Bài giảng của ÐTC
trong thánh lễ dành cho các bạn trẻ
tại KORAZIN, Núi Bát Phúc,
lúc 10 giờ sáng thứ Sáu 24/3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng của ÐTC trong thánh lễ dành cho các bạn trẻ tại KORAZIN, Núi Bát Phúc, lúc 10 giờ sáng thứ Sáu 24/3/2000.

 "Anh chị em hãy nhìn đến ơn gọi của mình" (1 Co 1, 26)

 Hôm nay, những lời trên của thánh Phaolô được gởi đến cho tất cả chúng ta đến đây nơi Núi Bát Phúc nầy. Chúng ta đang ngồi trên đồi như những đồ đệ đầu tiên và chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu. Trong thinh lặng, chúng ta nghe được tiếng nói nhẹ nhàng nhưng thôi thúc của Chúa, nhẹ nhàng tế nhị như vùng đất lành nầy và thôi thúc khẩn thiết như lời mời gọi phải chọn lựa giữa sống và chết.

 Biết bao thế hệ trước chúng ta đã bị đánh động sâu xa bởi Bài Giảng Trên Núi! Biết bao người trẻ qua các thế hệ đã quy tụ quanh Chúa Giêsu để học biết những lời ban sự sống đời đời, như chúng con, những người trẻ thân mến, (chúng con) quy tụ nhau hôm nay nơi đây! Biết bao tâm hồn trẻ đã được soi sáng bởi sức mạnh thu hút của con người Chúa và bởi sự thật đầy sức lôi cuốn của sứ điệp Ngài! Thật là điều kỳ diệu, việc chúng con quy tụ nhau nơi đây!

 Tôi xin cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Boutros Mouallem, vì những lời chào thân tình của ngài. Xin ngài hãy chuyển lời chào của tôi đến toàn thể cộng đoàn công giáo theo nghi thức hy lạp melkite, mà ngài là vị chủ tịch. Tôi xin chào những thành phần của cộng đoàn công giáo theo nghi thức la tinh, kể cả những tín hữu nói tiếng do thái; tôi xin chào cộng đoàn Maronite, cộng đoàn Syrian, cộng đoàn Armenian, cộng đoàn Caldê và tất cả những anh chị em chúng ta thuộc các giáo hội kitô và những cộng đoàn giáo hội khác. Tôi xin gởi những lời cám ơn đặc biệt đến những người bạn hồi giáo có mặt nơi đây, và cám ơn những thành viên của cộng đoàn đức tin do thái giáo và cộng đoàn Druse.

 Cuộc gặp gỡ hôm nay giốngnhư là một gặp gỡ chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức vào tháng 8/2000 tới đây tại Roma. Người bạn trẻ đọc bài diễn văn chào mừng lúc nảy, đã hứa là chúng con sẽ đến Roma! Hỡi những người trẻ tại Do Thái, tại Lãnh Thổ tự trị Palestine, tại Giordan và đảo Cyprus; hỡi những người trẻ miền Trung Ðông, hỡi những người trẻ tại Phi Châu, Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu và Ðại Dương Châu! Cha xin chào chúc từng người chúng con,với tình thương mến của cha!

 2. Những kẻ đầu tiên nghe bài giảng Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu lúc đó, còn mang trong tâm hồn của họ kỷ niệm về một núi khác nữa, là Núi Sinai. Cách đây một tháng, Cha đã được ơn đi đến đó, nơi mà Thiên Chúa đã nói chuyện với ông Môisen và đã trao ban Lề Luật, "được ngón tay Thiên Chúa viết ra" (Xh 31, 18) trên những bản đá. Hai ngọn núi - Núi Sinai và Núi Bát Phút -- cung cấp cho chúng ta bản chỉ đường cho cuộc sống kitô, là bản tóm kết những trách nhiệm của chúng ta trước nhan Thiên Chúa và là con đường hoàng kim tiến đến sự trưởng thành thiêng liêng và sự tự do.

 Mười điều răn của Núi Sinai xem ra như tiêu cực: "Con không được có những vị thần giả trước mặt Ta.. Con không được giết người, không được phạm tội ngoại tình, không được ăn cắp, không được làm chứng dối.." (Xh 20, 3.13- 16). Nhưng thật ra Mười Ðiều Răn nầy hết sức tích cực. Vượt qua bên kia điều xấu được nêu danh, Mười Ðiều Răn chỉ ra con đường của Luật Tình Thương, điều răn thứ nhất và cao cả nhất trong các điều răn: "Con hãy yêu thương Thiên Chúa với hết tâm hồn, hết linh hồn và hết trí khôn.. Và con hãy yêu thương anh chị em như chính mình con." (Mt 22, 37,39). Chính Chúa Giêsy nói rằng Người đến không phải để hủy bỏ, nhưng để làm trọn Lề Luật (x. Mt 5, 17). Sứ điệp của Chúa là điều mới mẽ, nhưng không hủy bỏ điều gì đi trước; nhưng sứ điệp của Chúa hướng dẩn những gì đi trước được phát triển trọn vẹn hết mức của nó! Chúa Giêsu rao giảng rằng con đường sống tình thương làm cho lề luật được nên trọn (x. Gal 5, 14). Và Chúa Giêsu đã giảng dạy sự thật hết sức quan trọng nầy trên ngọn đồi đây của miền Galilê.

 3. Chúa phán; "Phúc cho chúng con, tất cả những ai nghèo trong tinh thần, tế nhị và nhân từ; phúc cho chúng con, những ai đang than khóc, quan tâm cho những gì ngay chính, trong sạch trong tâm hồn, thực thi hòa bình; phúc cho chúng con,những kẻ bị bách hại!" Những lời của Chúa Giêsu xem ra như kỳ lạ. Thật là kỳ lạ khi Chúa Giêsu đề cao những kẻ mà thế giới cách chung cho là yếu hèn. Ngài nói với họ: "Phúc cho chúng con, những ai xem ra như bị thua thiệt, bởi vì chúng con là những kẻ thắng thật sự: Nước Trời là của chúng con!" Ðược nói lên bởi Ðấng "hiền lành và khiêm nhượng" trong lòng (Mt 11, 29), những lời trên là một thách thức đòi buộc một sự thay đổi sâu xa và liên lỉ trong tinh thần, một sự thay đổi con tim.

 Chúng con, những người trẻ, chúng con hiểu được tại sai việc thay đổi tâm hồn là điều hết sức cần thiết. Bởi vì chúng con đang ý thức về một tiếng gọi khác bên trong chúng con và quanh chúng con, một tiếng nói ngược lại. Ðó là tiếng nói quả quyết: Phúc cho kẻ hãnh diện và bạo hành, những kẻ thành đạt bằng mọi giá, những kẻ không có lương tâm, không biết thương xót, bất chính, gây chiến tranh chớ không phải kiến tạo hòa bình, và bách hại những ai cản trở bước đường của họ". Và tiếng nói nầy xem ra như được chấp nhận trong thế giới, nơi mà kẻ bạo hành thường hay thắng thế, và kẻ bất lương xem ra thành công. Tiếng nói của sự dữ quả quyết: "Phải, đúng vậy. Những kẻ chiến thắng là những kẻ bạo hành và bất lương như thế! Họ mới là kẻ có phúc!"

 4. Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một sứ điệp hoàn toàn khác! Không xa nơi nầy bao nhiêu, Chúa Giêsu đã gọi những môn đệ đầu tiên, như Người gọi chúng con giờ đây. Lời mời gọi của Chúa luôn luôn đòi hỏi một sự chọn lựa giữa hai tiếng nói tranh giành nhau trong tâm hồn chúng con, ngay cả bây giờ nữa, trên ngọn đồi nầy, một sự chọn lựa giữa thiện và ác, giữa sống và chết. Thử hỏi những người trẻ của thế kỷ thứ 21 sẽ chọn nghe theo tiếng nói nào đây? Tin vào Chúa Giêsu, có nghĩa là chọn tin vào những gì Chúa dạy, cho dù lời dạy đó có kỳ lạ đến thế nào đi nữa, và chọn từ chối những mời gọi của sự dữ, cho dù xem ra đánh rộng và thu hút đến mấy đi nữa!

 Chúa Giêsu không phải chỉ thuần túy rao giảng Tám Mối Phúc Thật! Nhưng Chúa còn sống những Mối phúc đó. Ngài là Mối Phúc. Nhìn vào Chúa, chúng con sẽ thấy ý nghĩa thế nào là sống nghèo khó trong tinh thần, là dịu dàng và nhân từ, là khóc than, là lo lắng cho điều ngay chính, là sống trong sạch trong tâm hồn, là xây dựng hòa bình, là bị bách hại. Vì thế mà Chúa có quyền nói: "Hãy đến và theo Ta!" Chúa không nói cách đơn sơ: "Hãy làm điều ta nói!" nhưng Chúa lại nói: "Hãy đến và theo Ta!"

 Chúng con nghe tiếng Chúa trên đồi nầy.Và chúng con tin điều Người dạy. Nhưng như những môn đệ đầu tiên tại biển hồ Galilê, chúng con cần phải bỏ lại thuyền và lưới; và điều nầy không bao giờ dễ làm, nhất là khi chúng con phải đối diện với một tương lai không chắc chắn và bị cám dỗ mất niềm tin vào phần gia tài kitô chúng con. Sống người kitô tốt có thể xem ra như ngoài sức lực chúng con trong thế giới ngày nay. Nhưng Chúa Giêsu không đứng bên ngoài nhìn vào và để chúng con một mình để đương đầu với thách thức. Người luôn luôn hiện diện với chúng con để biến đổi sự yếu đuối của chúng con thành sức mạnh. Hãy tin tưởng vào Chúa khi ngài nói: "Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh ta được nên trọn trong sự yếu đuối" (2 Co 12, 9)!

 5. Các môn đệ dành ra thời giờ sống với Chúa. Các ngài đạt đến mức hiểu biết và yêu mến Chúa thật sâu xa. Các ngài khám phá ý nghĩa của điều mà thánh Tông Ðồ Phêrô một lần nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con sẽ đến với ai bây giờ? Thầy có những lời ban sự sống (Jn 6, 68). Các ngài khám phá rằng những lời ban sự sống là những lời của núi Sinai và những lời của Núi Bát Phúc. Và đó là sứ điệp mà các ngài rao giảng khắp nơi.

 Lúc lên trời, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng và lời bảo đảm như sau: "Mọi quyền trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy, chúng con hãy ra đi, thu thập đồ đệ giữa muôn dân.. Và đây, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày, cho đến tận cùng thời gian" (Mt 28, 18- 20). Hai ngàn năm qua, những đồ đệ của Chúa đã thi hành sứ mạng nầy. Giờ đây, vào lúc bình minh của NgànNăm Thứ Ba, đến phiên chúng con! Ðến phiên chúng con ra đi khắp thế giới rao giảng sứ điệp của Mười Ðiều Răn và Tám Mối Phúc Thật. Khi Thiên Chúa nói, thì Ngài nói những gì quan trọng nhất cho từng người, từng dân tộc của thế kỷ 21, cũng giống như trước kia, khi cho những người sống thế kỷ thứ nhất. Mười Ðiều Răn và Các Mối Phúc Thật nói đến sự thật và sự tốt lành, nói đến ân sũng và sự tự do: nói đến tất cả những gì cần thiết để bước vào Nước Chúa Kitô. Giờ đây đến phiên chúng con trở thành những tông đồ can đảm của Nước Chúa!

 Hỡi những người trẻ tại Thánh Ðịa, hỡi những người trẻ trên thế giới: hãy trả lời cho Chúa với tâm hồn sẵn sàng muốn và cởi mở! Sẵn sàng muốn và cởi mở, giống như tâm hồn của người con cao cả nhất của vùng đất Galilê, là Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Thử hỏi Mẹ Maria đã đáp lại như thế nào? Mẹ đã thưa: "Nầy tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Xin Vâng như lời ngài truyền" (Lv 1, 38).

 Lạy Chúa Giêsu Kitô, tại nơi mà Chúa biết rõ và yêu mến hết sức, xin hãy lắng nghe những tâm hồn trẻ trung và quảng đại! Xin thương tiếp tục giảng đạy cho những người trẻ đây sự thật của Mười Ðiều Răn và của Các Mối Phúc Thật. Xin hãy làm cho những người trẻ đây trở thành những chứng nhân vui tươi cho sự thật của Chúa và trở thành những tông đồ đầy xác tín cho Nước Chúa. Xin hãy luôn hiện diện với họ, nhất là khi việc theo Chúa và sống Phúc Âm trở thành khó khăn và đòi hỏi! Chúa là sức mạnh của họ!Chúa là chiến thắng của họ!

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm cho những người trẻ đây trở thành những bạn hữu của Chúa, xin hãy gìn giữ chúng luôn luôn gần gủi với Chúa. Amen!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page