Những ngày Toàn xá tại Roma
Chứng tá của các người hành hương
trong Tuần Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày Toàn xá tại Roma: Chứng tá của các người hành hương trong Tuần Thánh.

 Không ngày nào là không có những người hành hương nổi bật hoặc bằng chứng tá về đời sống Kitô gương mẫu giữa thế gian hoặc bằng những cuộc hành hương đầy khó khăn, mạo hiểm. Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày thứ năm 20.4.2000, thuật lại mấy trường hợp gương mẫu sau đây đã thu lượm được nơi một số người hành hương trong Tuần Thánh này:

 Nữ bác sĩ Hélène Pyz, người Ba lan, từ 11 năm nay sống tại Ấn độ, để theo dõi và chữa lành các bệnh nhân trong Trại Phong cùi của Thành phố Raipur, thuộc Bang Madras Pradesh bên đông. Bác sĩ đến Roma để hành hương Năm Thánh và để tham dự các lễ nghi Tuần Thánh do ÐTC chủ tế. Với phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano, Bác sĩ giải thích như sau: Tôi cảm thấy sự cần thiết đến Roma, để hành hương, dù với tư cách cá nhân, trong dịp Ðại Toàn xá của Mùa Chay này và cách riêng trong Tuần Thánh. Tất cả các biến cố này nhắc lại cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương nhân loại như thế nào. Ðại Toàn xá là thì giờ được ban cho mọi người để lấy lại mối giây liên kết của tình yêu nối kết chúng ta với Thiên Chúa, vì mối giây liên kết này đã bị gián đoạn bởi tội lỗi chúng ta. Bác sĩ Hélène nói tiếp: Trong Tuần Thánh này, tôi ước ao được tham dự tất cả các lễ nghi do ÐTC chủ tế. Tôi rất cảm phục chứng tá lớn lao của ngài đối với các người nghèo khổ, các người bị loại ngoài lề xã hội, tất cả các người bị coi như là vô ích đối với xã hội. Trong suốt Triều Giáo Hoàng, ngài đã đem đến cho các người này niềm hy vọng để tiếp tục sống Sứ điệp của Tình yêu thương vô cùng của Chúa Kitô, Ðấng mời gọi chúng ta vác thánh giá theo Người và với Người. Trong công việc của tôi làm tại Raipur, nơi mà các người công giáo thuộc thiểu số, tôi tìm thông truyền sứ điệp này: đem lại niềm hy vọng trong cuộc sống cho những ai thất vọng, bằng việc phú thác cho thánh ý Chúa, người Cha nhân từ và thương xót không bao giờ bỏ ai chạy đến với Người.

 Trong Ðền thờ Thánh Phêrô, phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano gặp nhiều người hành hương khác, trong số này có Bà Emma Puttoors, người Bỉ, bác sĩ hộ sinh, đến từ thành phố Gent, nói cách đơn sơ rằng: Ðối với tôi đây là một ơn đặc biệt được tham dự các lễ nghi Phụng vụ do ÐTC cử hành trong Tuần Thánh này và mừng Lễ Phục sinh trong Năm Ðại Toàn xá tại thủ đô Giáo hội. Ngoài nghề nghiệp, Bà Emma còn dành đời sống để dạy mấy môn về Y khoa và về tôn giáo tại Trường Y tá của hai bệnh viện tư ở thành phố Anvers. Bác sĩ Emma kể lại: Việc học hỏi và nghiên cứu của tôi gồm cả ngành Y khoa, cả tôn giáo. Tôi đậu tiến sĩ Thần học tại Ðại học Gregoriana ở Roma. Nay tôi hồi hưu, không làm việc nữa. Tôi còn giữ biết bao kỷ niệm tốt đẹp về một số người không công giáo, rồi trở lại Giáo hội. Ðại Toàn xá này là đặc biệt, bởi vì nói lên cho mọi người biết rằng: Ðạo công giáo không phải chỉ là một kinh nghiệm cá nhân, cần sống trong yên lặng, cách biệt, trong nhà thờ hay trong cộng đồng của mình mà thôi, nhưng thuộc về mọi người, mỗi một người, mỗi một đời sống và tất cả đời sống, bằng việc mang theo mình sứ điệp này: Thiên Chúa nhập thể làm người, để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và đem về phẩm chức con cái Thiên Chúa.

 Phóng viên gặp một gia đình Ý trong Ðền thờ Thánh Gioan Laterano: Ông bà Valerio và Franca, với người con trai 5 tuổi, tên là Filipo. Chú nhỏ nói với ba má: Ba má ơi, con mỏi chân và mệt nhọc quá rồi.

 Gia đình đến từ thành phố Reggio-Calabria (thành phố cuối nước Ý). Ông Valerio nói với phóng viên nhật báo rằng: Từ hai năm nay chúng tôi hứa đến Roma tham dự ngắm Ðàng Thánh giá ngày thứ sáu Tuần Thánh tại Colosseo (Hí trường), để cùng với ÐTC nhớ lại Cuộc Tử nạn của Chúa, cuộc Tử nạn liên kết mỗi tín hữu Kitô với Mầu nhiệm Thánh giá. Thánh giá biểu tượng lễ hy sinh Tình Yêu lớn hơn hết của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thiếu thì giờ nhàn rỗi, chúng tôi đã đình lại chuyến ra đi này cho đến năm nay, trong dịp Phục sinh này và nhất là trong dịp cử hành Ðại Toàn xá của năm 2000. Sau cùng, chúng tôi đã đến Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page