ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương
của các Hội thương xót nước Ý
và của Hội các người hiến máu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày Năm Thánh tại Roma: ÐTC tiếp chung các đoàn hành hương của các Hội thương xót nước Ý và của Hội các người hiến máu.

 a) ÐTC tiếp các đoàn hành hương - Vatican - 29.4.2000 - Trưa thứ bẩy 29.4.2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp chung đoàn hành hương giáo phận Avellino (miền Nam nước Ý) gồm hơn 5 ngàn người, do Ðức Cha Antonio Forte, giám mục giáo phận hướng dẫn. Trước buổi tiếp kiến chung, đoàn hành hương đã qua Cửa Thánh và cầu nguyện bên Mộ Thánh Phêrô Tông đồ.

 Cùng tham dự buổi tiếp kiến chung này còn có đoàn hành hương của các Hội thương xót nước Ý và của Hội các người hiến máu.

 b) Một cuộc hành hương mạo hiểm: đi bộ 120 cây số từ Viterbo đến Roma - Ðoàn hành hương của giáo xứ Thánh Barbara và Donato quyết định đi bộ 120 cây số từ Viterbo đến Roma. Khởi hành sáng thứ hai sau lễ Phục sinh (24.4.2000) và tới Roma sau hai ngày đi bộ. Như vậy mỗi ngày đoàn đã đi tới 60 cây số.

 Ðược phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano phỏng vấn trong Ðền thờ Ðức Bả Cả ở Roma, ngày 27.4.2000, một thanh niên trong phái đoàn hành hương kể lại rằng: Với cuộc ra đi khác thường này, tôi có cảm giác như đã thực hiện một cuộc hành hương thực sự, như các người hành hương thời xưa. Khi tới Roma, một sự cảm động mạnh mẽ đã làm cho tôi hiểu rõ những lý do của cuộc hành hương của tôi, một cuộc hành hương mà ban đầu tôi do dự rất nhiều.

 Tham dự cuộc hành hương mạo hiểm này có người lớn thuộc cả hai phái nam, nữ và cả thanh thiếu niên nữa. Mỗi người đều biểu lộ sự vui mừng vì đã có can đảm thực hiện một cuộc ra đi mạo hiểm, nhưng mang ý nghĩa sâu xa, hợp tinh thần Năm Thánh: hy sinh. Mỗi ngày đoàn phải đi bộ 10 tiếng đồng hồ. Ban đêm ngủ trọ tại hai giáo xứ và ngủ trong bao vải mang theo sẵn. Tuy rất mệt nhọc, nhưng mọi người đều vui mừng về công việc đã làm. Cha sở kể lại với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano như sau: Chúng tôi giúp đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn và mệt nhọc. Chúng tôi an ủi nhau và cùng chia sẻ sự mệt nhọc của nhau. Vào mỗi buổi chiều, có người trong đoàn phàn nàn và có ý định không tiếp tục hành trình nữa. Nhưng ban sáng lúc thức dậy, mọi người lại thấy phấn khởi tiếp tục, không còn nói đến việc gián đoạn nữa.

 Cha sở nói tiếp: Quyết định đi bộ quãng đường dài như vậy phát xuất bởi ước muốn sống một kinh nghiệm mạnh mẽ và quyết định tiến trên con đường trở lại, canh tân thiêng liêng, bằng đau khổ và hy sinh, theo mục đích của Năm Thánh, để được lãnh ơn đại xá. Em nhỏ nhất trong đoàn hành hương tên là Andrea, mới 14 tuổi. Em nói tiếp Cha sở của em như sau: Cuộc hành hương này thực là mệt nhọc, nhưng đồng thời rất ý nghĩa và tốt đẹp. Hôm qua, lúc đến Roma, chúng tôi mệt nhiều, mệt lã người đi. Nhưng khi thấy Ðền thờ Thánh Phêrô, tất cả mệt nhọc, đau đớn đều biến mất.

 Những cuộc hành hương đi bộ từ Pháp đến Roma (hơn một ngàn cây số), từ Torino đến Roma (793 cây số), từ miền Toscana đến Roma (300 cây số) v.v... trong thế kỷ của những tiến bộ, đủ mọi tiện nghi này, thật là một gương hy sinh rất đáng ca ngợi, cảm phục và cũng là tiếng cảnh cáo những ai, cách riêng người công giáo, hiện đang sống xa lạ với giáo huấn của Chúa Kitô: "Ai muốn theo Ta, hãy tự bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày và theo Ta". Không có hy sinh, không có đau khổ, sẽ không có vinh quang. Gương sáng của các Thánh và của anh chi em ta ngay trước mắt, thúc đẩy chúng ta sống mạnh mẽ tinh thần xám hối và canh tân trong Năm Thánh này. Ðây là những viên gạch góp vào công việc xây dựng một xã hội và một thế giới tốt đẹp hơn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page