Bài Giảng của ÐTC
tại Sân Vận Ðộng Thủ Ðô AMMAN
trong thánh lễ lúc 9 giờ sáng thứ Ba
ngày 21 tháng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Giảng của ÐTC tại Sân Vận Ðộng Thủ Ðô AMMAN, trong thánh lễ lúc 9 giờ sáng thứ Ba ngày 21 tháng 3/2000.

 "Có tiếng kêu: "Trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa! Hãy sữa lối đi của Ngài cho ngay thẳng." (Is 40,3).

 Thưa Hồng Y Giáo Chủ,
Chư Huynh Giám Mục và Linh Mục,
Anh chị em rất thân mến,
Những lời của tiên tri Isaia, mà thánh sử áp dụng cho thánh Gioan Tiền Hô, nhắc chúng ta nhớ lại con đường mà Thiên Chúa đã mở ra trong thời gian vì muốn giảng dạy và cứu rỗi dân Ngài. Ngày hôm nay, như là một phần của cuộc Hành Hương Năm Thánh của Tôi để đến cầu nguyện tại vài nơi có liên hệ đến những hành động cứu rỗi, Thiên Chúa quan phòng đã đưa Tôi đến Vương Quốc Giordani. Tôi xin chào Ðức Giáo Chủ Michel Sabbah và cám ơn ngài vì những lời chào thân tình. Tôi xin hôn kính Ðức Giáo Chủ Giáo Hội Melkite Hy Lạp, Ðức Georges El Murr và tất cả mọi thành viên của Hội Nghị những Thẩm Quyền Công Giáo tại Thánh Ðịa, và tất cả những vị đại diện của những giáo hội và những cộng đồng giáo hội khác nữa. Tôi cám ơn các vị thẩm quyền dân sự đã muốn đến làm danh dự cho buổi cử hành nầy.

 Người kế vị Thánh Phêrô giờ đây là khách hành hương trên miền đất đã được chúc phúc bởi sự hiện diện của Ông Môisen và của Tiên tri Êlia, miền đất mà chính Chúa Giêsu đã giảng dạy và thực hiện những phép lạ (x. Mc 10,1; Gioan 10,40-42) nơi mà giáo hội sơ khai đã làm chứng bằng đời sống của biết bao vị thánh và tử đạo. Trong năm của Ðại Toàn Xá, toàn thể Giáo Hội công giáo, đặc biệt hôm nay cộng đồng kitô tại Giordani, được liên kết trong tinh thần với cuộc hành hương trở về những cội nguồn của đức tin chúng ta, một cuộc hành hương để sám hối và đền tội, để hòa giải và thực hiện hòa bình.

 Chúng ta tìm kiếm kẻ hướng đạo để chỉ đường cho chúng ta. Và dung mạo của thánh Gioan Tiền Hô đến với chúng ta, một tiếng kêu trong hoang địa (x. Lc 3,4). Ngài sẽ đặt chúng ta trên con đường mà chúng ta cần đi qua, nếu mắt chúng ta muốn "nhìn thấy ơn cứu rỗi của Thiên Chúa" (Lc 3,6). Ðược ngài hướng dẫn, chúng ta thực hiện cuộc hành trình Ðức Tin, để nhìn thấy rõ ràng hơn ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã thực hiện qua lịch sử trải dài từ Abraham. Thánh Gioan Tiền Hô là vị cuối cùng trong hàng các tiên tri đã gìn giữ sống động và nuôi dưỡng niềm hy vọng của Dân Chúa. Nơi Ngài, thời viên mãn đã đến gần bên.

 2. Mầm giống của niềm hy vọng là lời Hứa cho Tổ Phụ Abraham khi ông được gọi rời bỏ tất cả những gì quen thuộc và đi theo Vị Thiên Chúa mà Ông chưa bao giờ biết (x. STK 12,1-2). Mặc dù có nhiều của cải, Ông Abraham là con người sống trong bóng của sự chết, bởi vì ông không có con cũng không có đất đai riêng (x. stk 15,2). Lời hứa xem ra như điều vô ích, bởi vì bà Sarah son sẻ và đất được hứa ban thì còn nằm trong tay của những kẻ khác. Nhưng Ông Abraham đặt niềm tin nơi Thiên Chúa; "Ông tin và hy vọng nghịch mọi hy vọng" (Rom 4,18). Cho dù xem ra như là không thể được, bà Sarah sinh ra Isaac, và Ông Abraham nhận được phần đất hứa. Và qua Ông Abraham và dòng dỏi ông,lời Hứa trở thành "niềm phúc cho tất cả mọi gia đình trên mặt đất" (Stk 12,3; 18, 18).

 3. Lời Hứa cho Ông Abraham đã được đóng dấu ấn khi Thiên Chúa ngỏ lời với Môisen trên núi Sinai. Ðiều đã xảy ra giữa Thiên Chúa và Ông Môisen trên núi thánh đã ảnh hưởng trên lịch sử cứu rỗi tiếp sau đó như là một Giao Ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Giao ước đòi buộc sự vâng phục nhưng hứa ban sự giải phóng. Mười Ðiều Răn được khắc vào bia đá trên núi Sinai, nhưng trước đó đã được viết vào trong tâm hồn con người ngay từ lúc khởi đầu công cuộc tạo dựng; Mười Ðiều Răn là khoa sư phạm tình yêu của Thiên Chúa, nêu chỉ con đường chắc chắn để hoàn thành khát vọng sâu xa nhất của chúng ta: đó là sự tìm kiếm không thể nào ngừng nghỉ của tinh thần con người hướng đến sự thiện, sự thật và sự hòa hợp.

 Trong vòng 40 năm, Dân Chúa đi lang thang cho đến ngày họ bước vào Ðất Hứa. Ông Môisen, Ðấng được Thiên Chúa biết rõ diện đối diện (DNL 34, 10), có lẽ đã chết trên núi Nêbô nầy, và ông được an táng "trong thung lũng của đất người Moab... dù cho đến ngày nay, không ai biết rõ nơi an táng Ngài" (Dnl 34, 5-6). Nhưng giao ước và lề luật mà Ông đã lãnh nhận từ Thiên chúa, vẫn tiếp tục còn mãi.

 Các tiên tri đôi khi đã phải lên tiếng bênh vực cho Lề Luật và Giao Ước, chống lại những kẻ muốn áp đặt những luật lệ của con người lên trên Ý Muốn của Thiên Chúa, và như thế áp đặt một sự nô lệ mới trên dân chúng (x. Mc 6, 17- 18). Chính thành phố Amman - trong Cựu Ước được gọi là RAbbah - nhắc lại tội lỗi của Vua Ðavid khi vua gây ra cái chết của tướng Uriah và cướp lấy bà vợ Bathsheba, bởi vì chính tại nơi nầy mà tướng Uriah bị giết chết (2 Sam 11, 1- 17). Thiên Chúa đã phán với tiên tri Giêrêmia, như chúng ta vừa nghe qua trong bài đọc I của Thánh Lễ hôm nay, "Họ sẽ chiến đấu chống lại con, nhưng họ không thể thắng con, vì Ta hiện diện với con.. để giải thoát con" (Gier 1, 19). Vì lên tiếng chống lại những lỗi lầm, ngõ hầu bảo vệ Giao Ước, nên có những vị tiên tri, kể cả Thánh Gioan Tiền Hô, phải trả giá bằng chính máu mình. Nhưng nhờ lời Húa của Thiên Chúa, -- "Ta sẽ hiện diện với con, để giải thoát con", -- các tiên tri đã đứng vững kiên cường như "một thành trì kiên cố, như một trụ sắt và tường bằng đồng" (Gier 1, 18); ác ngài công bố Luật ban sự sống và ơn cứu rỗi, công bố Tình Yêu không bao giờ làm thất vọng.

 4. Vào thời viên mãn, nơi bờ sông Giordan, thánh Gioan Tiền Hô chỉ cho mọi người biết Chúa Giêsu, Ðấng mà Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu (x. Lc 3,22), Ðấng ban phép Rửa không phải bằng nước, nhưng bằng Thánh Thần và Lửa" (Lc 3, 16). Các tầng trời mở ra, và chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa Cha phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu Ta, Ðấng đẹp lòng Ta" (Mt 3, 17). Nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, lời Hứa cho tổ phụ Abraham và Lề Luật cho Ông Môisen, cả hai đều được nên trọn.

 Chúa Giêsu chu toàn lời Hứa. Cái chết của Người trên thập giá và sự sống lại của Người, dẩn đưa đến chiến thắng cuối cùng của sự sống trên cái chết. Nhờ qua sự sống lại, Cửa Thiên Ðàng được mở ra, và chúng ta có thể bước vào lại trong Vườn sự sống. Trong Chúa Kitô phục sinh,chúng ta nhận được "lòng nhân từ đã được hứa cho cha ông chúng ta, cho Abraham và con cháu người đến muôn đời" (Lc 1, 54- 55).

 Chúa Giêsu là sự hoàn tất của Lề Luật. Chỉ một mình Chúa Kitô phục sinh mới mạc khải ý nghĩa trọn đầy của điều đã xảy ra nơi Biển đỏ và núi Sinai. Chúa mạc khải bản chất đích thật của Ðất Hứa, nơi mà sự chết "không còn nữa" (Kh 21,4). Bởi vì là trưởng tử đầu tiên từ trong kẻ chết" (Col 1, 18), Chúa Phục Sinh là đích điểm cho cuộc hành trình của chúng ta: là "Alpha và Ômêga, đầu tiên và cuối cùng, bắt đầu và kết thúc" (Kh 22, 13).

 5. Trong năm năm qua, Giáo Hội tại vùng nầy đã cử hành Công Nghị Mục Vụ của các Giáo Hội tại Thánh Ðịa. Tất cả các giáo hội công giáo tại đây cùng đồng hành với Chúa Giêsu và lắng nghe tiếng Người mời gọi, vừa vạch ra con đường tiến lên nhờ qua Chương Trình Mục Vụ Chung. Trong buổi cử hành phụng vụ hôm nay, Tôi vui mừng lãnh nhận những kết quả của Công Nghị, như là dấu hiệu của một đức tin đã được canh tân và của sự dấn thân quảng đại. Công nghị đã mang lại một kinh nghiệm sâu xa về sự thông hiệp với Chúa, và một sự hiệp thông giáo hội sâu xa, giống như thể những đồ đệ quy tụ lại quanh các tông đồ, lúc khai sinh Giáo Hội (x. TDCV 2, 42; 4, 32). Công nghị nói lên rõ ràng rằng tương lai của anh chị em hệ tại nơi sự hiệp nhất và tình liên đới. Ngày hôm nay tôi cầu nguyện, và tôi xin toàn thể giáo hội cầu nguyện chung với tôi, sao cho kết quả của Công Nghị làm vững mạnh những mối giây hiệp thông và sự cộng tác giữa những cộng đồng công giáo địa phương trong tất cả sự phong phú khác nhau của họ, hiệp thông và cộng tác giữa tất cả những giáo hội kitô và những cộng đồng giáo hội, và giữa những người kitô với những tôn giáo cao cả khác đang phát triển tại đây. Ước chi những nguồn lực của Giáo Hội, như các gia đình, các giáo xứ, trường học, các hiệp hội giáo dân, các phong trào giới trẻ - tất cả đều đặt tình thương và sự hiệp nhất như là mục tiêu cuối cùng của họ. Không có con đường nào khác hiệu nghiệm hơn, để dấn thân vào trong xã hội, trong nghề nghiệp và trong sinh hoạt chính trị, nhất là trong công cuộc thực hiện công bằng, hòa giải và hòa bình. Ðó là điều mà Công Nghị nhắm đến.

 Tôi xin nói với chư huynh giám mục và linh mục: Hãy trở nên những chủ chăn tốt theo như lòng Chúa Kitô mong ước! Hãy hướng dẫn đoàn chiên được trao phó cho, theo con đường dẫn đến đồng cỏ xanh tươi củaNước Chúa! Hãy cũng cố sinh hoạt mục vụ của cộng đồng chư huynh, nhờ qua một sự công tác mới và sinh động hơn với những tu sĩ và giáo dân. Giữa những khó khăn của tác vụ, anh em hãy đạt niềm tin tưởng vào Chúa. Hãy sống thân mật với Chúa nhiều hơn trong kinh nguyện, và Chúa sẽ là ánh sáng và niềm vui cho anh em. Toàn thể giáo hội cám ơn anh em vì sự tận tụy và vì sứ mạng đức tin anh em chu toàn trong các giáo phận và giáo xứ.

 Với các tu sĩ nam nữ, Tôi nói lên lòng biết ơn bao la của Giáo Hội, vì chứng tá của anh chị em đặt Thiên Chúa vào chổ thứ nhất trong mọi sự. Anh chị em hãy chiếu sáng luôn mãi như những cột trụ của tình yêu thương đầy tinh thần phúc âm, có sức vượt qua được mọi rào cảng.

 Tôi xin nói với anh chị em giáo dân rằng: Anh chị em đừng sợ lảnh lấy trách nhiệm và chổ đứng của mình trong Giáo Hội. Hãy trở nên những chứng nhân can đảm của Tin Mừng trong gia đình anh chị em và trong xã hội!

 Tại Giordani, hôm nay là Ngày của Người Mẹ; tôi xin chào chúc tất cả những người mẹ hiện diện nơi đây, và mời gọi tất cả mọi người mẹ hãy trở thành những kẻ xây dựng một nền văn minh mới của tình thương. Hãy yêu thương gia đình của chúng con. Hãy dạy cho gia đình chúng con biết phẩm giá cua mọi sự sống; hãy dạy cho gia đình chúng con những con đường sống hòa hợp và hòa bình; hãy dạy cho gia đình biết sống giá trị đức tin và sự cầu nguyện và sống tốt lành!

 Hỡi những người trẻ, con đường sự sống được mở ra trước mắt chúng con! Hãy xây dựng tương lai chúng con trên nền tảng chắc chắn tình yêu Thiên Chúa và hãy sống hiệp nhất với nhau trong Giáo Hội của Chúa Kitô! Chúng con hãy giúp biến đổi thế giới quanh chúng con, bằng cách hiến dâng hết sức mình phục vụ kẻ khác và phục vụ đất nước chúng con! Với những thiếu niên rước lễ lần đầu hôm nay, cha xin nói: Chúa Giêsu là người bạn tốt nhất của chúng con; Chúa biết rõ tâm hồn chúng con. Hãy sống gần gủi Người, và trong lời cầu nguyện, chúng con hãy nhớ đến giáo hội và vị giáo hoàng nầy!

 6. Trong Năm Ðại Toàn Xá, toàn dân Chúa hành hương trong tinh thần trở về lại với những nơi có liên hệ đến lịch sử cứu rỗi. Sau khi đã đi theo vết chân của Abraham và Môisen, cuộc hành hương của chúng tôi giờ đây đến được phần đất mà Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Thế đã sinh sống và đi rao giảng trong cuộc đời của Người trên trần gian. "Nhiều lần và nhiều cách khác nhau, Thiên Chúa đã nói xưa kia với cha ông chúng ta qua các tiên tri; nhưng vào thời cuối cùng, Ngài nói với chúng ta qua Con Một Ngài" (Dt, 1, 1- 2). Trong Người, tất cả mọi lời Hứa được nên trọn. Người là Ðấng cứu chuộc con người, là niềm hy vọng cho thế giới! Khi đặt tất cả những điều nầy trước mắt, ước chi toàn thể cộng đoàn kitô tại Giordani được luôn luôn vững mạnh trong Ðức Tin và quảng đại trong những công việc phục vụ đầy tình thương.

 Nguyện Xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Giáo Hội, hướng dẫn và bảo vệ anh chị em trên đường lữ hành. Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page