Những Ngày Năm Thánh Tại Roma
phỏng vấn ÐHY Jean-Marie Lustiger
TGM Paris

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những Ngày Năm Thánh Tại Roma - phỏng vấn ÐHY Jean-Marie Lustiger, TGM Paris.

 Trong những ngày này, số các đoàn hành hương tuốn về Roma để lãnh ơn Toàn xá rất đông đảo; ngoài các đoàn của Ý, còn có nhiều đoàn đến từ Pháp, cách riêng từ các giáo phận miền Tây bắc: Rennes, Vannes, Le Mans, Laval, Saint Brieuc, Quimper, rồi từ Paris, (đông hơn cả gồm 1,500 người) và từ hai giáo phận miền Nam: Aix và Dax. Tất cả các đoàn này đều do các giám mục giáo phận hướng dẫn.

 Trong bài tường thuật hôm nay về những ngày của Năm Thánh tại Roma, chúng tôi xin phiên dịch bài phỏng vấn của ÐHY Jean-Marie Lustiger, TGM Paris, dành cho Ðài Truyền hình SAT 2000 của HÐGM Ý, được nhật báo công giáo Ý Avvenire (06.4.2000) đăng lại.

 ÐHY Jean Marie Lustiger hiện đang hướng dẫn phái đoàn hành hương Paris đến Roma cử hành Năm Toàn xá. Cuộc hành hương khởi sự từ thứ hai 03 và kết thúc vào thứ sáu 07 tháng tư 2000.

 Hỏi - Kính thưa ÐHY, người công giáo Pháp chuẩn bị cuộc hành hương như thế nào?

 Ðáp - Với đức tin và với niềm hân hoan. Ðây là một biến cố rất quan trọng đối với Ðất Nước chúng tôi. Chúng tôi đã sống những ngày đầy ơn phúc của Ngày thế giới Thanh niên tại Paris năm 1997. Lời cầu chúc của tôi là những ngày tại Roma này sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.

 Hỏi - Việc đến Roma này có nghĩa là gì?

 Ðáp - Không những chỉ có nghĩa là đến kính viếng Tòa Phêrô, nhưng đây còn là nơi tử đạo của Phêrô và Phaolô, bước đầu tiên của Giáo hội. Tại đây, ở Roma này, khởi sự chặng đường mà chúng ta theo cho tới ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang của Người.

 Hỏi - Phản ứng tại Pháp như thế nào về việc ÐTC xin tha thứ "mea culpa"?.

 Ðáp - Nhiều người Pháp cho rằng: đây là một lời thực có tính cách Kitô. Bởi vì không thể có đức tin thực, nếu không có việc công nhận những lầm lỗi của mình. Lầm lỗi của các tín hữu Kitô lại nặng nề hơn lầm lỗi của người khác, bởi vì chúng ta đã biết tình yêu thương Thiên Chúa, và tội lỗi là một sự xúc phạm đến Tình yêu thương Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng "mea culpa" này rất quan trọng, nhất là trong một xã hội, như xã hội chúng ta ngày nay, được xây dựng trên hình ảnh, trên tính cách bề mặt. Tôi nghĩ rằng sự thật này mạnh mẽ hơn bất cứ diễn văn nào.

 Hỏi - Dư luận dân chúng Pháp như thế nào về Ðại Toàn xá?

 Ðáp - Lời đầu tiên là lời HY VỌNG. Nước Pháp là một quốc gia rất giầu có, nhưng người dân không có hy vọng. Chúng ta phải có và phải nuôi hy vọng, bởi vì chúng tin vào Chúa Kitô. Tôi nghĩ rằng Ðại Toàn xá là khởi đầu một giai đoạn của việc canh tân đức tin tại Ðất nước chúng tôi.

 Hỏi - Dấn thân mới của Giáo hội Pháp về truyền thông xã hội diễn tiến như thế nào, cả trong lãnh vực Truyền hình với kinh nghiệm của KTO? (KTO = Kato: tên của đài truyền hình của Giáo phận Paris, mới được thành lập và được sự giúp đỡ của Ðài Truyền hình Giáo hội Ý SAT 2000, cách riêng về phim ảnh, tài liệu về Giáo hội trung ương và về ÐTC).

 Ðáp - Truyền thông là một việc rất khó khăn. Muốn truyền thông chưa đủ; cần phải biết nói nữa (biết diễn tả). Tại Pháp, hiện nay đang có một cuộc đối chiếu, một cuộc tranh luận rất rộng rãi. Ðối với việc truyền thông xã hội, chúng tôi còn phải tiến nữa, nhưng chúng tôi hy vọng tiến cách tốt đẹp hơn.

 Hỏi - Tại Ý, việc đối chiếu văn hóa và chính trị về gia đình và về sự sống con người (từ thụ thai cho đến chết tự nhiên) đang gây nên nhiều gay cấn. Vậy kinh nghịệm của Pháp có cái gì hay để chỉ dẫn cho các người công giáo Ý không?

 Ðáp - Kinh nghiệm của Pháp là về đau khổ và va chạm, không phù hợp với kinh nghiệm của Ý. Việc góp công duy nhất mà tôi thấy có thể trao tặng là đừng sợ hãi sự thật. Không tấn công, không bút chiến , nhưng chỉ cần nói lên sự thật. Trong cách bình thản, hiếu hòa, nhưng luôn luôn cần nói lên và nhất là làm điều sự thật dạy.

 Chứng tá của những người trong đoàn hành hương Pháp.

 Cô Claudine, thuộc giáo phận Aix-en-Provence, đến Roma như một trong các người tự nguyện giúp đỡ các người hành hương. Nhưng trong những ngày này, cô bỏ bộ áo riêng của các người tự nguyện, mặc như các người khác, để theo đoàn hành hương Pháp từ miền Tây bắc đến Roma. Cô tuyên bố với phóng viên báo Avvenire (06.4.2000) rằng: Hỡi Roma, ta cảm ơn ngươi vì đã tiếp đón chúng tôi nồng hậu như vậy.

 Rồi cô nói thêm: Tôi có thể nói thay cho đoàn hành hương đến từ Pháp: Mọi người đều hài lòng về những cuộc tiếp đón. Tôi đã có dịp nói chuyện với nhiều người trong đoàn và chiều nay tôi sẽ hợp với đoàn tham dự buổi cầu nguyện ban chiều tại Quảng trường Thánh Phêrô. Tôi xin nhắc lại: Mọi người đều hài lòng về kinh nghiệm đang sống và về cuộc tiếp đón. Tôi tin rằng họ sẽ trở lại nhà với một sự gia tăng mạnh mẽ về thiêng liêng.

 Bà Marie Claude, 60 tuổi, thuộc giáo phận Brest (Finistère) nói: Chúng tôi không đến đây để du ngoạn. Ðây là một cuộc hành hương Năm Toàn xá. Hành hương dĩ nhiên đòi hy sinh, phải mệt nhọc thể xác. Chiều nay, trong giờ cầu nguyện chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, tôi cảm thấy một niềm vui lớn lao, tôi đã thấy đức tin của tôi sống lại. Bà nói thêm: Nước Pháp cần có những tín hữu Kitô biết minh chứng tình yêu Chúa Kitô trong thể thức mới. Bổn phận chúng tôi, các người lớn tuổi, là nêu gương sáng, cách riêng đối với giới trẻ, bị lạc hướng rất nhiều bởi nền văn hóa mỗi ngày mỗi tục hóa thêm.

 Ông Francis Quiviger, trong đoàn hành hương, có vẻ là người quí phái, với nụ cuời, tuyên bố: Thanh niên Pháp sẽ là những người đóng vai trò chủ chốt tháng 8/2000 tới đây, Ngày thế giới Thanh niên. Trong lúc này bổn phận của các người có tuổi, không mắc bận nhiều công việc nữa, là dọn đường cho họ.

 Cha Paul Berrou, trưởng đoàn hành hương của giáo phận Quimper, nói với phóng viên Avvenire: Nhiều người trong đoàn đến Roma lần thứ nhất. Sáng nay có mấy người trong đoàn rỉ tai tôi rằng: Tại đây chúng ta được hít thở khí trời của Giáo hội hoàn cầu. Cha Guellec, nói tiếp, như để bổ khuyết cho cha Berrou: Tôi chú ý quan sát các người hành hương, lúc chúng tôi kính viếng Giếng Rửa tội bên cạnh Ðền thờ Thánh Gioan in Laterano. Lễ nghi ôn lại lời khấn hứa Phép Rửa tội đã diễn ra trong bầu khí cầu nguyện rất sốt sắng. Thật là một sự kiện họa hiếm đối với tôi; mấy phút trước đó, tôi không nghĩ mình được chứng kiến một bầu khí như vậy. Trong tất cả các chặng khác của cuộc hành hương, mọi người vẫn giữ được bầu khí sốt sắng như vậy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page