Bài diễn văn ÐTC
đọc tại Phi Trường Thủ Ðô Amman
Vương Quốc Giordani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài diễn văn ÐTC đọc tại Phi Trường Thủ Ðô Amman, Vương Quốc Giordani.

 Kính Thưa Ngài Quốc Vương,
Kính thưa quý vị Thành Phần Chính Phủ,
Trong tinh thần tôn trọng sâu xa và trong tình bằng hữu, Tôi xin chào chúc tất cả mọi người sinh sống trong Vương Quốc Giordani: những thành phần của Giáo Hội Công Giáo và những Giáo Hội Kitô khác, những anh chị em Hồi Giáo mà chúng tôi, những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, hết sức tôn trọng, và tất cả mọi người thiện chí nam nữ.

 Chuyến viếng thăm của tôi tại Quý Vương Quốc và toàn thể cuộc hành trình mà hôm nay tôi bắt đầu, là một phần của Cuộc Hành Hương Tôn Giáo của Năm Toàn Xá mà tôi đang thực hiện để kỷ niệm Hai Ngàn Năm Ngày Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Ngay từ khởi đầu của tác vụ Giám Mục Roma, Tôi đã hết sức ao ước được cử hành biến cố kỷ niệm nầy bằng việc đến cầu nguyện tại vài nơi có liên hệ đến lịch sử cứu rỗi-những nơi nói lên cho chúng tôi về sự chuẩn bị lâu dài cho giây phút Nhập Thể nầy qua những giai đoạn kinh thánh ; đó là những nơi mà Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi đã sinh sống thật sự, hoặc những nơi có liên hệ đến công cuộc cứu rỗi của Chúa. Tôi đã đến Ai Cập và Núi Sinai, nơi mà Thiên Chúa đã mặc khải danh thánh Ngài cho Ông Môisen, và trao cho Ông những bia ghi bản luật của Giao Ước.

 2. Hôm nay tôi đến Giordani, một vùng đất quen thuộc với tôi, nhờ qua Kinh Thánh: vùng đất đã được thánh hóa bởi sự hiện diện của chính Chúa Giêsu, bởi sự hiện diện của Ông Môisen, tiên tri Elia và Thánh Gioan Tiền Hô, và của những vị thánh và những vị tử đạo của Giáo Hội thời sơ khai. Ðất nước của Ngài được biết đến như là nơi hiếu khách và cởi mở đón nhận mọi người. Ðây là những đức tính tốt của người dân Giordani mà tôi đã có kinh nhiệm nhiều lần trong những lúc tiếp xúc với cố Nhà Vua Hussein, và được xác nhận lại trong lần tôi được tiếp Ngài tại Vatican vào tháng 9 năm vừa qua.

 Thưa Ngài, tôi biết rõ mối quan tâm sâu xa của ngài đối với nền Hòa Bình trong Vương Quốc của Ngài và trong toàn vùng; tôi cũng biết rõ tầm quan trọng ngài đặt cho việc tất cả mọi người dân Giordani-tín đồ Hồi giáo cũng như những tín hữu kitô -- được nhìn biết mình kết thành một dân tộc và một gia đình. Tại vùng đất nầy của thế giới, hiện có những vấn đề trầm trọng và khẩn cấp về công bằng, về những quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia; đây là những vấn đề cần được giải quyết để mưu cầu lợi ích cho tất cả mọi người có liên hệ và như là điều kiện cho nền hòa bình lâu dài. Diển tiến mưu tìm hòa bình cần phải được tiếp tục, dù nó có khó khăn, có lâu dài đến thế nào đi nữa. Không có hòa bình, thì sẽ không thể nào có sự phát triển đích thực cho vùng nầy, sẽ không có cuộc sống tốt đẹp hơn cho các dân tộc, sẽ không có tươnglai tươi sáng hơn cho con cháu. Chính vì thế mà sự dấn thân hữu hiệu của Vương Quốc Giordani để tạo ra điều kiện cần thiết cho hòa bình, là điều hết sức quan trọng và đáng khen.

 Việc xây dựng một tương lai hòa bình đòi hỏi một sự hiểu nhau trưởng thành hơn và một sự cộng tác thiết thực hơn giữa các dân tộc nhìn nhận một Thiên Chúa thật, Ðấng tạo hóa của tất cả mọi loài mọi vật. Ba tôn giáo độc thần trong lịch sử đều kể hòa bình, lòng tốt và sự kính trọng đối với con người, như là những giá trị cao nhất. Tôi thật sự hy vọng rằng chuyến viếng thăm của tôi sẽ cũng cố mạnh hơn công cuộc đối thoại đã có kết quả giữa người hồi giáo và người kitô, một cuộc đối thoại đã được thực hiện tại Vương Quốc Giordani, nhất là qua Học Viện Liên Tôn Hoàng Gia.

 3. Dù không quên rằng sứ mạng tiên quyết của mình là sứ mạng thuộc lãnh vực thiêng liêng, nhưng Giáo Hội Công Giáo luôn luôn sẳn sàng cộng tác với từng quốc gia từng dân tộc có thiện chí, trong việc cỗ võ và phát triển phẩm giá con người. Giáo Hội công giáo thực hiện điều nầy một cách đặc biệt nhờ qua các trường học và những chương trình giáo dục, và qua những cơ cấu từ thiện và xã hội. Truyền thống cao đẹp của Vương Quốc Ngài trong việc tôn trọng mọi tôn giáo, bảo đảm cho sự tự do tôn giáo và làm cho sự tự do tôn giáo trở thành điều có thể; thật vậy, tự do tôn giáo là một nhân quyền căn bản. Khi được như vậy, tất cả mọi công dân cảm thấy mình bằng nhau, và mỗi người, nhờ được soi sáng bởi những xác tín tinh thần riêng, đều có thể góp phần vào việc xây lên một xã hội như là ngôi nhà chung cho tất cả mọi người.

 4. Lời mời nồng nhiệt mà Ngài, Chính Phủ và Dân Chúng Giordani, đã gởi đến tôi, (lời mời đó) nói lên niềm hy vọng chung của chúng ta cho một thời đại mới của hòa bình và phát triển trong vùng. Tôi thật sự biết ơn; và với lòng quý trọng sâu xa đối với lòng tốt của Ngài, tôi hứa chắc cầu nguyện cho Ngài, cho toàn dân Giordani, cho những anh chị em tị nạn đang sống trong Vương Quốc Ngài, và cho những người trẻ hiệm chiếm đa số dân chúng.

 Nguyện Xin Ðấng toàn năng ban cho Ngài được hạnh phúc và sống lâu!
Nguyện xin Ðấng toàn năng ban cho Vương Quốc Giordani được thịnh vượng và Hòa Bình!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page