Cử hành Ngày Toàn Xá tại Roma
hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 7/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cử hành Ngày Toàn Xá tại Roma hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 7/2000.

 Roma - 04.7.2000 - Thứ Bẩy vừa qua (01.7.2000), Lễ kính Trái Tim cực sạch Ðức Trinh Nữ Maria, đã được tổ chức long trọng tại Ðền thờ Ðức Bà Cả, với sự tham dự đông đảo của các đoàn hành hương đến từ nhiều nước trên thế giới.

 Các lễ nghi được khởi sự bằng giờ Chầu Thánh Thể, lần hạt Mân coi và kết thúc bằng Thánh lễ đồng tế trọng thể, do Ðức Cha Domenico Caloyera, giám mục giáo phận Smyrne (Thổ nhĩ kỳ) hồi hưu, chủ tế.

 Cha Gabriel Armorth hướng dẫn giờ chầu Thánh Thể và Lần hạt Mân côi. Cha nói: Hôm nay là ngày quan trọng, bởi vì chính Ðức Mẹ Fatima đã nói trong lần hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1917 là Chúa muốn lập trong thế giới này lòng sùng kính Trái Tim Cực sạch Ðức Maria. Cha nói tiếp: Trong năm 1830, một ảnh hay làm phép lạ hiện ra với Thánh Nữ Catarina Labouré. Một mặt có hình Ðức Maria vô nhiễm, với hàng chữ: Lạy Ðức Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con đang chạy đến với Mẹ. Bên mặt kia có hình chữ M, giữa chữ M này có ghi hai trái tim của Chúa Giêsu và của Ðức Maria. Trong ý nghĩa nào đó, từ lúc ấy, lòng sùng kính Trái Tim Chúa và Trái tim Ðức Mẹ đi song song. Cả Thánh Augustino cũng nói: Ðức Trinh Nữ Maria thụ thai Chúa Giêsu, trước hết trong trái tim của Mẹ, rồi sau đó, trong cung lòng cực sạch của Người. Tất cả điều này cho phép chúng ta quả quyết rằng: lòng sùng kính Trái Tim Mẹ Maria có từ lâu đời.

 Cha Amorth còn nhấn mạnh nhiều lần về sự cần thiết xét đến những vấn đề hiện nay liên kết với Bí mật Fatima. Ngài nói: Việc trở lại của nước Nga chưa hoàn toàn, và cũng chưa có sự chắc chắn về hòa bình thế giới. Chính vì lý do này chúng ta có thể nói: lòng sùng kính Trái tim cực sạch Ðức Maria còn phải phát triển nhiều hơn nữa như Ðức Mẹ đã yêu cầu. Hơn nữa cần phải ghi nhớ rằng tại Fatima, Ðức Mẹ đã giới thiệu mình là Ðức Bà của Mân côi. Ðiều cho chúng ta hiểu sự quan trọng của kinh Mân côi và của việc suy ngắm các mầu nhiệm Kitô, mà Ðức Mẹ coi là một thứ vũ khí hiệu nghiệm chống lại Thuyết vô thần.

 Tiếc thay nhiều tín hữu công giáo, nhiều gia đình, nhiều cộng đồng không còn giữ thói quen tốt lành đọc kinh Mân côi như trước đây. Mọi người đều tìm được thì giờ giải trí, cả thì giờ cho những cái vô ích và cho tội lỗi nữa, nhưng không kiếm được 15 phút mỗi ngày, quì trước Thánh Thể lần hạt Mân côi. Chúng ta phàn nàn, than phiền, kêu trách... bởi vì sự dữ lan tràn khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày mỗi tăng mức độ. Nhưng người công giáo chúng ta không làm gì, để ngăn chặn việc lan tràn của sự dữ. Chúng ta còn có trách nhiệm về những sự dữ hiện nay trong chính gia đình, trong chính cộng đồng, trong chính xã hội và Ðất nước chúng ta. Chúng ta người công giáo hãy thành thực đọc kinh Cáo Mình và thú tội: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Rồi nhớ lại lời Ðức Mẹ căn dặn ba em mục đồng và thi hành trong Năm Thánh này lời mời gọi của Mẹ Maria: Hãy ăn năn sám hối, hãy lần hạt Mân côi và hãy tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ Maria. Như vậy chúng ta mới hy vọng được hưởng hòa bình thực sự và bền bỉ.

 Sau giờ Chầu Thánh Thể và Kinh Mân côi, Ðức Tổng Giám Mục Domenico Caloyera chủ tế thánh lễ. Trong bài giảng, Ðức Cha nhắc đến văn kiện vừa được công bố hôm 26.5.2000 vừa qua về phần thứ ba của Bí mật Fatima. Ngài nói như sau: người ta chờ đợi những biến cố lạ lùng, những lời tiên tri khiếp sợ cho Giáo hội và cho thế giới. Thực ra không có gì khiếp sợ như họ tưởng tượng. Sau khi nhắc lại nội dung Bí mật thứ ba của Fatima, Ðức Giám mục nói tiếp như sau: Thị Kiến này không tạo nên cơn hấp hối của Giáo hội, như một số người đã nói, hay đã viết ra, trái lại chỉ là cuộc tử đạo của Giáo hội. Trong cuộc tử đạo này, chúng ta có thể nhận ra tất cả những sự dữ về thiêng liêng, về thể xác và về vật chất. ÐTC đích thân đã là biểu hiệu đích thực của Vị Giám mục mặc áo trắng, được bí mật nói đến. Ðức Giám mục giải thích thêm: Chính Ðức Gioan Phaolô II, ngày 13.5.1981, là người đã bị mưu sát tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài không chết do những viên đạn bắn vào, bởi vì theo chính lời giải thích, Ðức Trinh Nũ Maria đã lái những viên đạn ra một vài li. Chính ÐTC đã công nhận: Mẹ Maria đã cứu sống ngài. Ðức Giám mục nói tiếp: Hôm nay đây chúng ta cử hành lễ Trái Tim cực sạch, mỗi người trong chúng ta phải cảm thấy phần của mình trong cái mà tôi gọi là cuộc tử đạo của Giáo hội. Chúng ta phải đáp lại sứ điệp mà Ðức Trinh Nữ đã ban cho nhân loại năm 1917, để xin Thiên Chúa ban cho nhân loại được ơn sống trong Hòa Bình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page