Nhà Tiệc ly
có thể được trả lại cho các người Công Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhà Tiệc ly có thể được trả lại cho các người Công Giáo.

 Giêrusalem - 24.3.2000 - Theo tin báo chí từ Giêrusalem gửi về Roma (báo Avvenire và il Messaggero), thì Nhà Tiệc ly có thể sẽ được trả lại cho các người Công Giáo. Ðây là một trong các thành quả cụ thể của cuộc hành hương của ÐTC tại Thánh địa trong những ngày này. Nhà Tiệc ly trước đây vẫn do các Cha Dòng Phanxicô Anh em hèn mọn canh giữ. Năm 1551, Hồi giáo, với sự ủng hộ của chế độ Ottomano (Hồi giáo), trục xuất các Cha Dòng, chiếm nơi thánh này. Các Cha Dòng, với đường lối ngoại giao quốc tế và với sự giúp đỡ của các quốc gia công giáo, tranh đấu chiếm lại nơi thánh, nhưng không thành công. Mãi đến năm 1967, Nhà Tiệc ly thuộc quyền sở hữu của Nhà Nước Israel, và trong những năm sau cùng này, được đặt dưới quyền kiểm soát của Bộ Phụng tự của chính phủ Do thái.

 Từ năm 1551, lúc các Cha Dòng Phanxicô bị trục xuất tới nay, không một linh mục nào được cử hành thánh lễ tại đây. Ngày 23.3.2000 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Do thái, chính phủ đã dành đặc ân cho ÐTC được cử hành thánh lễ tại đây với các Vị Hồng Y, Giám mục thuộc đoàn tùy tùng và tín hữu hiện diện tại Do thái. Chính tại đây, ngay trên bàn thờ, sau thánh lễ, ÐTC đã ký bức thư được gửi cho các linh mục trên thế giới Thứ Năm Tuần Thánh tới đây.

 Với việc cử hành thánh lễ tại đây, tin từ Thánh địa cho biết và được báo chí loan đi là Nhà Tiệc ly, nơi Chúa Giêsu dùng Bữa tối sau cùng với các môn đệ trước Cuộc Tử Nạn, nơi Người lập Bí tích Thánh Thể và Chức Linh mục thừa tác và nơi khai sinh Giáo hội với việc Chúa Thánh Thánh Thần hiện xuống trong Ngày Lễ Ngũ Tuấn, có thể được trao trả lại cho các người công giáo và Giáo hội công giáo sẽ trả lại cho Chính phủ Do Thái nguyện đường tại Toledo (bên Tây ban nha), hiện nay là một nhà thờ công giáo, dâng kính Ðức Mẹ Maria, với tước hiệu "Santa Maria in Bianca".

 Tại Nhà Tiệc ly, trước khi thuộc về Chính phủ Do thái, là nơi có sự hiện diện của ba Tôn giáo độc thần: Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, nhưng thực sự không có sự chung sống hòa bình.

 Nhà thờ nhỏ kính Chúa, không bị các người Roma phá hủy trong năm 70, sau Chúa Cứu Thế. Một nhà thờ mới được xây cất vào cuối năm 300 và trong những năm đầu của năm 400, mang tên "Santa Sion". Nhà thờ này bị Người Persiani phá hủy năm 614, được xây cất lại, nhưng lại bị người Hồi giáo phá hủy. Năm 1099, khi Nghĩa binh Thánh giá chiếm lại Giêrusalem, nhà thờ này được tái thiết. Sau khi bị bỏ hư hại thời Vua Hồi giáo Saladini, thì Nhà Vua nước Napoli (hiện nay thuộc nước Ý) Roberto D'Angio và Hoàng hậu Saucia di Majorca, đã mua lại và trao tặng các Cha Dòng Phanxicô. Năm 1335, các Cha Dòng xây cất Tu viện và canh giữ Nhà Tiệc ly cho tới lúc bị Hồi giáo chiếm và trục xuất năm 1551. Việc trả lại cho Giáo hội công giáo rất hợp lý, vì nơi đây Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể và Chức Linh thừa tác để tiếp tục sứ vụ Cứu Thế của Người và cũng là nơi Giáo hội khai sinh và khởi sự việc rao giảng Tin Mừng cho Dân Do thái và các dân tộc thế giới, theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, Ðấng sáng lập Giáo hội: "Các con hãy đi khắp thế giới, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page