Cuộc hành hương bằng xe đạp
từ Wadowice (sinh quán của Ðức Karol Wojtyla)
đến Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc hành hương bằng xe đạp từ Wadowice (sinh quán của Ðức Karol Wojtyla) đến Roma.

 Firenze - 13.6.2000 - Miền Toscana (thuộc miền trung nước Ý) tiếp tục hành hương đến Roma bằng nhiều phương tiệïn chuyên chở khác nhau. Sau những cuộc hành hương của nhiều giáo phận Ý, từng ngàn tín hữu đã đến Roma bằng xe lửa hay bằng xe pullman, trong lúc này lại có những nhóm nhỏ hành hương bằng các phương tiện khác thường: có nhóm đi bộ, có nhóm dùng xe đạp.

 Nhóm đang trên đường hiện nay bằng xe đạp là nhóm 5 người thuộc đoàn thể thao Resceto: Aldo và Pietro Baldini, Piero, Sauro và Bruno Turba. Cả năm đều sinh sống tại miền núi, trong tỉnh Massa-Carrara. Ðể đi đến Roma bằng xe đạp, nhóm này khởi sự từ Wadowice (bên Ba lan), sinh quán của Ðức Karol Wojtyla.

 Sau khi kính viếng Ðền Thánh tại Czestochowa, nơi tôn kính Ðức Mẹ, Quan Thầy của Ba lan, nhóm năm người này, khởi sự cuộc hành hương đầy dấn thân qua các trung tâm Povazska Bystrica, Pezinok, Wiener Neustadt, Gleisdorf, Kalenfurt. Sang biên giới Ý, qua Udine, Padova, Parma và dừng lại Massa Chúa nhật Lễ Hiện xuống và từ đây, vuợt hai chặng sau cùng để đến Roma vào thứ tư 14.6, tham dự buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, và trao cho ÐTC một bức thư của của Linh mục Tadeuz Kasperk, nhân danh tất cả thành phố Wadowice, bày tỏ ước mong của toàn dân được đón tiếp ÐTC trở lại viếng thăm quê hương một lần nữa.

 Ông Baldini kể lại rằng: tại mỗi địa điểm chúng tôi đã được đón tiếp một cách lạ lùng. Tại Wadowice cuộc đón tiếp quá sự tưởng tượng của chúng tôi. Ngày rời đây ra đi, trong nhà thờ đầy người, cha sở Tadeuz Kasperk, xướng tên mỗi nguời trong chúng tôi và mời đến gần bàn thờ, ban phép lành cho chúng tôi và cầu chúc chúng tôi thượng lộ bình an. Chúa nhật vừa rồi, tại Massa-Carrara, Ðức Cha Eugenio Binini, giám mục giáo phận, vào cuối thánh lễ Hiện xuống trong nhà thờ chính tòa, cũng ban phép lành riêng cho chúng tôi. Thứ Hai 12.6.2000, sáng sớm, chúng tôi lên đường đi Grosseto: chặng dài hơn cả của cuộc hành hương, trước khi tới Roma, vào chiều thứ Ba 13.6.2000.

 Một nhóm khác cũng hành hương bằng xe đạp, nhóm thể thao Gualdo, khởi sự mồng 2 tháng 7/2000, để tới Roma thứ bẩy mồng 8/7/2000. Tại đây nhóm này hợp với nhóm thể thao cũng thuộc hội Gualdo, đã chọn con đường bộ để đến Roma., khởi hành từ Castelfiorentino (tỉnh Firenze). Cũng từ điểm này, vào cuối tháng 7/2000, ÐHY Silvano Piovanelli, TGM Firenze, sẽ hướng dẫn đoàn thanh niên của Giáo phận, đi bộ trong 5 ngày, trên đường vừa cầu nguyện, vừa suy tư, nhưng cũng có những lúc giải trí, để lấy lại sức. - Cũng nên nhắc lại: ÐHY Piovanelli, năm nay 76 tuổi.

 Thật sự, trước đây đã có 5 người Firenze hành hương Roma bằng đường bộ. Thử hỏi: cái gì đã thúc đẩy việc thực hiện những cuộc hành hương đường bộ như vậy, trong lúc thế giới tiến bộ nhanh chóng về mọi phương diện chuyên chở. Ông Alfredo Barbetti, Andrea và Stefano Borselli, Fabrizio Giovanini và Ricardo Zucconi, tất cả trên dưới 50 tuổi, trả lời: Ý tưởng phát xuất như một giấc mơ, sau bữa ăn tối vui vẻ, để nhớ lại hồi xuân xanh của chúng tôi. Giấc mơ này, đối với người có tín ngưỡng hay không, thật sự cũng để bày tỏ lòng tôn trọng và yêu mến đối với "Vị Giáo Hoàng khác thường của thế kỷ XX".

 Lúc này, cuộc hành hương đã được thực hiện rồi, không còn là giấc mơ nữa. Câu trả lời lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ông Ricardo giải thích: Bởi vì cuộc hành hương đường bộ này rất bổ ích, tốt đẹp. Là một cuộc tắm rửa tâm hồn, một vụ giải độc khỏi những căng thẳng "stress" của công việc làm hằng ngày, một cuộc hành trình đi tìm kiếm đời sống nội tâm. Là cuộc khám phá ra nước Ý huy hoàng và tinh tuyền, khiêm tốn và hiếu khách. Một nước Ý của biết bao Ðền thờ, đền thánh vĩ đại và lịch sử, một nước Ý gồm các làng xã lớn nhỏ, đầy những dí tích thánh và dấu hiệu của lòng sùng đạo, của các phép lạ và của rất nhiều Vị Thánh nam, nữ.

 Ông Ricardo đưa ra lời khuyên bổ ích như sau: Trong kỳ hè, anh chị em hãy phác họa chương trình với một cuộc ra đi như vậy, thay đi những ngày hè trên miền núi hay ngoài bãi biển. Chiếc bao trên vai, với ít đồ cần thiết, nhưng giầu ý chí tiến đi, dù gặp khó khăn. Can đảm lên, anh chị em sẽ cảm thấy sự hăng say và sẽ nhớ mãi suốt cả đời cuộc ra đi này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page