ÐTC Gioan Phaolô II
viếng thăm nhà tù "Regina Coeli"
gần bên Vatican
để cử hành Ngày Toàn Xá với các tù nhân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm nhà tù "Regina Coeli" gần bên Vatican, để cử hành Ngày Toàn Xá với các tù nhân.

 Lúc 9:15 sáng Chúa Nhật mùng 9 tháng 7/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm Nhà Tù, có tên gọi đẹp bằng tiếng Latinh là "Regina Coeli", có nghĩa là "Nữ Vương Trên Trời", để cử hành ngày Toàn Xá với các tù nhân. Nhà Tù "Regina Coeli" nằm tại một khu phố củ, cách Vatican khoảng một cây số mà thôi. Ðến nơi, ÐTC đã được ông Bộ Trưởng Tư Pháp của chính phủ Ý, Ông Piero Fassino, cầm đầu phái đoàn tiếp rước. Vào lúc 9:30, ÐTC cử hành Thánh Lễ tại Trung Tâm Hình Bầu Dục, nơi giao nhau của bốn dải nhà. Cùng đồng tế với ÐTC, có hai vị Hồng Y, là ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy ban Trung Ương Năm Thánh, và ÐHY Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện ÐTC cai quản giáo phận Roma. Có 9 tù nhân đại diện, đứng quanh bàn Thờ giúp lễ. Vì khoảng rộng nơi ÐTC cử hành Thánh Lễ không lớn lắm, nên chỉ có số ít khoảng chừng 60 tù nhân được đứng gần tham dự thánh lễ của ÐTC; còn các tù nhân khác, một số thì đứng nơi hàng lang của các dải nhà, và khoảng 860 tù nhân khác, thì phải ở lại trong phòng của họ. mà theo dỏi Thánh Lễ, qua hệ thống Truyền Hình.

 Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã nói như sau: "Tôi đến đây làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Tôi đến để nói với anh chị em rằng: Thiên Chúa yêu thương anh chị em, và mong muốn anh chị em đi trọn con đường phục hồi và tha thứ, con đường của sự thật và công bằng." Sau đó, ÐTC giải thích cho các tù nhân biết rằng: "Chúa Kitô đã thiết lập lề luật, công bố và cũng cố lề luật, nhưng Người không làm việc đó với sức mạnh ép buộc, nhưng với sự dịu dàng. Chúa chăm sóc người yếu đau; Người phục hồi điều gì đã bị gãy nát. Chúa công bố sự công bằng, nhưng chăm sóc những vết thương với bàn tay nhân từ... Nơi đâu con người bị nhốt lại sau các cánh cửa tù, vì lẽ công bằng của con người, một sự công bằng cần thiết phải có, thì ở đó cần có sự hiện diện của Thánh Thần của Chúa Kitô, Ðấng cứu rỗi thế giới. Xin anh em hãy cho phép tôi được yêu cầu anh em hãy cố gắng vươn đến cuộc sống mới, trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Toàn thể xã hội lúc đó sẽ hưởng nhờ kết quả của tiến trình phục hồi anh chị em trải qua, và những ai đã bị anh chị em xúc phạm gây buồn phiền đau khổ, sẽ cảm thấy mình như được đền bù theo lẽ công bằng, nhờ việc nhìn thấy anh chị em thay đổi con người mình từ bên trong, hơn là thấy anh chị em phải chịu hình phạt. Vào cuối Thánh Lễ, ÐTC nói vài lời cám ơn mọi người đã đón tiếp ngài, và một cách đặc biệt, ÐTC lên tiếng một lần nữa xin giảm án tù cho các anh chị em tù nhân, không phải chỉ tại Nhà Tù Regina Coeli, mà khắp nơi trên thế giới, như một dấu chỉ của lòng nhân từ. ÐTC đã yêu cầu điều nầy trước đây, trong sứ điệp Ngài gởi đến các thẩm quyền trên thế giới, nhân Ngày Toàn Xá dành cho các tù nhân. ÐTC giải thích thêm như sau: "Tôi đã yêu cầu điều nầy trong niềm xác tín sâu xa rằng một hành động như vậy là một cử chỉ nói lên thái độ nhạy cảm đối với hoàn cảnh của anh chị em tù nhân, một cử chỉ có khả năng khuyến khích các tù nhân hối hận hoán cải. Sau những lời chào cuối cùng của ÐTC, một tù nhân đã cảm động nhân danh các bạn tù khác, nói lời cám ơn ÐTC vì đã đến thăm.

 Trước lần ÐTC đến thăm Chúa Nhật vừa qua, mùng 9.7.2000, Nhà Tù Regina Coeli nầy đã được Ðức Gioan 23 viếng thăm ngày 26 tháng 12 năm 1958, lúc ngài mới vừa được chọn lên kế vị thánh Phêrô được non hai tháng. Và Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã đến thăm nhà tù nầy ngày 9 tháng 4 năm 1964. Riêng ÐTC Gioan Phaolô II, thì ngoài Nhà Tù Regina Coeli nầy ra, ÐTC đã viếng thăm khoảng 10 nhà tù khác tại Italia; đặc biệt nhất là ngày 27 tháng 12 năm 1983, ÐTC đã đến nhà tù REBBIBIA, để thăm anh Ali Agca, người đã mưu sát ngài vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page