Vài Nhận Ðịnh
của Nhật Báo Le FIGARO, xuất bản tại Pháp
về Chuyến Hành Hương của ÐTC
tại Thánh Ðịa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài Nhận Ðịnh của Nhật Báo Le FIGARO, xuất bản tại Pháp, về Chuyến Hành Hương của ÐTC tại Thánh Ðịa.

 "Ðức Giáo Hoàng tài khéo hơn những nhà chính trị", đó là lời đề tựa nơi trang nhất của bài bình luận đăng trong Nhật Báo Le FIGARO, số phát hành tại Pháp, ngày thứ Hai 27 tháng 3/2000, để tổng kết về chuyến hành hương của ÐTC Gioan Phaolô II tại Thánh Ðịa, từ ngày 20 đến 26 tháng 3/2000. Trong bài xã luận, Tác giả đã viết về chuyến hành hương vừa qua của ÐTC như sau:
 
 

Tác giả bài bình luận còn gọi chuyến hành hương vừa qua của ÐTC là một "chuyến đi có âm hưởng chính trị nhất" của thế kỷ. Tác giả viết thêm như sau: "Ðức Giáo Hoàng đi ngang qua một cánh đồng có đầy mìn, mà không làm nổ tung quả nào cả. Không phải vì ngài đã đi vòng quanh để tránh né, nhưng ngài tiến thẳng đến mục đích đã tính trước, vừa làm ngơ như không biết gì đến những áp lực". "Tại đài tưởng niệm cuộc diệt chủng do thái ở Yad Vashem, tại trại tị nạn những người Palestine, tại Nazareth, tại Giêrusalem, Ðức Gioan Phaolô II nói lên điều ngài muốn nói, không thừa mà cũng không thiếu lời nào cả." Uy Tín tinh thần của ÐTC đã giúp nhiều vào đó. "Nơi ngài có cái gì đó như thánh thiêng, mà mọi người, bất luận thuộc về tôn giáo nào, đều có thể cảm thấy được".

 Và nơi bài bình luận thứ hai, được in nơi trang hai, Nhật Báo Le Figaro gọi tuần lễ hành hương của ÐTC tại Thánh Ðịa, từ thứ Hai 20 cho đến Chúa Nhật 26 tháng 3/2000, là "tuần thánh". Trong tuần lễ đặc biệt nầy, những lời nói , những cử chỉ thành thật và hành động đầy chân tình của Ðức Gioan Phaolô II, tuy không tạo ra liền ngay một sự thay đổi thái độ nơi những người do thái, hồi giáo và kitô, nhưng chắc chắn đã làm cho nhiều người do thái và hồi giáo có một hình ảnh mới về Ðức Gioan Phaolô II và về Giáo Hội công giáo, khác với hình ảnh mà họ đã có từ trước đến nay.

 Ngoài hai bài bình luận nói trên, Nhật Báo Le FIGARO còn đặc biệt nhấn mạnh đến việc ÐTC đến trước bức Tường Than Khóc, nơi thánh thiêng của người Do thái sùng đạo, để đặt vào đó một sứ điệp ngắn xin tha thứ; sứ điệp đó như sau:
 
 

Nhật báo Le Figaro nhấn mạnh đến cử chỉ đặc biệt nầy bằng cách cho đăng một bức hình lớn chụp lúc ÐTC cầm sứ điệp đặt vào kẻ hở nơi Bức Tưởng Than Khóc, và bằng một bài báo (bài thứ ba) đăng nơi trang hai với tựa đề lớn: "Ðức Giáo Hoàng Xin Thiên Chúa Tha Thứ". Nơi phần mở đầu, bài báo ghi lại lời công bố của ông Jean KAHN, chủ tịch Công Nghị Trung Ương của cộng đồng do thái tại Pháp, đối với cử chỉ của ÐTC tại bức tường Than Khóc như sau:
 
  Nơi phần kết luận, bài báo thứ ba nầy gọi chuyến hành hương của ÐTC là một "cuộc viếng thăm lịch sử, với những cử chỉ có tính cách tiên tri và những ngày không thể quên được". Chuyến viếng thăm "vượt ra ngoài biên giới vùng đất của nhiều tranh chấp" và cũng vượt quá "cộng đoàn kitô thiểu số" tại địa phương, đang cần những khích lệ của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page