Vài suy tư hướng về Hang đá Belem
nhân dịp lễ Giáng Sinh 25/12/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài suy tư hướng về Hang đá Belem, nhân dịp lễ Giáng Sinh.

 Nhân dịp lễ Giáng sinh, chúng ta cùng nhau hướng về Belem, nơi Chúa sinh ra cách đây hai ngàn năm. Ðồng thời cũng là dịp để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa, nơi ghi lại các vết tích lịch sử của Mầu nhiệm Cứu chuộc.

 Từ mấy tháng nay, tình hình trở nên rất căng thẳng giữa Do thái và Palestine. Trong dịp Lễ Giáng sinh, thế giới công giáo hướng về Be lem, nơi Chúa sinh ra loan báo hòa bình cho nhân loại: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người Chúa yêu thương". Nhân dịp Lễ Giáng, nhiều nơi tổ chức những buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cách riêng tại Thánh địa.

 Trong buổi canh thức cầu nguyện hôm 16.12.2000, do ba Ðại học Nhà nước ở Roma tổ chức, để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh địa, Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã nhắc đến tình hình căng thẳng tại đây. Ngài nói: "Ngày nay chúng ta đang thấy người dân Do thái và người dân của các lãnh thổ Palestine, của Giêrusalem và của tất cả miền được gọi là Thánh địa phải qua những căng thẳng kéo dài từ hơn thế kỷ nay và trở nên sân khấu của những vụ đụng độ và bạo hành hằng ngày, ngay chính nơi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng của Tình Yêu". Ðức TGM nói tiếp: "Chúng ta họp nhau đây để cầu xin Chúa của Hòa bình, để những lý do của thù ghét, luôn luôn là cạm bẫy trong tâm hồn con người, đừng chiến thắng... Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay đây mang theo tiếng khóc than của các người cha, người mẹ nhìn thấy con cái mình bị sát hại, mang theo tiếng than van của một miền đất bị qua lại quá nhiều lần bởi những người vũ trang. Trong lúc này đây, tiếng kêu gọi duy nhất là tìm những gì hiệp nhất, gạt bỏ ra ngoài những gì chia rẽ và đây chính là con đường do ÐTC mở ra trong cuộc hành hương của ngài vừa qua tại Thánh địa".

 Giờ đây, --- Chúng ta hãy hướng về Belem, nơi Chúa sinh ra và loan báo hòa bình cho nhân loại. Belem, danh từ Do thái, có nghĩa là "nhà của bánh ăn", hay "nhà của thần Lahamus", là lãnh thổ nhỏ bé thuộc xứ Giudea, cách Giêsrusalem khoảng 7, 8 cây số về phía nam, Belem cũng là quê hương của David; chính tại đây tiên tri Samuel xúc dầu tôn phong David làm vua, thay thế Saul.

 Nhưng Belem trở nên thời danh, vì là nơi Chúa Giêsu sinh ra. (cf. Lc 2, 1-7). Với việc Chúa sinh ra, Belem, thành phố nhỏ bé nhất của xứ Giudea, nay trở nên quan trọng trên cả thế giới. Belem có sức thu hút hằng năm từng trăm ngàn du khách đến kính viếng và cầu nguyện.

 Belem, với thời gian, đã trải quá nhiều bước thăng trầm. Belem bị phá hủy thời Hoàng đế Adriano (năm 135). Sau cuộc bách hại các tín hữu công giáo tại Ðế quốc Roma, Hoàng đế Constantino lập lại việc phụng tự Kitô vào năm 326 bằng việc xây cất một đền thờ tại nơi thánh này.

 Từ đó Belem trở nên trung tâm của đời sống tu trì. Thánh Hieronimo lập cư tại đây năm 384 và tiếp sau đó, nhiều trinh nữ Roma đến đây, do Bà quí phái Paola degli Scopioni và con gái của bà hướng dẫn.

 Sau đó, Belem bị người dân Samaria nổi dậy bao vây (521-530). Hoàng đế Giustiniano xây tường chung quanh để bảo vệ. Be lem còn được phong phú hóa bằng nhiều nhà thờ và đan viện mới.

 Năm 614 Belem không bị quân đội Perse tàn phá và năm 638 cũng được người Ả rập kính nể; nhưng dần dần bị hư hại nhiều.

 Năm 1263, bị thù địch phá hủy, và sau đó được Nghĩa binh Thánh giá xây cất lại. Từ thế kỷ vừa qua, người Hồi giáo bị trục xuất, Be lem trở lại thời kỳ thịnh vượng và phát triển nhiều. Nói đến Belem, không thể bỏ qua Hang đá nơi Chúa sinh ra. Hang này dài 12 thước và rộng 3 thước, được chia thành hai phần: bàn thờ Giáng sinh, thuộc các người Hy lạp chính thống và bàn thờ bên cạnh Máng cỏ, thuộc các tín hữu công giáo theo lễ nghi latinh. Sinh sống hay trú ngụ trong Hang đá, không phải là chuyện hiếm có và cũng không phải là nơi gây nên khó chịu, phiền phức... Cái gây ấn tượng mạnh mẽ nơi tâm hồn chúng ta, những tín hữu Kitô, đó là nhìn thấy Một Vị Thiên Chúa, Ðấng Tạo Thành Trời đất, Chủ tuyệt đối mọi loài, mọi vật , lại sinh ra một nơi tầm thường như vậy.

 Trên Hang đá hiện nay có một Ðền thờ lớn với 5 gian chính, thuộc quyền sở hữu của các người Hy lạp chính thống, trừ một phần thuộc các tín hữu Arménie.

 Bên cạnh Ðền thờ này, nơi các tín hữu công giáo không được cử hành phụng vụ, vào năm 1881 các Cha Dòng Phanxicô xây một nhà thờ kính Thánh Catarina, để các tín hữu công giáo tại chỗ hay hành hương cử hành các lễ nghi phụng vụ. Theo truyền thống, ngày Lễ Giáng sinh, Ðức Giáo chủ Giêrusalem của các tín hữu Latinh, cử hành thánh lễ Nửa Ðêm trong nhà thờ Thánh Catarina.

 Bên cạnh Hang Sinh nhật, có thể viếng các Hang khác nữa: Hang thánh Giuse, Hang Các Thánh Anh Hài tử đạo và Hang Thánh Hiêronimo, nơi ngài sống và dịch Kinh Thánh trong nhiều năm.

 Hướng về Belem nhân dịp Lễ Giáng sinh. Vậy Belem nói gì với chúng ta? Chúa Giêsu sinh tại Belem cách đây hai ngàn năm. Ngày nay và hằng ngày Ngài muốn sinh ra cách thiêng liêng trong mọi thời đại, trong mọi nơi, trong mọi tâm hồn sẵn sàng đón tiếp Ngài trong đức tin, trong cầu nguyện và trong ơn thánh của các Bí tích, cách riêng Bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Hy vọng, mỗi người trong chúng ta dành cho Ngài một chỗ; đừng từ chối như lúc Ngài sinh ra: "Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hành quán". Nơi nào, tâm hồn nào đón tiếp Chúa, nơi đó, tâm hồn đó sẽ được hưởng hòa bình, an vui, vì chính Chúa là Vua Hòa bình. Hòa bình mà Ngài loan báo Ðêm lễ Giáng sinh: Bình an dưới thế cho người Chúa yêu", Hòa bình mà Ngài hứa ban sau khi sống lại: "Thày ban bình an của Thầy cho các con". Hòa bình của Chúa không phải hòa bình của thế gian. Chỉ có những ai trong sạch tâm hồn, đầy thiện chí tìm kiếm Ngài, mới có thể lãnh nhận được.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page