25 ngàn thiện nguyện viên
trên đường đến Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

25 ngàn thiện nguyện viên trên đường đến Roma.

 Roma - 20.7.2000 - Các người hành hương đến Roma kính viếng các Ðền Thờ trong Năm Thánh, không thể không ngạc nhiên trước những thiện nguyện viên làm việc tại các nơi này. Trên bộ áo mặc thường ngày, họ mặc thêm một chiếc áo mầu xanh da trời, không có tay. Mặt trước và mặt sau lưng của chiếc áo, có in hàng chữ rất ý nghĩa: "Ta là khách lạ, các người đã đón tiếp đón Ta".

 Từ ngày 22 tháng 12 năm 1999, vài ngày trước những ngày khai mạc Năm Toàn Xá vào Ðêm Lễ Giáng sinh 24.12.1999, cho tới lúc này đã có hơn 20 ngàn tự nguyện thay phiên nhau thi hành dịch vụ bác ái này bên cạnh các Ðền thờ ở Roma, tại sân bay và nhà ga xe lửa Roma, để hướng dẫn các người hành hương. Họ đến từ các nước khác nhau, nói các tiếng khác nhau, lứa tuổi khác nhau, nhưng đa số là những người trẻ. Sau khi được huấn luyện những điều cần thiết, các thiện nguyện viên này thay phiên nhau làm việc mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ: buổi sáng, họ có thể làm việc từ 8 giờ đến 14 giờ; hay có thể chọn làm chiều từ 14 giờ đến 20 giờ. Nhiệm vụ là hướng dẫn các người hành hương, thông tin, giữ trật tự trong các Ðền thờ, nhất là trong lúc cử hành các lễ nghi... giúp đỡ các người hành hương tàn tật , già yếu...

 Ngoài các tự nguyện viên đang làm việc cho Năm Thánh, còn có 25 ngàn anh chị em thiện nguyện khác đang trên đường đến Roma, để phục vụ trong những ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại Roma từ chiều 15 đến ngày 20 tháng 8 tới đây. 25 ngàn anh chị em thiện nguyện này thuộc 48 quốc gia khác nhau trên thế giới và sẽ có mặt đầy đủ tại Roma vào đầu tháng 8/2000 tới đây. Sau những ngày huấn luyện và lãnh nhận những chỉ dẫn cần thiết, những anh chị em nầy sẽ cử hành Ngày Toàn Xá dành riêng trong hai ngày 12 và 13 tháng 8/2000.

 Linh mục Donato Mosella, giám đốc Trung tâm Phong trào Thiện nguyện phụ trách việc đón tiếp trong Năm Thánh, tuyên bố với Hãng thông Tấn Công Giáo Italia, như sau: "Không một người nào trong chúng ta đã dám nghĩ rằng: con số các thiện nguyện viên cao lên như vậy. Những điều kiện sống trong những ngày phục vụ tại Roma đầy hi sinh. Họ không ngủ tại các khách sạn, như có người lầm tưởng, nhưng tại các cư xá của quân đội, các trường học hoặc tại các nhà giải trí của các trẻ em, thanh thiếu niên của các giáo xứ.

 Theo tin tức thu lượm được nơi các người thiện nguyện, thì phí tổn đi lại (máy bay, hoặc xe lửa) do các thiện nguyện viên tự liệu. Nhưng với thẻ chứng nhận do Ủy Ban trung ương Năm Thánh cấp cho, tiền vé được trừ tới 30%. Ủy Ban trung ương Năm Thánh chỉ lo liệu việc ăn uống và nơi trú trọ trong thời kỳ phục vụ ở Roma. Thời gian phục tùy thì giờ của mỗi người: một tuần, hai tuần, một tháng... rồi trở về nhà. Lúc nào thì giờ cho phép, thì có thể trở lại phục vụ nhiều lần khác nữa. Có người tình nguyện suốt cả năm.

 Linh mục Mosella cho biết thêm về 25 ngàn thiện nguyện viên sắp đến Roma như sau: Trong những ngày Quốc tế Giới Trẻ, các thiện nguyện viên phải là những người trẻ; chúng tôi phải dựng nhiều lều vải lớn, gần bên Campus Ðại học Tor Vergata; mỗi lều có thể tiếp đón khoảng 5 ngàn người, để các thiện nguyện viên có nơi nghỉ đêm. Vị Giám đốc Phong trào tự nguyện đặt câu hỏi: Nhưng sau năm Toàn Xá thì việc huy động lớn lao và hữu ích này sẽ ra sao? Chúng ta sẽ làm gì để kinh nghiệm quí báu này còn có thể tiếp tục làm ích cho cộng đồng Giáo hội và xã hội? Không một ai trên thế giới này đã có thể huy động được một lực lượng tự nguyện đông đảo, hăng hái và hy sinh như vậy từ trước tới giờ. Cái gì đã thúc đẩy các người lớn nam, nữ, cũng như các bạn trẻ hiến thân phục vụ tha nhân như vậy? Chúng ta chỉ có thể đáp lại: Ðức tin, Ðức Bác ái của Ðạo Chúa. Tin vào Chúa Giêsu Kitô. Yêu mến Người và muốn thông truyền đức tin và đức mến này cho người khác bằng hiến thân phục vụ anh chị em mình, như các nhà truyền giáo từ đầu Giáo hội cho tới lúc này sẵn sàng bỏ mọi sự đi các nơi xa xôi hẻo lánh, xa lạ để rao giảng Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại - như biết bao Tu sĩ nam, nữ, hiến thân làm việc tại các bệnh viện, viện mồ côi, các viện dưỡng lão, các trại cùi... "Tình yêu lớn lao hơn cả là hy sinh mạng sống cho người mình yêu thương". Chỉ có đức bác ái mới có thể chinh phục con người và đem lại hòa bình cho nhân loại. Vì thế, Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô II luôn luôn nhắc lại rằng: Chúng ta cần phải dấn thân xây dựng một nền văn minh của Tình yêu. "Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page