự Vui, Thương, Mừng trên Lễ Ðài, giúp cộng đoàn hành hương cầu nguyện một cách sốt sắng và đặc biệt. Giờ Canh Thức được kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ. Ðức Tổng Giám Mục chúc lành cho cộng đoàn hành hương, và xướng bài "Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng". Cộng đoàn hành hương vừa hát, vừa nhìn những ngôi sao trên trời cao: Mẹ Maria trên trời đang soi sáng đoàn con Mẹ dưới đất La Vang nầy. Giờ Canh Thức bên Mẹ kết thúc lúc 22g30 phút.

Từ 23 giờ đêm, hàng vạn người hành hương tại La Vang đi vào yên lặng: họ tìm cách an nghỉ dưới chân Mẹ một đêm. Nhiều đoàn hành hương vẫn âm thầm cầu nguyện chung với nhau trong trại nghỉ, trong khi đó, những tòa giải tội vẫn còn có nhiều người đến lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, và tại Linh Ðài Ðức Mẹ, đông người vẫn vây quanh cầu nguyện suốt đêm.

Ngày thứ Tư 15/08/2001: Ngày trọng đại hành hương đã đến: ngày 15 tháng 8 năm 2001, Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ðúng lúc 4 giờ sáng, từ các loa phóng thanh khắp vùng Linh Ðịa La Vang, vang lên những bài tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ đã cho cộng đoàn hành hương sống qua một đêm dưới chân Mẹ, và giờ đây, được sống thêm một ngày bên Mẹ.

Ðúng 5 giờ sáng, tiếng kèn, tiếng trống vang lên: Thánh Giá dẫn đầu từ Nhà Trung Tâm La Vang đến Lễ Ðài, tiếp theo là các đội kèn, đội trống, các đại chủng sinh, các lễ sinh, các đoàn dâng lễ vật, các tu sĩ, và 100 linh mục đồng tế với Ðức Tổng Giám Mục Huế. Ca đoàn Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam hát bài ca nhập lễ "Một Ðiềm lạ Vĩ Ðại'.

Khi đoàn kiệu Thánh lễ đến Lễ Ðài, tiếng chiêng trống vang lên rộn rã, và sau khi niệm hương, Ðức TGM Huế khai mạc thánh lễ. Trước khi thúc giục cộng đoàn hành hương ăn năn sám hối, Ðức TGM nói đại ý như sau:

Thiên Chúa đưa Ðức Mẹ hồn xác về trời sau khi Ðức Mẹ đã sống một cuộc đời đầy thánh thiện, đầy ân sủng. Công Ðồng Vatican II nói về Ðức Mẹ hồn xác lên trời trong huy hoàng rực rỡ là hình ảnh mai sau của Hội Thánh. Hai trăm năm qua tại La Vang, và từ 100 năm Ðại Hội, 1901-2001, chứng minh Ðức Mẹ là là niềm hy vọng của dân Chúa và niềm cậy trông cho mọi thế hệ. Chúng ta hãy xin Ðức Mẹ biến đổi chúng ta thành những con người của Tin Mừng, đem tin yêu và hy vọng đến cho mọi người.

Bài đọc thứ hai trước bài đọc Tin Mừng, một người dân tộc Vân Kiều lên đọc bằng tiếng bổn ngữ của họ, và sau đó, một giáo dân Việt Nam đọc bằng tiếng Việt.

Trong bài giảng thánh lễ hành hương hôm nay, Ðức TGM Huế nói đại ý như sau:

Quang cảnh hôm nay thật huy hoàng và kỳ diệu. Ðoàn con cái Mẹ khắp nơi tuôn về Linh Ðịa của Mẹ, bất chấp nắng mưa cực nhọc, bất chấp thiếu thốn đủ thứ tiện nghi vì ai ai cũng nặng lòng với Quê Mẹ La Vang, ai ai cũng mong về được La Vang trong dịp hành hương thông lệ tháng 8 mỗi năm. Chúng ta nghe vang vọng lại lời thánh vịnh lên Ðền: Nào chúng ta cùng nhau lên Ðền Thánh Chúa. Chúng ta về đây để cùng nhau sống đức tin mãnh liệt.

Chúng ta tuyên xưng Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chúng ta tuyên xưng Hội Thánh bằng cách sống hiệp thông với Ðức Thánh Cha, với Giáo Hội toàn cầu, với Giáo Hội Việt Nam và với các Giáo phận trong Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta tuyên xưng Hội Thánh bằng cách sống cuộc đời quảng đại yêu thương, loan truyền những kỳ công của Chúa, đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

Trong ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên, nhiều đoàn người tuôn về Giêrusalem. Họ gồm nhiếu sắc tộc, nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ chỉ có một lòng, một ý, khác xa với cảnh hổn độn chia rẽ trong lúc xây tháp Baben.

Trong ngày lễ Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống, gió thổi tung tất cả, lửa đốt cháy tất cả và nước tuôn đổ ra, rửa tội cho nhiều ngàn người.

Tại Linh Ðịa La Vang, trong ngày hành hương hôm nay, cũng như trong mọi cuộc hành hương khác, ai ai cũng được Mẹ thúc đẩy cho nhập cuộc, ai ai cũng được Mẹ làm cho mạnh mẽ hơn, rộng thêm hơn, vượt lên trên những cái tôi nhỏ bé, ích kỷ, đóng khung; ai ai cũng được Mẹ ban cho ơn mạo hiểm sống đức tin, ơn phiêu lưu ra đi loan báo Tin Mừng.

Cộng đoàn hành hương phụng vụ chúng ta hôm nay, ai mà không có những mơ ước thánh thiện, những tâm tình và những cảm nghiệm thiêng liêng đầy lòng tin, cậy, mến. Ai ai cũng muốn lên cao hơn để đi vào mầu nhiệm bao la của Hội Thánh.

Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh, Mẹ luôn hiện diện giữa chúng ta, giữa tất cả những ai đang sống đời âm thầm, nhưng vẫn luôn luôn loan báo Tin Mừng của Chúa.

Ðức Me Maria là một phần tử của Hội Thánh. Mẹ dạy chúng ta sống đời con của Chúa, con của Hội Thánh.Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria để học biết cách cầu nguyện, biết cách hiệp nhất với Chúa Giêsu, biết cách hiệp nhất với Thân Thể của Chúa Giêsu là Hội Thánh của Ngài.

Nhưng Ðức Mẹ Maria còn là phần tử ưu việt của Hội Thánh: Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, Mẹ dạy chúng ta vâng nghe lời Chúa như trong tiệc cưới Cana. Và cũng như thánh Gioan tông đồ, chúng ta hãy đưa Mẹ Maria về nhà mình.

Vai trò ngôn sứ của Mẹ Maria là giúp cho Hội Thánh hiểu về mầu nhiệm của chính mình. Hội Thánh không yêu mến Mẹ Maria thì không hiểu được chính mình. Và Hội Thánh là tất cả chúng ta vì sự hiệp nhất của chúng ta trong Chúa và Mẹ Maria làm nên Hội Thánh.

Ðức Mẹ Maria đã về trời, và Ngài sẽ đưa tất cả chúng ta về trời sau một cuộc đời tận hiến cho Chúa.

Ðức Mẹ Maria đã về trời, nhưng rồi Mẹ lại đến giữa Hội Thánh, đến tại La Vang nầy: Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,... Từ ấy, gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời... Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

ÐGH Gioan-Phaolô II nhắn với những người hành hương đến các Trung Tâm Thánh Mẫu rằng: Những Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu là những trung tâm bác ái, thúc đẩy người Kitô-hữu phục vụ anh chị em mình như gương Ðức Mẹ Maria đã sống. Ðức Mẹ Maria luôn thúc đẩy chúng ta sống phục vụ, sống bác ái, nhất là đối với những người nghèo khó, bệnh tật, bất hạnh.

Người mẹ là nhân vật tuyệt vời nhất cho đứa con. Bởi thế, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta có Mẹ Maria, vì đã cho chúng ta có Mẹ Giáo Hội, vì đã cho Ðức Mẹ làm Mẹ chúng ta.trong mọi chặng đường trên cuộc sống nầy.

Xin Ðức Mẹ Maria La Vang cho chúng con biết gắn bó với Chúa như Mẹ. Xin Ðức Mẹ Maria La Vang cho cuộc hành hương nầy sinh hoa kết trái, làm cho chúng ta yêu Chúa hơn và phục vụ anh chị em một cách quảng đại hơn.

Sau bài giảng của Ðức TGM, thánh lễ được tiếp tục trang nghiêm và sốt sắng. Linh Ðịa La Vang hiện giờ ước lượng con số lên tới 180,000 người.

Thánh Lễ bắt đầu lúc rạng đông, - Ðức Mẹ là rạng đông của Ơn Cứu Ðộ, và kết thúc lúc 6g35 phút, trong lúc mặt trời vừa lên cao, - Chúa Giêsu là mặt trời của Ơn Cứu Ðộ.

Ðoàn người vô số hành hương tiếp tục tham dự cuộc kiệu Ðức Mẹ La Vang, đi từ công trường Mân Côi đến Linh Ðài Ðức Mẹ, trong những tiếng trống, tiếng kèn, tiếng ca, tiếng hát, và lời cầu nguyện cộng đồng lần hạt Mân Côi.

Ai ai cũng lưu luyến, cũng muốn ở lại thêm một vài thời gian với Ðức Mẹ La Vang. Và khi ra về, mọi người đều sung sướng vì đã được tham dự một cuộc hành hương sốt sắng tại Linh Ðịa La Vang năm nay.

 

Linh mục Emmanuen Nguyễn tường thuật từ Linh Ðịa Lavang


Back to Radio Veritas Asia Home Page