ÐTC đã nhiều lần
cử hành thánh lễ Nửa Ðêm ngoài trời

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành thánh lễ Nửa Ðêm nhiều lần ngoài trời.

 Vatican - 24.12.2000 - Như chúng tôi nhắc trong bản tin trên đây: Năm nay (2000) ÐTC cử hành thánh lễ Nửa Ðêm Giáng tại Quảng trường Thánh Phêrô, dù trời giá lạnh, vì số người tham dự quá đông và Ðền thờ Thánh Phêrô không thể chứa hết.

 Ðức Karol Wojtyla, lúc còn làm Giám mục phụ tá và Tổng Giám mục giáo phận Cracovia bên Ba lan, hằng năm vẫn cử hành Thánh Lễ Nửa Ðêm giáng sinh ngoài trời tại một trại ở miền Nowa Huta, nơi tập trung anh em thợ thuyền, nơi chế độ cộng sản muốn lập thành "một thành phố không có nhà thờ". Ðức Wojtyla khởi sự việc cử hành thánh lễ Ðêm Giáng sinh tại Nowa Huta (BaLan) năm 1959, lúc ngài là Giám mục phụ tá của Cracovia. Tình hình Nowa Huta, ngài biết rất rõ ràng, như ngài đã nhắc lại trong cuốn sách do ngài viết ra: "Dono e mistero " (Ơn ban và mầu nhiệm, dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục): Lúc còn là một chủng sinh, ngài đã thi hành mục vụ tại giáo xứ Raciborowice gần trại này. Từ năm 1959 Thánh lễ Nửa Ðêm Giáng sinh trở nên một cuộc gặp gỡ không thể thiếu trong nhật ký của Ðức Karol Wojtyla. Ngài trung thành với truyền thống này cả lúc lên làm Tổng Giám mục Cracovia. Ðây cũng là một kiểu cách tranh đấu cho quyền lợi của một cộng đồng công giáo phải có nơi phụng tự riêng của mình. Quyền này đã được nhà cầm quyền Ba lan công nhận năm 1967, bằng việc cấp giấy phép xây một nhà thờ gọi là "nhà thờ của Hòm bia "ngay tại Bienczyce, nơi Ðức Karol Wojtyla vẫn cử hành Thánh lễ Nửa Ðêm Giáng sinh hằng năm. Truyền thống này từ đó không lúc nào bị gián đoạn. Cuộc tranh đấu đòi quyền tự do tôn giáo đã chuyển đến Miestrzejowice, nơi đây cũng không có nhà thờ. Tại đây, năm 1971, giảng trong thánh lễ, Ðức Karol Wojtyla đưa ra suy tư này về lời Phúc Âm: "Không có chỗ cho các ngài tại quán trọ". Rồi ngài chú giải: "Ðây là một sự giống nhau lạ lùng gây xúc động giữa thánh lễ ngoài trời giá lạnh đối với những ai không có nhà thờ để cầu nguyện và đêm giá lạnh của Belem cách đây hai ngàn năm".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page