Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ
tại Quảng Trường Máng Cỏ ở BêLem
sáng thứ Tư 22 tháng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ tại Quảng Trường Máng Cỏ ở BêLem sáng thứ Tư 22 tháng 3/2000.

 "Một Con Trẻ đã sinh ra cho chúng ta, Một Người Con được trao ban cho chúng ta.. Danh Người được gọi là Cố Vấn Tối Cao, Thiên Chúa Quyền Năng, Hoàng Tử Hòa Bình" (Is 9,6)

 Thưa Ðức Giáo Chủ,
Chư Huynh Giám Mục và anh em linh mục,
Anh chị em thân mến,

 Những lời của tiên tri Isaia loan báo Ðấng Cứu Thế đến trong thế gian. Và chính tại Bêlem nầy mà Lời Hứa trọng đại được hoàn tất. Trong suốt hai ngàn năm qua, từng thế hệ người kitô đã gọi tên Bêlem với niềm cảm xúc sâu xa và với lòng vui mừng biết ơn. Như những mục đồng và các nhà hiền triết, chúng ta cũng vậy, chúng ta đến để gặp Con trẻ, "được vấn trong bức khăn và đặt nằm trong mán cỏ" (x. Lc 2,12). Như biết bao khách hành hương đi trước, chúng ta quỳ gối khâm phục và tôn thờ Mầu Nhiệm khôn lường đã được hoàn tất nơi đây.

 Dịp lễ Giáng Sinh đầu tiên của tác vụ tôi như người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã công khai nhắc đến ước muốn được cử hành lúc khởi đầu Triều Giáo Hoàng tại BêLem, tại nơi kính Chúa sinh ra (x. bài giảng lễ Nửa Ðêm 24 tháng 12,1978, số 3). Lúc đó sự việc không thể làm được, và mãi cho đến hôm nay. Nhưng giờ đây, làm sao Tôi có thể không dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân từ, vì đã đưa tôi đến đây, trong năm Ðại Toàn Xá, đến tại nơi Ðấng Cứu Thế sinh ra, cho được? Ðường lối của Thiên Chúa thật là huyền nhiệm, và tình thương của Ngài thật là vô cùng. Bêlem là trung tâm của cuộc hành hương Năm Thánh của tôi. Những chặng đường đã qua, dẫn đưa tôi đến nơi nầy và đến với Mầu Nhiệm được công bố nơi nầy.

 Tôi cám ơn Ðức Giáo Chủ Michel Sabbah vì những lời chào chúc và tôi chân thành ôm hôn tất cả thành viên của Hội Nghị các Thẩm Quyền Công Giáo tại Thánh Ðịa. Thật là có ý nghĩa, sự hiện diện, tại nơi đã nhìn thấy Con Thiên Chúa sinh ra trong xác thể, (sự hiện diện) của nhiều Cộng Ðồng Công Giáo Ðông Phương kết thành như bức hình nhiều kín màu (mosaic) của đạo công giáo. Với tâm tình thân ái trong Chúa, tôi xin chào chúc những vị Ðại Diện của các Giáo Hội Chính Thống và những Ðại Diện của những Cộng Ðồng Giáo Hội hiện diện tại Thánh Ðịa.

 Tôi tri ân những Viên Chức của Thẩm Quyền Palestine đến tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho điều thiện hảo của dân tộc Palestine.

 "Ðừng sợ! Hãy nghe đây! Nầy Ta mang đến cho các người Tin Vui Mừng trọng đại, một niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, nơi thành của Vua Ðavid, một Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các người: Người là Ðấng Thiên Sai" (Lc 2,10-11).

 Niềm vui được thiên thần loan báo không phải là điều của quá khứ. Ðây là niềm vui cho ngày hôm nay -- ngày hôm nay luôn mãi của Ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa -- một ngày hôm nay bao gồm trọn cả mọi thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Vào lúc bình minh của ngàn năm mới, chúng ta được mời gọi hãy nhìn thấy rõ ràng hơn rằng thời gian có được ý nghĩa, bởi vì Cỏi Ðời Ðời đã đi vào trong lịch sử và ở lại với chúng ta luôn mãi. Những lời của chân phước Bede diển tả rõ ràng tư tưởng nầy như sau: "Cả ngày hôm nay, và mọi ngày cho đến tận cùng thời gian, Ðức Chúa luôn luôn được cưu mang tại Nazareth và sinh ra tại Bêlem" (In Ev.S.Lucae, 2; PL 92,330). Bởi vì tại Bêlem luôn luôn là lễ Giáng Sinh, mỗi ngày là Ngày Lễ Giáng Sinh nơi tâm hồn của người Kitô. Và mỗi ngày, chúng ta được mời gọi rao giảng sứ điệp của Bêlem cho toàn thế giới -- rao giảng "Tin VUI Mừng quan trọng"; đó là: Ngôi Lời Hằng Hữu, "Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh Sáng", đã làm người và ngự giữa chúng ta (x. Gioan 1,14).

 Con Trẻ Mới Sinh, không gì tự vệ và hoàn toàn tùy thuộc vào sự chăm sóc của Mẹ Maria và thánh Giuse, được trao phó cho tình thương của hai Ðấng, (Con Trẻ Mới Sinh nầy) là trọn cả gia sản của thế giới. Con Trẻ nầy là tất cả của chúng ta!

 Nơi Con Trẻ nầy, -- Con Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta -- chúng ta gặp được sự an nghỉ cho linh hồn và có được lương thực đích thật không bao giờ làm ta thất vọng. Bánh Thánh Thể đã được loan báo trước nơi tên gọi của thành Bêlem: Bêlem có nghĩa là nhà đầy bánh. Thiên Chúa ẩn mình nơi Con Trẻ; Thiên Tính ẩn mình trong hình Bánh Hằng Sống!

 3. Mầu Nhiệm cao cả của việc Thiên Chúa hạ mình, công cuộc Cứu Chuộc chúng ta, được thực hiện trong sự yếu đuối! Ðây không phải là sự thật dễ chấp nhận. Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh ban đêm, trong bóng tối, trong thinh lặng và trong sự khó nghèo của hang đá Bêlem. "Dân bước đi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng vĩ đại: ánh sáng đã chiếu soi trên những ai sống trong miền đất tối tăm", tiên tri Isaia đã công bố như thế (9,2). Ðây là vùng đất đã biết đến "ách" thống trị và "ngọn roi" đàn áp. Biết bao lần tiếng kêu của những kẻ vô tội vang lên từ những con đường nầy? Cả Ngôi Nhà Thờ được xây trên nơi Ðấng Cứu Thế sinh ra, cũng giống như một pháo đài mang dấu vết tàn phá của bao thời đại. Cái Nôi của Chúa Giêsu luôn nằm trong bóng của Thập Giá. Sự thinh lặng và khó nghèo của biến cố Giáng Sinh tại Bêlem là một với bóng tối và đau khổ của cái chết trên đồi Calvariô. Cái Nôi và Thập Giá cùng thuộc về một Mầu Nhiệm của tình yêu cứu rỗi; thân thể được Mẹ Maria đặt vào máng cỏ cũng là thân thể được hiến dâng trên Thập Giá.

 Vậy thử hỏi đâu là sự thống trị của Ðấng là "Cố Vấn Vĩ Ðại, là Thiên Chúa quyền năng và là Hoàng Tử Hòa Bình", mà tiên tri Isaia nói đến? Thử hỏi đâu là quyền năng mà Chúa Giêsu nói đến khi ngài phán: "Mọi quyền đã được trao ban cho Thầy trên trời dưới đất" (Mt 28,18)? Vương Quốc của Chúa Kitô không "thuộc về thế gian nầy" (Jn 18,26). Nước của Người không phải là một "trò chơi" của quyền lực, của giàu sang và xăm lăng, đã tác động trên lịch sử nhân loại chúng ta. Ðúng hơn, đây là quyền năng để dẹp tan Thần Dữ, là chiến thắng cuối cùng trên tội lỗi và sự chết. Ðây là quyền năng chữa lành những vết thương làm méo mó hình ảnh của Ðấng tạo hóa nơi các tạo vật. Quyền năng của Chúa Kitô là quyền năng biến đổi bản tính yếu đuối chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng, nhờ qua ân sũng của Chúa Thánh Thần, (có khả năng) sống hòa bình với nhau và sống hiệp thông với Thiên Chúa. "Tất cả những ai tiếp đón Người, tất cả những ai tin nhận Người, thì Người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa" (Jn 1,12). Ðó là sứ điệp của Bêlem ngày nay và mãi mãi. Ðây là hồng ân đặc biệt mà Hoàng Tử Hòa Bình đã mang đến cho thế gian cách đây hai ngàn năm.

 5. Trong Hòa Bình của Chúa, Tôi xin chào chúc tất cả mọi người dân Palestine, và tôi ý thức rõ ràng đây là thời hết sức quan trọng trong lịch sử của anh chị em Palestine. Tôi cầu xin sao cho Công Nghị mục vụ vừa kết thúc, trong đó tất cả các giáo hội công giáo đã tham dự vào, có thể khuyến khích anh chị em và cũng cố những mối dây hiệp nhất và hòa bình giữa anh chị em. Như thế, anh chị em sẽ làm chứng cho đức tin một cách hữu hiệu hơn, vừa xây dựng Giáo Hội và phục vụ công ích. Tôi xin gởi cái "hôn thánh" đến những anh chị em kitô thuộc các Giáo Hội và cộng đồng giáo hội khác. Tôi chào chúc cộng đồng anh chị em Hồi giáo tại Bêlem và cầu nguyện cho có được một thời đại mới của thông cảm và cộng tác giữa tất cả mọi dân tộc tại Thánh Ðịa.

 Ngày hôm nay, chúng ta nhìn về một giây phút đã xảy ra cách đây hai ngàn năm, nhưng trong tinh thần, chúng ta ôm trọn mọi thời gian. Chúng ta quy tụ tại một nơi, nhưng chúng ta ôm trọn thế giới. Chúng ta cử hành lễ một Con Trẻ Mới Sinh, nhưng chúng ta ôm trọn tất cả mọi người nam nữ mọi nơi. Hôm nay, từ quảng trường Máng Cỏ, chúng ta cao rao cho mọi thời, mọi nơi, và mọi người, rằng: "Bình an cho anh chị em! Anh chị em đừng sợ!" Những lời nầy vang lên từ mọi trang Kinh Thánh. Ðó là những lời thần thiêng, được chính Chúa Giêsu nói lên sau khi từ kẻ chết sống lại: "Chúng con đừng sợ!" (Mt 28,10). Ðây là những lời Giáo Hội nói với anh chị em hôm nay. Ðừng sợ duy trì sự hiện diện kitô của anh chị em, đừng sợ duy trì phần gia tài kitô của anh chị em tại chính nơi Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh!

 Nơi hang đá Bêlem, "Ân Sũng của Thièn Chúa được tỏ bày" (Titus 2,11). Ðó là lời của thánh Phaolô tông đồ được trích lại nơi bài đọc thứ hai thánh lễ nầy. Nơi Con Trẻ được sinh ra, thế giới đã lảnh nhận "tình thương đã được hứa trước cho cha ông chúng ta, cho Abraham và con cháu Ông đến muôn đời" (x. Lc 1,54-55). Ðược chiếu soi bởi Mầu Nhiệm Ngôi Lời Hằng Hữu làm người, chúng ta bỏ lại sau lưng mọi sợ hải, và, như các thiên thần, chúng ta trở thành những kẻ tôn vinh Thiên Chúa, Ðấng ban cho thế gian những hồng ân cao cả. Cùng với ca đoàn thiên quốc, chúng ta hát lên bài ca mới (TV 96,1):
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho mọi người vì được Thiên Chúa yêu thương! (Lc 2,14).

 Lạy Con Trẻ Bêlem, Con của Mẹ Maria và là Con Thiên Chúa,
"Ngài là Chúa của mọi thời gian và là Hoàng Tử Hòa Bình, Ngài vẫn là thế hôm qua, hôm nay và mãi mãi" (Dt 13,8),
khi chúng con bước vào ngàn năm mới, xin hãy chữa lành mọi vết thương chúng con, xin cũng cố bước đường chúng con đi, xin mở rộng tâm trí chúng con đón nhận "lòng yêu thương nhân từ của Chúa, Ðấng đến viếng thăm chúng con, như Vầng Ðông tự cao vời đến viếng thăm chúng con" (Lc 1,78). Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page