Chứng tá sống Năm Thánh 2000
của đôi vợ chồng trẻ người Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chứng tá sống Năm Thánh 2000 của đôi vợ chồng trẻ người Roma.

 Hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 6/2000, Anh Alessandro Japino, phóng viên của Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano), đã thu lượm được chứng tá sống Năm Thánh của đôi vợ chồng trẻ sống tại Roma, gần bên Ðền Thờ Thánh Phêrô. Anh đã gặp được hai anh chị Fabio và Roberta Capriotti trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Gia đình nhỏ này cư trú trên con đường Candia, không xa Ðền thờ Thánh Phêrô, đến hành hương Năm Thánh tại Ðền thờ. Anh chị nói với phóng viên như sau: Dân chúng từ khắp nơi trên thế giới tuốn về Roma. Chúng tôi, những người ở ngay đây không thể không đến kính viếng Ðền thờ, đễ lãnh ơn toàn xá. Chúng tôi đã muốn hành hương nhiều lần, nhưng cả hai chúng tôi đều làm việc, với hai đứa con nhỏ: một đứa, Lorenzo, 4 tuổi, đi vuờn trẻ, đứa kia, Maria Chiara, mới 5 tháng. Vì thế chúng tôi không tìm được một ngày rỗi, để đến kính viếng Ðền thờ trong Năm Thánh này.

 Cả hai công nhận rằng: Ðây là điều phi lý. Dân chúng từ các nơi xa trên thế giới, đến đây với biết bao hy sinh; còn chúng tôi, gần đây, lại không bao giờ đến kính viếng Ðền thờ trong Năm Thánh này. Do đó, chúng tôi quyết định phải kiếm thì giờ để lo việc quan trọng này.

 Anh chị nói thêm: Tất cả các người đến Roma, dĩ nhiên có cả những người du lịch nữa, nhưng các người hành hương đến Roma này làm cho mỗi người trong chúng ta suy tư về chính bản thân mình. Sự hiện diện và chứng tá của các người hành hương là tiếng mời gọi mỗi người chúng ta phải cảm thấy mình là thành phần của Giáo hội hoàn cầu. Việc nhìn thấy các người hành hương làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và chắc chắn về mình hơn. Mỗi người trong chúng ta nhận ra rằng: không phải chỉ có mình mới là người tin vào Tin Mừng, không phải chỉ mình mới là chứng nhân của Chúa Kitô, Ðấng đã chết và sống lại vì chúng ta.

 Anh chị Fabio và Roberta thuộc giáo xú Thánh Giuse miền Trionfale, kế bên Vatican. Cả hai sinh ra và lớn lên trong giáo xứ này. Cả hai đều hoạt động trong các nhóm thanh niên giáo xứ. Sau khi lập gia đình cả hai cùng làm việc tại Cơ sở của "Don Guanella", chuyên lo giúp các người tàn tật.

 Anh Fabio nói như sau: Trên phương diện cá nhân, Toàn xá là một thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho công việc của chúng tôi. Tôi làm việc với các thanh thiếu niên tàn tật và tôi được mời gọi sống chứng tá dức tin mỗi ngày, bằng việc làm hơn là bằng lời nói. Tôi hết sức nêu cao chứng tá đời sống trong tất công việc của tôi.

 Chị Roberta nói thêm: Năm Thánh cũng là cơ hội thúc đẩy chúng tôi dấn thân nhiều hơn nữa trong cộng đồng giáo xứ của chúng tôi. Trong lúc này, với hai đứa con còn nhỏ, chúng tôi không thể dấn thân như ý muốn được. Nhưng chúng tôi đã phác họa chương trình cho tương lai. Ngoài ra, còn có những lúc cầu nguyện, do Năm Thánh thúc đẩy: chúng tôi phải sống đời cầu nguyện cách sâu xa hơn nữa.

 Anh Fabio công nhận: Chúng tôi hy vọng rằng đây không phải chỉ là những ý muốn suông mà thôi, nhưng còn có thể thực hiện trong tương lai khi thì giờ cho phép.

 Chi Roberta kết thúc cuộc gặp gỡ với phóng viên như sau: Tôi hy vọng rằng Ðại Toàn xá giúp vào công việc này nữa: là làm cho biết bao người không tin Thiên Chúa, ít ra cũng đặt câu hỏi về những biến cố xẩy ra trước mắt họ. Ước gì những lễ nghi được cử hành, và những người hành hương, làm cho họ tự vấn lương tâm và tự tìm ra câu trả lời xứng hợp, khách quan giúp họ trở về với Thiên Chúa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page