Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka
lên án vụ ám sát
một vị bộ trưởng người công giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka lên án vụ ám sát một vị bộ trưởng người công giáo.

 Sri Lanka (Colombo) - (UCAN SR5902.1083 8/6/2000) - Các giới chức của giáo hội công giáo Sri Lanka đã lên án vụ sát hại một vị bộ trưởng Sri Lanka người công giáo. Vụ ám sát này xảy ra vào hôm thứ Tư (7/6/2000) giữa lúc bộ trưởng phát triển kỹ nghệ là ông Gooneratne đang tham dự một cuộc diễn hành trên đường phố ở thủ đô Colombo, để gây quĩ cho các binh sĩ bị thương, bị tàn tật trong cuộc chiến hiện nay tại Sri Lanka.

 Ông Gooneratne và 21 người khác đã bị thiệt mạng sau khi một người lạ mặt chạy tới ôm lấy ông và cho nổ quả bom người này mang trong mình. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát này nhưng các nhà phân tích cho rằng vụ ám sát bằng cảm tử quân này là nhãn hiệu của lực lượng phiến quân Hổ Tamil tranh đấu cho quyền tự trị của người Tamil. Ðức Cha Oswald Gomis, Giám Mục Anuradhapura và là chủ tịch HÐGM Sri Lanka đã bày tỏ cảm nghĩ của ngài như sau: "Ðây là một hành động man rợ và chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ sát hại này. Chúng tôi rất đau buồn vì vụ sát hại một vị bộ trưởng đã làm nhiều điều tốt cho cộng đoàn Kitô giáo tại Sri Lanka. Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình tất cả các nạn nhân và xin dâng lời cầu nguyện cho người chết cũng như các thân nhân còn sống sót." Ðược biết phu nhân của bộ trưởng Gooneratne đã bị thương nặng trong vụ ám sát này.

 Ðức Cha Malcolm Ranjith, Giám Mục Ratnapura và là tổng thư ký HÐGM Sri Lanka, gọi cái chết của bộ trưởng Gooneratne là một mất mát to lớn cho cộng đồng Kitô giáo Sri Lanka. Ông là người được tổng thống Chandrika Kumaratunga bổ nhiệm cầm đầu ủy ban đặc trách giải quyết những than phiền của cộng đoàn công giáo. Ðức Cha Gomis và Ranjith cũng là thành viên của ủy ban này. Qua ủy ban này, một phân bộ đặc trách về kitô giáo vụ đã được thành lập và chiếu theo chương trình mới của chính phủ, nhiều khu đất đã được dành riêng làm nơi thờ phượng cho người công giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page