Cảm tưởng của một chủng sinh
thuộc Giáo hội Anh giáo hành hương Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cảm tưởng của một chủng sinh thuộc Giáo hội Anh giáo hành hương Roma.

 Chủng sinh Andrew, thuộc Giáo hội Anh giáo (chưa hiệp thông với Giáo Hội công giáo Roma), đang theo học Ðại học Oxford, hành hương Roma trong những ngày này, nói lên cảm tưởng của mình về Năm Thánh với phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma", là cô Rita Dietrich, như sau:

 "Dù Toàn xá là một biến cố theo truyền thống có liên hệ trực tiếp các tín hữu công giáo mà thôi, nhưng tôi cũng muốn tham dự. Thực ra Năm Thánh này là một lời kêu gọi trở lại và đi đến việc thảo luận về Ðức tin của chúng ta. Ðây là một chuyến ra đi để khám phá các giá trị làm nền tảng cho đức tin Kitô. Cả những sáng kiến có tính cách nhân đạo, như việc tha hẳn hoặc giảm bớt các món nơ ngoại quốc cho các nước nghèo cũng thuộc về con đường thiêng liêng của biến cố Năm Thánh và có liên hệ bất cứ tín hữu Kitô nào, thuộc bất cứ Giáo hội nào. Chính bản thân tôi, tôi cũng nghĩ đến việc đào sâu tất cả các bổn phận mục vụ này, bổn phận mà tôi được gọi lựa chọn. Các bổn phận này không được thi hành như một thói quen (routine), nhưng như một xác tín và như một tâm tình sâu xa của tâm hồn. Tôi thuộc Giáo hội Anh giáo, vì tôi sinh ra trong xã hội và nền văn hóa này, nhưng ơn gọi của tôi cũng như ơn gọi của một người công giáo vậy. Và vì ơn gọi này tôi sẵn sàng hiến cuộc đời tôi cho phụng tự của Kitô giáo. Ðại Toàn xá sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong các dốc quyết. Ðể thực hiện tất cả những gì trong tiến trình huấn luyện của tôi, tôi muốn ghi vào trong năm đặc biệt này việc kính viếng Roma và tham dự một ngày nào đó vào các sáng kiến được tổ chức tại đây.

 Cảm tưởng của một nữ ký giả người Ðức

 Cô Brigitte thuộc thành phố Dormund (bên Ðức), chuyên về nghệ thuật tôn giáo tại Ý, trong cuộc đời đã có nhiều dịp nghiên cứu sâu xa về những đề tài huyền bí theo gương các nghệï sĩ xưa kia.

 Cô nói với Cô Rita Dietrich, phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" như sau: "Tôi là ký giả của một tạp chí nhỏ về nghệ thuật Áo quốc. Vì thế tôi rất quan tâm đến khía cạnh nghệ thuật của Năm Thánh. Tiếc thay vì những lý do riêng, tôi không thực hành và sống đức tin, dù trong khi nghiên cứu và chiêm ngưỡng các tác phẫm của các họa sĩ tôn giáo thời danh, tôi muốn sống phù hợp với tinh thần của các ngài được thể hiện nơi các bức họa. Tôi muốn được sống hoàn toàn đức tin mà Giáo hội dạy và đòi hỏi, nhưng nền văn hóa của tôi được dựa trên phê bình không cho phép tôi chấp nhận những tín điều, mà tôi không hiểu thấu ý nghĩa. Vì thế tôi học hỏi nhiều , cả những đề tài về tôn giáo và thần học và tôi vẫn đang đi tìm một cái gì đó, cái làm cho tôi gần gũi hết sức có thể với chân lý.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page