Một cuộc hành hương của cô Sandy
từ nơi xa xăm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một cuộc hành hương của cô Sandy từ nơi xa xăm.

 "Gặp gỡ với Chúa Giêsu là một giờ phút thật đặc biệt và quan trọng trong đời sống của mỗi người trong chúng ta."

 Ðó là lời của Cô Sandy, một phụ nữ 26 tuổi, từ Sydney đến Roma hành hương Năm Toàn xá, tả lại sự xúc động của mình cho Cô Rita Dietrich, phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano.

 Cùng với cô, có nhiều người hành hương khác, đến kính viếng Gỗ Thánh Giá thật của Chúa được giữ trong Ðền Thờ Thánh Giá Jerusalem ở Roma. Cô và đoàn hành hương nhẫn nại chờ đợi phiên của mình, để được quì cầu nguyện trước di tích thánh này.

 Cô Sandy là người Australia, nhưng gốc Ý. Ông bà của cô thuộc tỉnh Messina (miền Sicilia) đã di dân sang Sydney sau đệ nhị thế chiến. Cô nói: Tên tôi là Alessandra - nhưng gia đình gọi tắt là Sandy - Tôi hài lòng vì tôi còn mang tên Ý ít ra trong chữ ký chính thức. Tôi đến hành hương cùng với hai người bạn gái qua một hãng du lịch địa phương. Ðối với các bạn của tôi, đây là cơ hội rất tốt để viếng thăm Roma, Kinh Thành muôn thuở. Nhưng đối với tôi, còn có một cái gì hơn nữa. Tôi thường được nghe bà tôi kể lại về Quê hương của tôi; nhưng từ trước tới giờ chưa lần nào trở lại viếng thăm. Tôi đang sống kinh nghiệm của Năm Toàn xá, một kinh nghiệm rất phong phú cho phần thiêng liêng của tôi. Một đàng tôi cảm thấy mình là một người hành hương được đến các nơi thánh về đạo của tôi và lúc tôi bước qua Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, kinh nghiệm này đã trở nên một thực tại, cho tôi thấy đây là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Nhưng ngoài việc trở về nguồn gốc của Kitô giáo, tôi còn là một người hành hương trở về quê hương của mình. Dù những kể lại của bà tôi rất trung thực và tỉ mỉ, việc được đích thân đến tại chỗ lại khác hẳn. Tôi đang khám phá mỗi ngày mỗi nhiều hơn thực tại, nơi xuất xứ của gia đình tôi xưa kia.

 Nói xong, Cô Sandy và hai người bạn, được các tự nguyện viên dẫn vào nhà nguyện nhỏ nơi giữ Thánh Giá thật của Chúa. Cô và hai bạn, cảm động, quì cầu nguyện sốt sắng trong yên lặng, như được tiếp xúc với Chúa Giêsu, cuộc tiếp xúc mà cô gọi là "một cuộc gặp gỡ rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi một tín hữu Kitô", cách riêng trong Năm Toàn xá này.

 Trong những dịp cử hành Năm Thánh, nhiều người đã gặp lại Chúa và thay đổi hẳn cuộc đời. Ðó là mục đích chính yếu của những cử hành Toàn Xá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page