ÐTC chủ tế Thánh Lễ
phong Hiển Thánh cho 25 vị Chân Phước Tử đạo
và hai Vị Hiển Tu của Mexicô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tế Thánh Lễ phong Hiển Thánh cho 25 vị Chân Phước Tử đạo và hai Vị Hiển Tu của Mexicô.

 Vatican - 21.5.2000 - Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 21.5.2000, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của các Hồng Y, Giám mục Linh mục và hơn 20 ngàn giáo dân Mexicô, ÐTC chủ tế Thánh Lễ trọng thể phong Hiển Thánh cho 25 Vị Tử đạo và hai Vị Sáng lập Dòng, tất cả là người Mexicô.

 Các Vị Thánh Tử đạo mới là Cha Cristobal Magallanes (1869-1927), linh mục Giáo phận và 24 Bạn Tử đạo , gồm Linh mục và giáo dân, bị giết trong những năm từ 1915 đến năm 1937.

 Hai Vị sáng lập Dòng: Cha José Maria de Yermo y Parres, linh mục giáo phận, sáng lập Dòng các Nữ tì Thánh Tâm Chúa và các người nghèo, và Mẹ Maria de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, đồng trinh, sáng lập Dòng các Nữ tử Thánh Tâm Chúa.

 Ðây là Thánh Lễ Phong Hiển Thánh lần thứ hai kể từ ngày khai mạc Ðại Toàn xá năm 2000. Lễ Phong Hiển Thánh thứ nhất là cho Nữ Chân Phước Faustina Kowalska, người Ba lan, Tông đồ của Lòng Thương xót Chúa, được cử hành ngày 30 tháng 4/2000 vừa qua, Chúa nhật thứ hai Phục sinh.

 Nhật báo Người Quan Sát Roma số ra ngày 17.5.2000 đã viết như sau: Trong Mùa Phục sinh của Năm Toàn xá 2000, Giáo hội hoàn vũ vui mừng về Mùa hoa xinh đẹp của Các Thánh mới trong Dân Chúa tại Mexicô; các ngài, những cành nho được ghép vào Chúa Kitô, Cây nho , đã là những môn đệ trung hành của Lời Chúa và đã sản xuất được hoa trái dồi dào và bền bỉ.

 Ðại Toàn xá được coi như một Mùa Xuân thiêng liêng cho toàn Giáo hội. Lễ Phong Hiển Thánh Chúa nhật 21.5.2000 vừa qua là một vinh dự không những riêng cho Giáo Hội Mexicô, nhưng còn cho Giáo hội hoàn vũ, vì từ nay các Vị Thánh này được tôn kính trên cả thế giới công giáo.

 25 Vị tử đạo bị giết trong những năm từ 1915 đến 1937, thời gian bách hại dữ dội hơn cả dưới chế độ chính trị do Bè nhiệm cầm quyền tại Mexicô. Năm 1917, Chế độ cho công bố Hiến pháp chống đạo. Theo Hiến pháp, các nhà truyền giáo ngoại quốc bị trục xuất, tự do tôn giáo bị bãi bỏ.

 Chính trong bầu khí này, Cha Cristobal Magallanes và một nhóm gồm 24 người, linh mục và giáo dân, đã bị giết, và nay được ÐTC Gioan Phaolô II tôn lên bậc Hiển Thánh trong Năm Toàn xá này. Nhưng không một vị nào trong nhóm thuộc phong trào chống đối chế độ bằng vũ lực. Các ngài bị giết chỉ vì cương quyết bảo vệ đức tin và trung thành với Giáo hội Chúa. Lúc Nhà Cầm quyền ra lệnh đóng cửa Chủng viện tại Guadalajara (giáo phận lớn thứ hai, sau giáo phận Thành phố Mexicô), Cha Cristobal Magallanes đã sẵn sàng dành nhà xứ để tiếp tục công việc huấn luyện các linh mục tương lai. Cha bị xử bắn ngày 25 tháng 5 năm 1927. Cha tuyên bố với những người sắp xả súng vào Cha: Tôi hoàn toàn vô tội. Tôi xin Thiên Chúa để máu của tôi đổ ra giúp vào việc đoàn kết các anh chị em tôi tại Mexicô.

 Cũng trong lễ nghi Phong Hiển Thánh Chúa nhật 21.5.2000 này, còn có hai vị Hiển Tu: Cha José Maria de Yermo y Parres (1851-1904) và Mẹ Maria de Jesus Sacramentado Venegas de la Torre (1868-1959).

 Cha José Maria de Yermo y Parres, một lần thấy cảnh tượng ghê tởm: mấy con heo cắn xé và ăn thịt trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường, đã quyết định hiến cuộc đời để phục vụ các người nghèo khổ hơn cả. Cha đưa ra nhiều sáng kiến về đón nhận các trẻ em bị bỏ rơi và các người nghèo khổ. Ðể thực hiện các sáng kiến này, Cha lập Dòng các Nữ tì Thánh Tâm Chúa và Nữ tì các người nghèo khổ.

 Mẹ Maria de Jesus Sacramentado Venegas de la Torre, ngay từ hồi còn nhỏ, đã hiến thân vào việc chống nạn mù chữ nơi các em và phục vụ các bệnh nhân trong Bệnh viện Thánh Tâm Chúa, do Ðức Giám mục giáo phận Guadalajara thiết lập. Chính Mẹ là người soạn thảo Hiến Pháp của Dòng các Nữ tử của Thánh Tâm Chúa Giêsu, để tiếp tục đặc sủng của Mẹ để lại: phục vụ các bệnh nhân.

 Hiện nay, Bè Nhiệm bách hại Giáo hội tại Bồ đào nha không còn; chế độ ghét đạo của Bè nhiệm tại Mexicô đã thay đổi rất nhiều, sau ba chuyến viếng thăm của ÐTC tại đây. Nhưng theo Cha Javier Garcia, giáo sư tại Ðại học Gregoriana, ở Roma, thì chế độ chống giáo sĩ tại Mexicô chưa chết. Tình trạng Mexicô là một tình trạng rất phi lý: 99% là người công giáo; nhưng Mexicô bị cai trị bởi một thiểu số ghét đạo, chủ trương bài Giáo hội, chống giáo sĩ, loại bỏ các tổ chức của Giáo hội, không chấp nhận tự do tôn giáo.

 Mới đây, trong ngày bế mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc gia tại Thành phố Mexicô, ÐHY Noberto Rivera Carrera, TGM giáo phận, tuyên bố mạnh mẽ rằng: Ðức tin nơi Chúa Kitô là yếu tố không thể nào tách rời ra khỏi quốc gia Mexicô. Chúng ta đừng để ánh sáng đức tin này lu mờ, hay tắt đi, bởi vì Mexicô cần đến ánh sáng đức tin này để xây dựng một xã hội công bình hơn, liên đới hơn với những ai không có gì cả, với những người nghèo khổ. Giáo hội có một lời gửi đến mọi người dân Mexicô, lời của tự do, của công lý, của tha thứ, của hòa bình và của tiến bộ. Nước của Giáo hội không ở trần gian này, nhưng Giáo hội ở trong tâm hồn con người, để đem đến cho họ Tin Mừng cứu rỗi.

 Các quan sát viên cho rằng : Với các biến cố xẩy đến dồn giập trong những thập niên vừa qua, (từ năm 1979, năm ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Mexicô tới nay) nhất là với sự hiện diện của ÐHY Jorge Medina Javier, Ðặc sứ ÐTC, trong dịp bế mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc gia vừa qua, và với lễ nghi Phong Hiển Thánh Chúa nhật 21.5.2000 này, trước sự hiện diện của Tổng Thống Cộng hòa Mexicô, ông Ernesto Zedillo, một bước tiến quan trọng trong tiến trình bình thường hóa các quan hệ giữa Nhà Nước và Giáo hội đã được thực hiện tại một quốc gia, nơi có con số người công giáo đông thứ hai trên thế giới. Hơn nữa Mexicô còn nổi tiếng về "lòng sùng kính đối với Bí Tích Thánh Thể, đối với Ðức Trinh Nữ Guadalupe và đối với Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, Ðại diện Chúa Kitô ở trần gian".

 Ðối với Mexicô công giáo, Ngàn Năm thứ ba này chắc chắn sẽ đánh dấu một bước quặt lịch sử quan trọng: đó là Cộng tác giữa Nhà Nước và Giáo hội, để cùng mưu cầu công ích cho toàn dân Mexicô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page