Những vụ bạo động
tại quần đảo Molluque
do bàn tay bí mật giật giây

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những vụ bạo động tại quần đảo Molluque do bàn tay bí mật giật giây.

 Ambon - 04.7.2000 - (Avvenire 04.7.2000) - Chúa nhật vừa qua 2/7/2000, trong giờ đọc kinh Truyền với các tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC bày tỏ sự đau đớn của ngài về các tín hữu Kitô bị chìm tàu chết ngoài biển, khi họ chạy trốn khỏi Ambon trên chiếc tàu Cahaya Baharia, để tránh khỏi những vụ bạo động và bách hại của người Hồi giáo quá khích gây nên trong Quần đảo Molluque. ÐTC nói: "Trong lúc này, với nỗi đau buồn sâu xa tôi nhận được tin: chiếc tầu từ ba ngày qua bị biến mất trong quần đảo Molluque của Indonesia với 500 hành khách, giờ đây tiếc thay đã bị đắm. Tôi bày tỏ sự đau đớn sâu xa đối với các nạn nhân và tôi cầu xin Chúa ban cho họ phần thưởng đời đời; đồng thời tôi khẩn xin với hết sức mạnh của tôi ơn hòa bình và an ninh cho những người dân tại đảo chịu đau khổ bởi những bạo động".

 Trong số các nạn nhân của vụ trốn ra đi có một nữ tu, tên là Carolina Rettob, một nhà truyền giáo người Indonesia, thuộc Dòng các Nữ tu nghèo của Thánh Giuse. Chị đã quyết định xuống tầu theo các người tị nạn, để 45 tín hữu thuộc giáo xứ, nơi chị làm việc, được sự nâng đỡ tinh thần.

 Cha Titus Rahail, cha sở giáo xứ nơi Nữ Tu Carolina làm việc, tuyên bố với Hãng thông tấn quốc tế Fides rằng: Trong số các người ra đi có nhiều người yếu ớt và bị thương trong những vụ tấn công của nguời Hồi giáo quá khích, tuần vừa qua tại Duma.

 Chị Carolina năm nay 36 tuổi, nữ tu duy nhất của Dòng Các Nữ tu nghèo, tháng Ba năm 2000 vừa qua, tình nguyện trở lại quần đảo Molluque, nơi các nữ tu nghèo này có trường học, nhà thương và viện mồ côi.

 Vẫn theo Cha Rahail, tình hình tại Molluque vẫn căng thẳng nhiều; an ninh bị đe dọa. Ngài nói, Quân đội luôn luôn hành động cách thiên vị, sát cánh với những người Hồi giáo. Cần phải có người nào ngoài cuộc, để giải quyết những vụ tranh chấp đẫm máu này. Vì thế, cộng đồng Kitô tại Molluque, tuần vừa qua, đã yêu cầu Liên hiệp quốc can thiệp.

 Theo nhiều quan sát viên, thì những vụ bạo động tại Molluque, được quân đội và nhà cầm quyền địa phương ủng hộ, đang gây nên những căng thẳng nhiều tại chính thủ đô Jakarta. Ngày 03.7.2000 vừa qua, Tổng thống Wahid đã chấp thuận việc điều tra mấy dân biểu quốc hội - khoảng 10 vị - bị tình nghi đã thúc đẩy những vụ bạo động này, dù không có tiết lộ danh tính và con số chính xác của những dân biểu đang bị điều tra.

 Trong những tuần lễ trước đây, Tổng thống Wahid quả quyết rằng có nhiều người ở Jakarta trách nhiệm về những vụ đụng độ chủng tộc-tôn giáo hiện đang bùng cháy tại Molluque và, trong 19 tháng qua, đã gây nên khoảng 3 ngàn nạn nhân.

 Thứ Bẩy vừa qua (01.7.2000), lên tiếng trong một đại hội tại Bali, Tổng thống Wahid quả quyết: Có đủ bằng chứng để mở những cuộc điều tra. Theo Nhật báo The Kompas Daily, Tổng thống còn nói thêm: Có cả một "nhân vật quan trọng" bị dính líu nữa, nhưng cho tới lúc này, chúng tôi không tìm được những bằng chứng rõ rệt. Những cuộc điều tra hiện đang gây chia rẽ giữa Tổng Thống và Quốc hội, nhất là trong cuộc gặp gỡ tháng Tám 2000 tới đây giữa Hành pháp và Lập pháp (People's consultative assembly). Nhưng những căng thẳng giữa quyền bính cấp cao có thể xẩy ra sớm hơn, trong tuần tới đây, vào lúc Tổng thống Wahid phải ra điều trần trước Quốc hội về việc sa thải hai Bộ trưởng kinh tế, xẩy ra tháng Tư 2000 vừa qua. Thực ra chính phủ cải cách của Tổng thống đang tìm phục hưng kinh tế, nhưng lại liên lụy vào một lô những vụ tai tiếng khó thoát khỏi. Tình hình trở nên rất khó khăn cho Tổng thống Wahid. Trong lúc loan tin bi thảm về chiếc tầu chở các người tị nạn bị đắm, thì ngày 03.7.2000, tại Aceh, một trong các tỉnh thuộc Quần đảo Molluque chủ trương tách lìa khỏi Indonesia, phiến quân sát hại ba cảnh sát và gây thương tích năm đồng nghiệp khác. Theo nguồn tin của sở Cảnh sát, thì một chiếc camion nhỏ chở cảnh sát đã bị phiến quân vũ trang bằng mìn tấn công ngoài xã Blang Kharieng, thuộc tỉnh Aceh. Phong Trào đòi tự do cho Aceh (Free Aceh Movement) đã tuyên bố: đây là vụ va chạm bất ngờ, nhưng không thể tránh được.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page