Cuộc rước kiệu Thánh Thể
trên các đường phố của Mosca

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc rước kiệu Thánh Thể trên các đường phố của Mosca.

 Roma - 21.6.2000 - Trong số các người hành hương Năm Thánh ở Roma dịp Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47, có cha Bernardo Antonini, thuộc giáo phận Verona, miền Bắc Ý, truyền giáo tại Nga từ 11 năm nay. Cha cũng là vị trách nhiệm về Năm Thánh của Giáo phận Nga Châu Âu, miền bắc, thuộc lễ nghi Latinh.

 Chính trong việc khám phá Thánh Thể, Giáo hội công giáo tại Nga đang thực hiện những bước tiến rất dài trên con đường trở lại đức tin, sau khi chế độ cộng sản vô thần sụp đổ. Cha Antonini tuyên bố với phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (21.6.2000), như sau: Năm nay, từ ngày 26 đến 28 tháng 5/2000, chúng tôi đã được sống Ðại Hội Thanh Thể thứ nhất của Nga: không phải thứ nhất của Nga sau thời kỳ cộng sản, nhưng thứ nhất trong lịch sử công giáo tại Nga, kể từ hai ngàn năm nay.

 Với Ðại hội Thánh Thể này chúng tôi muốn minh chứng rằng: đối với chúng tôi, người công giáo, Chúa Giêsu Kitô là Chúa của lịch sử. Trong những năm này chúng tôi đã thực hiện được một bước tiến dài về Thánh Thể.

 Cách đây hai năm, chúng tôi đã sống Bí Tích Thánh Thể trong các giáo xứ: chầu Thánh Thể, Thánh lễ, sau đó rước kiệu Thánh Thể trên đường xá của giáo xứ, mỗi tháng một lần, trong suốt cả năm. Năm Thánh Thể được kết thúc bằng những ngày Thánh Thể của Giáo xứ.

 Cha Bernardo Antonini kể tiếp: Trái lại, năm vừa qua, chúng tôi tiếp tục tổ chức "Thánh Thể trong các miền", bằng việc gia tăng mức độ và chuẩn bị, cho tới lúc cử hành cuộc rước kiệu trong khu vực rộng lớn hơn của miền, có thể nói: mỗi miền rộng gấp hai lần nước Ý nầy (tức cũng rộng bằng hai lần Việt nam).

 Năm nay, chúng tôi tiến một bước nữa: Ðại Hội Thánh Thể quốc gia. Chúng tôi đã rước kiệu Thánh Thể trên các đường phố của thủ đô Mosca, gây nhiều ngạc nhiên cho những người qua lại và tò mò cho những người nhìn qua cửa sổ nhà họ. Nhưng tôi nhận thấy rằng: Thánh Thể là nền tảng. Và hôm nay đây ở Roma này, tham dự Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47, chúng tôi hoàn tất niềm vui sướng của chúng tôi: sau cuộc khởi hoàn của Chúa Giêsu Kitô tại Nga, chúng tôi ý thức rõ ràng hơn nữa: Chúa Giêsu Kitô là Chủ của lịch sử.

 Cha nói tiếp: Tính cách long trọng của những Ngày Ðại hội Thánh Thể quốc tế này, không cho phép chúng ta quên nhìn vào tính cách hằng ngày của Thánh Thể. Ðiều quan trọng là chúng ta phải nhớ lại rằng: Thánh Thể luôn luôn là điểm thiết yếu của đời sống các các người công giáo, không phải chỉ trong các Ðại Hội Thánh Thể: con đường Thánh Thể, ngày lễ của Giáo hội Nga, ngày lễ quốc tế của Giáo hội hoàn cầu phải được tiếp tục hằng năm. Dĩ nhiên cái mà chúng ta đang sống trong những ngày này là một trong các cuộc biểu dương quan trọng hơn cả của Toàn xá, trung tâm của Năm Thánh; và chính vì là trung tâm, là trái tim, nên không bao giờ được ngừng đập, cho tới lúc thể xác còn có thể tiếp tục sống. Cha Antonini nói thêm: Trong lộ trình đức tin mà Nước Nga thời hậu cộng sản đang thực hiện, tôi được thấy sức kỳ diệu của Ơn thánh Chúa. - Sự Kỳ diệu của ơn thánh đây, tôi có ý nói đến các ơn kêu gọi: một phép lạ đến cả từ những gia đình vô thần, trong năm 1993, năm Ðại chủng viện đầu tiên được thành lập và cũng là năm tôi được đặt làm Giám đốc. Sự kỳ diệu của Ơn thánh Chúa, trong năm nay chúng tôi còn được sống những giờ phút tốt đẹp hơn nữa. Có nhiều khía cạnh liên lụy cộng đồng chúng tôi sống Năm Thánh cách hăng say: dấn thân cầu nguyện nhiều hơn và lo lắng tổ chức các cuộc hành hương kính viếng các nhà thờ đã được các Ðức Giám mục chúng tôi chỉ định, để lãnh ơn toàn xá, lễ nghi sám hối và sau đó lãnh Bí tích Hòa giải.

 Cha Antonini kết thúc: Nhưng Toàn xá còn có nghĩa là "thi hành đức ái". Giáo hội công giáo tại Nga không thể quên nhiệm vụ này. Tại nước cộng sản cũng có nhiều tổ chức có tính cách xã hội. Nhưng Giáo hội công giáo phải minh chứng đức ái bằng những dấu hiệu cụ thể hơn nhiều, thực sự quan tâm đến con người: mọi người và mỗi một con người, không kỳ thị. Chúng tôi đang thực hiện tại Mosca trong năm nay bằng việc thiết lập một Nhà rộng lớn, dành cho các trẻ em bị bỏ rơi. Trước Cổng nhà chúng tôi đề trên tấm bảng lớn: "Toàn xá năm 2000". Rồi một trung tâm dành cho các tù nhân được trả tự do, có thể đón tiếp mỗi ngày khoảng 200 người. Tại Saint Peterburg, hằng ngày chúng tôi cấp phát 500 bữa ăn cho các người nghèo khổ. Ðây là những công việc nhỏ bé của một Giáo hội nhỏ bé, trên một lãnh thổ rộng gấp 52 lần nước Ý (cũng 52 lần Việt nam).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page